Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 07-08-2024] Ngày 5 tháng 8 năm 2024, ba Ủy viên Hội đồng Thành phố Nhật Bản đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để kêu gọi trả tự do cho cô Lưu Thông, chị gái của một cư dân Nhật Bản. Cô Lưu Thông bị bắt cóc tại Trung Quốc và hiện đang bị giam giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Cô Lưu Thông sinh sống ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, cô bị cảnh sát bắt cóc trong một vụ bắt giữ tập thể vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Cô bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Hồ Lô Đảo kể từ đó.

Em gái của cô Lưu Thông, cô Lưu Hy Nguyệt, một cư dân Nhật Bản, đang nỗ lực không ngừng để tìm cách trả tự do cho cô. Cô Lưu Hy Nguyệt hy vọng rằng áp lực từ cộng đồng quốc tế có thể giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Cô còn đề xuất cần có nhiều người tốt hơn nữa tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Ngày 5 tháng 8 năm 2024, cô Lưu Hy Nguyệt, cùng ông Hiroaki Maruyama, Ủy viên Hội đồng Thành phố Zushi và là đại diện của Mạng lưới Ngăn chặn Nạn Diệt chủng Y tế (SMG); ông Seiji Mizushima, Ủy viên Hội đồng Thành phố Chinosaki; và ông Tomoyuki Ogisu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yokkaichi, đã đọc bản kiến nghị gửi chính phủ Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc, kêu gọi chính quyền này lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ phi pháp và chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo từ các học viên còn sống.

ff9e6b0bb17838c0de71644eb08ef0d2.jpg

Ông Hiroaki Maruyama (đứng giữa), Ủy viên Hội đồng Thành phố Zushi, đọc thư kiến nghị của mình.

Ông Maruyama, Ủy viên Hội đồng Thành phố Zushi, cho biết ông rất lo ngại về trường hợp của cô Lưu Thông. Ông lên án mạnh mẽ ĐCSTQ đã chà đạp nhân quyền và về tội ác diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công thông qua nạn thu hoạch nội tạng. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng ông lên án cuộc bức hại.

dec404634d3a115927b985596623a2da.jpg

Ông Seiji Mizushima (đứng giữa), Ủy viên Hội đồng Thành phố Chinosaki, đọc thư kiến nghị của mình.

Ông Mizushima, Ủy viên Hội đồng Thành phố Chinosaki, bày tỏ rằng ông đã nghe nói đến cuộc bức hại từ lâu. Ông muốn làm những gì có thể để giúp đỡ các học viên và lên tiếng cho họ.

4c29e5c7061ea777b6c3e630f8c7d9e9.jpg

Ông Tomoyuki Ogisu (đứng giữa), Ủy viên Hội đồng Thành phố Yokkaichi, đọc thư kiến nghị của mình.

Ông Ogisu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yokkaichi, cho biết thêm rằng nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đây là hành vi giết người và không thể dung thứ. Ông thừa nhận rằng mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng và nghiên cứu về nạn thu hoạch nội tạng nhưng tội ác này vẫn chưa được báo cáo rộng rãi do ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với truyền thông Nhật Bản. Ông Ogisu chia sẻ: “Nhiều người Nhật Bản vẫn chưa biết gì nhiều về các học viên Pháp Luân Công. Họ cần hiểu rằng đây là một cộng đồng tu luyện lớn với 100 triệu học viên.”

5a354239da1fc5afe5af2771b57eea37.jpg

Cô Lưu Hy Nguyệt đọc thư kiến nghị của mình.

Cô Lưu Hy Nguyệt cho biết chị gái cô sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã trở nên điềm tĩnh và hòa ái hơn. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, cô Lưu Thông đã nhiều lần bị bắt giữ và bị quấy nhiễu. Tuy nhiên, cô Lưu Thông không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng cô, anh Loan Trường Huy, một kỹ sư tàu thuyền, cũng đang phải thụ án bốn năm tù.

Cô Lưu Hy Nguyệt chia sẻ rằng chị gái cô sau khi bị bắt đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, cô rất lo cho chị gái sẽ bị tra tấn về thể xác và tinh thần trong thời gian bị giam giữ. Cô yêu cầu ĐCSTQ thả chị gái cô và tất cả các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ phi pháp vì đức tin của họ. Cô kêu gọi mọi người trên thế giới chung tay giúp người dân Trung Quốc có được một xã hội hòa bình, nơi mọi người đều được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.

Nghị viên Nghị viện: Cuộc bức hại không nên xảy ra

Sau khi đọc các bản kiến nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, cô Lưu Hy Nguyệt cùng ba Ủy viên Hội đồng Thành phố đã đến thăm một số nghị viên của Nghị viện và cập nhật với họ về tình hình hiện tại của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ủy viên Hội đồng Maruyama nhấn mạnh: “Tôi hy vọng được phối hợp với các nghị viên của Nghị viện và xác định một số danh mục hành động cho chính phủ Nhật Bản nhằm phản đối cuộc bức hại nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.”

6894095b1abcd8fd19c6297a5ea4555c.jpg

Bà Satsuki Katayama (bên trái), Nghị viên Nghị viện Nhật Bản, tiếp nhận thông tin từ cô Lưu Hy Nguyệt.

Bà Satsuki Katayama, Nghị viên Cấp cao của Nghị viện, nói với cô Lưu Hy Nguyệt: “Tôi biết cuộc bức hại đã kéo dài 1/4 thế kỷ. Tôi lấy làm tiếc vì chúng ta chưa phơi bày thích đáng về vấn đề này. Cuộc bức hại này không nên xảy ra. Tôi mong cô sẽ tiếp tục đấu tranh, cô có sự ủng hộ hoàn toàn của tôi.”

Bài liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh bị giam cầm, chồng cô cũng thụ án, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/7/480585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/11/219470.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share