Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2024] Học viên tên Lậu là người thân của tôi. Vợ anh ấy là người thường, nóng nảy, thường xuyên kích động mâu thuẫn gia đình vì những chuyện nhỏ nhặt. Lậu đã nhẫn chịu điều đó, nhưng anh không biết tu luyện của mình đã sai ở đâu để có thể lý giải cho hành vi này. Gần đây anh ấy nói với tôi: “Tình hình ngày càng tồi tệ và vợ tôi muốn ly hôn với tôi”. Khi Lậu nói điều này, tôi bình tĩnh nghĩ rằng tuy đó là chuyện nội bộ của gia đình Lậu nhưng tôi nghe được điều đó không phải là ngẫu nhiên. Tôi tự hỏi mình đang tu bỏ được điều gì từ đó, tôi chợt nhận ra rằng gốc rễ của vấn đề này nằm ở bên trong tôi.

Mỗi lần đến nhà Lậu, tôi đều chứng kiến ​​cảnh vợ anh không tôn trọng anh, mắng mỏ và coi thường anh vì những chuyện vụn vặt. Lậu nói với tôi: “Đây là hoàn trả nghiệp lực, nếu không cô ấy sẽ không đối xử với tôi như thế này”. Tôi trả lời: “Trong tu luyện Đại Pháp, chúng ta không nên tập trung vào việc trả nợ nghiệp mà nên quy chính tất cả những nhân tố bất chính. Anh nên phát chính niệm để tiêu trừ thế lực tà ác đang thao túng vợ anh từ phía sau, để ngăn chặn cựu thế lực hủy hoại cô ấy”. Mặc dù Lậu phát chính niệm trong một thời gian dài nhưng nó không có tác dụng rõ ràng.

Vì điều này mà tôi nuôi lòng oán giận vợ của Lậu, cho rằng cô ấy thật ngu dốt và nóng nảy. Với những phẩm chất của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy nên rời xa anh ấy. Có rất nhiều nữ học viên độc thân, bất kỳ ai trong số đó sẽ tốt hơn cô nếu trở thành vợ tương lai của Lậu.

Những niệm đầu này thường xuyên hiện lên trong tâm tôi, ngay cả khi đang ngồi đả tọa, mong họ sớm chia tay để vợ anh ấy hối hận về hành động của mình. Ý nghĩ trả thù, oán giận và mong muốn kiểm soát người khác này vẫn tồn tại mà tôi không hề hay biết.

Gần đây Lậu tâm sự với tôi rằng: “Cô ấy đuổi tôi đi, nguyền rủa và chửi thề. Đó thực sự là một tình huống khó khăn phải đối mặt”. Tôi chợt nhận ra rằng những suy nghĩ không đúng đắn của mình đã bị cựu thế lực chiếm lấy, sau đó đã thao túng vợ của Lậu để liên tục leo thang cãi vã, đẩy hai vợ chồng đến bờ vực ly hôn. Tôi phát chính niệm để loại bỏ những suy nghĩ này trong đầu, đồng thời thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác đang thao túng vợ của Lậu, và ngăn chặn những nhân tố tà ác này hủy hoại cô ấy.

Vài ngày sau, tôi gọi cho Lậu và hỏi mọi chuyện giữa họ thế nào. Anh ấy nói: “Bây giờ thì tốt hơn rồi. Cô ấy không còn gây gổ nữa và có vẻ không còn đối đầu như trước nữa”.

Tại sao trước đây tình trạng vợ của Lậu không thể cải thiện? Đó là vì những tâm bất chính của tôi đã cản đường, tạo cơ hội cho cựu thế lực bám theo. Hôn nhân là do Thần an bài, khi Thần an bài hôn nhân thì không được phép ly hôn. Người tu luyện phải hiểu đạo lý và biết điều này, nhưng làm sao tôi có thể nảy sinh những niệm đầu đi ngược lại ý trời?

Khi tôi nói với học viên Thái về những niệm đầu bất chính của mình, bà ấy nói với tôi rằng bà ấy cũng đang trải qua điều gì đó tương tự. Bà nói: “Con dâu tôi lười biếng, không đi làm, suốt ngày ở nhà. Tôi cảm thấy bất mãn và tự nghĩ là sẽ tốt hơn nếu con trai tôi ly dị cô ấy. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng tìm được một nữ học viên làm con dâu của tôi. Kết quả là con trai tôi bắt đầu cãi nhau với vợ và nói đến việc ly hôn”.

Tôi đáp: “Hãy nhanh chóng phát chính niệm để thanh trừ những tư tưởng không đúng đắn của bà và tiêu trừ những nhân tố tà ác đang thao túng con trai bà. Chúng ta không được cho phép cựu thế lực lợi dụng điểm yếu của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu người chứ không phải hủy diệt họ”.

Những vấn đề như thế này không dễ phát hiện vì xung đột thường có thể nảy sinh giữa những người khác để chúng ta nhìn thấy, và cựu thế lực có thể lợi dụng những điểm yếu của chúng ta để tạo ra ma nạn. Vì vậy, chúng ta phải luôn thanh tỉnh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/19/478812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219237.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share