Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2024] Một ông lão 71 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 chỉ bởi ông tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Phiên tòa xử ông Chu Thiên Phú khiến gia đình ông bối rối vì ông đã bị kết án ba năm rưỡi vào tháng 12 năm 2022 với lý do tu luyện Pháp Luân Công. Ông được trả tự do sau khi bị kết án oan do đợt bùng phát COVID-19 địa phương. Để tránh bị bắt lại, ông sống xa nhà nhưng bị bắt ở thành phố Tri Bác gần đó vào ngày 7 tháng 8 năm 2024.

Các sĩ quan bắt giữ thuộc Đội an ninh nội địa quận Phường Tử ở thành phố Duy Phường ban đầu thông báo cho gia đình ông Chu về việc họ giam ông trở lại để thụ án ba năm rưỡi cũ được tuyên vào năm 2022.

Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, người thân của ông nhận được thông báo về ngày xét xử của ông từ Tòa án quận Phường Tử, nơi đã kết án ông ba năm rưỡi vào năm 2022. Họ đã gửi một lá thư cho thẩm phán giải thích về tính bất hợp pháp của bản án trước đó nhưng không nộp đơn kháng cáo chính thức.

Trong phiên xét xử mới vào ngày 23 tháng 8 năm 2024, thẩm phán không giải thích lý do vì sao ông Chu bị xét xử lại, trong khi bản án năm 2022 vẫn còn hiệu lực theo quy trình pháp lý. Ông Chu một lần nữa tự bào chữa và nhấn mạnh rằng ông không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công.

Chi tiết về việc bắt giữ và kết án năm 2022

Ông Chu đã bị bắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 cùng với một học viên khác là ông Mã Lập Xuân vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Các sĩ quan từ Đồn công an Nam Lưu đã lục soát nhà của cả hai người và đánh anh trai ông Chu, người sống chung với ông. Anh trai ông bị bầm tím quanh mắt và trên mặt do bị đánh.

Ông Chu và ông Mã bị giam tại đồn công an suốt đêm, với tay bị còng phía sau suốt thời gian đó. Họ được thả vào buổi chiều hôm sau. (Ông Mã bị bắt lại vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 và bị kết án ba năm vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Ông hiện đang thụ án tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông.)

Hai sĩ quan đã xông vào nhà ông Chu ngày 10 tháng 4 năm 2022 và buộc ông ký vào tài liệu hồ sơ của ông. Công an đã quay lại hai lần hai ngày sau đó để quấy rối ông, lần thứ hai đột nhập vào nhà bằng cách trèo qua hàng rào hàng xóm. Ông Chu lại bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2022 và bị giữ tại đồn công an đến 7 giờ tối.

Để tránh bị truy tố thêm, ông Chu đã sống xa nhà để trốn công an, nhưng lại bị bắt tại nhà chị gái của ông vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 và bị đưa đến Trại tẩy não quận Phường Tử.

Sĩ quan Lưu Quang Dũng đã đến phòng giam của ông Chu tại trại tẩy não vào tối ngày 8 tháng 12. Lưu đã lăng mạ ông, cha mẹ ông, và Nhà sáng lập Pháp Luân Công trong khi còng tay ông Chu vào một chiếc ghế kim loại. Ngoài ra sỹ quan Lưu cũng đe dọa sẽ bắn chết ông Chu nếu ông dám rời trại tẩy não.

Công an đã gửi hồ sơ của ông Chu đến Viện kiểm sát quận Phường Tử vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Vào ngày 23 tháng 12, Tưởng Hiểu Huy, lãnh đạo trại tẩy não, đã thông báo cho ông Chu rằng ông sẽ bị xét xử vào ngày hôm đó. Ngoài ra, Tưởng đã mở một cuộc họp trực tuyến trên điện thoại của mình và kết nối ông Chu với Tòa án quận Phường Tử. Một thẩm phán đã tuyên án ông Chu ba năm rưỡi sau một phiên xét xử kéo dài 20 phút. Tưởng còn lừa ông Chu ký vào bản án và không cung cấp bản sao. Ông Chu được phép về nhà ngay sau đó do đợt bùng phát COVID-19 địa phương.

Các sĩ quan từ Phòng công an quận Phường Tử đã đưa ông Chu trở lại giam giữ vào ngày 7 tháng 8 năm 2024 và đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Duy Phường.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông 71 tuổi bị bắt lại nhà tù để thụ án 3,5 năm

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/28/481316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/29/219734.html

Đăng ngày 06-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share