Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 15-08-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp 17 tuổi, xin viết ra một việc sai trái mà tôi đã làm gần đây để chia sẻ với mọi người.

Gần đây, tôi tò mò vì biết có người sau ba tháng bị giam vào tù đã bị tà ác “chuyển hóa”, hơn nữa lại có thể xuất cảnh. Vì Ban Biên tập Minh Huệ từng đăng “Thông cáo” không nên xem ngôn luận của người này, nên tôi bèn tìm kiếm tên anh ta trên Internet. Sau đó, tôi thấy một bài phỏng vấn tiêu cực về Shen Yun với một cựu diễn viên Shen Yun trên blog của bên thứ ba, nội dung cụ thể là đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa người này và mẹ anh ta.

Lúc đó, tôi biết những nội dung này đều là vô căn cứ, nhưng tâm tò mò đã thôi thúc tôi đọc tiếp. Đọc xong, tôi mơ hồ cảm thấy mình làm không đúng, mà lại chuẩn bị đi ngủ rồi nên cũng không ngẫm nghĩ gì thêm. Kết quả, sáng hôm sau, lúc mẹ gọi dậy, tôi bỗng bực tức vô cùng. Lúc ấy, tôi cảm nhận được cơn bực dọc không biết từ đâu ra, không kìm nén được, chỉ muốn thoát khỏi thứ kỳ quái đó. Đáng lẽ hôm đó tôi phải đi phát báo, nhưng không hiểu sao tôi không thấy đồng tu phát báo ở chỗ cũ, và vì không biết lấy báo ở đâu, nên ngày hôm đó tôi không đi phát được. Đến công ty, lúc giải quyết công việc, tôi cũng dễ cáu kỉnh, nói chung là cả ngày trạng thái đều không đúng.

Sáng ra, tôi đã nhận ra trạng thái không đúng đắn này rồi. Đến chiều, tôi đã biết là có liên quan đến việc xem, nghe tối hôm trước. Vì tôi có bạn là thực tập sinh ở Shen Yun, nên tôi biết trạng thái của họ tuyệt đối không thể nào như những gì nêu trong cuộc phỏng vấn. Hơn nữa, sau nhiều năm học Pháp, tôi biết đây đều là ma đang can nhiễu người thường được cứu, bởi vậy, nội dung đó không hề khiến tôi động tâm chút nào. Tuy nhiên, tôi cũng không cần chủ động đi tìm tên của anh ta làm gì, bởi vì “Thông cáo” đã nói hết sức rõ ràng rằng không thể xem, không thể nghe rồi, hơn nữa tôi đã biết rõ là không đúng mà vẫn đi đọc hết.

Sư phụ từng giảng:

“Mọi người đã biết, trước đây tôi đã giảng cho chư vị một Đạo Lý, đó là một cá nhân bất kể là vị ấy nhìn thấy gì, vị ấy đều trút vào trong não. Rót vào nhiều thứ tốt thì vị ấy là người tốt; rót vào nhiều thứ xấu thì vị ấy là người xấu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi một mặt bài xích niệm đầu bực tức đó trong tâm, một mặt lại do tâm giữ thể diện quấy phá, nên cứ do dự có nên phơi bày nó với mẹ hay không. Cuối cùng, tôi vẫn nói với mẹ. Phơi bày nó ra xong, tôi cảm thấy tâm mình bình tĩnh hẳn lên, đầu óc cũng thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Sự việc này, đối với tôi, cũng là một lời cảnh tỉnh. Sư phụ từng giảng:

“Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm.” (Chuyển Pháp Luân)

Việc tôi chủ động xem những thứ không nên xem này xuất phát từ ma tính và những thứ tà ác, hậu quả đúng là khôn lường.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn mọi người.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/15/480856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219624.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share