Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2024] Ngày 6 tháng 8 năm 2024, một cư dân 52 tuổi tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bị chuyển vào nhà tù tỉnh Sơn Đông sau khi thất bại trong việc kháng cáo bản án 2 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Vu Đức Chiêu cùng thuộc cấp tại đồn công an Diêu Gia đến bắt ông Dương Dũng tại nhà. Họ tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu thông tin. Cảnh sát cho hay một người đàn ông tố giác ông sau khi camera giám sát gia đình ghi lại cảnh ông đi phát tài liệu Pháp Luân Công trong tòa chung cư vào ngày 12 tháng 4 năm 2022. Họ ép ông Dương phải nộp 5.000 Nhân dân tệ bảo lãnh để được tại ngoại.

Tháng 7 năm 2022, cảnh sát Vu nhiều lần gọi điện cho ông Dương, yêu cầu ông đến đồn công an để ký lệnh tạm giam hình sự. Ông Dương từ chối và cương quyết yêu cầu cảnh sát hủy bỏ lệnh tạm giam. Sau đó, ông gửi thư cho cảnh sát kêu gọi họ dừng tham gia vào cuộc bức hại. Ông cũng nộp đơn yêu cầu hủy bỏ việc tạm giam hình sự hoặc không ban hành lệnh bắt giữ chính thức. Sau khi nhận được tài liệu, cảnh sát thông báo họ sẽ sớm đưa ông trở lại trại để tạm giam hình sự. Sau đó, ông phải rời nhà, sống lang bạt.

Về sau, cảnh sát hoãn vụ án một thời gian do dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại địa phương. Do vậy, ông Dương quay về nhà.

Ngày 14 tháng 2 năm 2023, cảnh sát Vu gọi lại cho ông Dương, vẫn chủ định bắt giữ ông. Ông Dương lại bỏ trốn đến thành phố Nhật Chiếu gần đó, nhưng bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2023, khi đang cùng một người bạn đạp xe trở về Tế Nam và bị cảnh sát giao thông chặn lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Ông Dương bị đưa tới Trại tạm giam Tế Nam.

Viện kiểm sát quận Lịch Hạ đã chấp thuận lệnh bắt giữ ông Dương và chuyển vụ án của ông sang viện kiểm sát quận Thiên Kiều để cơ quan này cùng tòa án quận Thiên Kiều, nơi được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực Tế Nam, thụ lý.

Tháng 8 năm 2023, người nhà của ông Dương nộp đơn xin làm người biện hộ không phải luật sư của ông, nhưng thẩm phán Lữ Triệu Khả không chính thức phản hồi. Sau đó, gia đình thuê luật sư cho ông Dương. Ngày 21 tháng 3 năm 2024, luật sư gọi điện cho gia đình để chuyển lời nhắn của thẩm phán, cho biết nếu người nhà của ông Dương đứng ra làm người biện hộ không phải luật sư, thì mọi điều người này phát biểu tại tòa liên quan đến Pháp Luân Công có thể dẫn đến việc chính người này bị bắt giữ.

Ngày hôm sau, ngày 22 tháng 3, thẩm phán thông báo với luật sư rằng phiên xét xử trực tuyến vụ án của ông Dương được lên lịch vào ngày 28 tháng 3. Cả luật sư và gia đình ông Dương đều phản đối hình thức trực tuyến và yêu cầu phiên xét xử trực tiếp. Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử sang ngày 7 tháng 4.

Trong phiên xét xử ngày 7 tháng 4, thẩm phán xác định không có đủ bằng chứng để buộc tội ông Dương, và trả lại vụ án cho viện kiểm sát để bổ sung chứng cứ. Nhưng chỉ 3 ngáy sau, luật sư của ông Dương được tòa án thông báo rằng phiên xét xử khác được ấn định vào ngày 24 tháng 4, và cuối cùng thẩm phán kết án ông 2 năm tù.

Ông Dương kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Tế Nam, nhưng tòa án này quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 12 tháng 8 năm 2024, gia đình ông Dương nhận được thông báo về việc ông bị chuyển đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông trước đó 6 ngày.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Shandong Man Gets Two Years for Distributing Falun Gong Materials in Residential Building

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/23/481140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/26/219682.html

Đăng ngày 07-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share