Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 22-03-2008] Không lâu sau khi cuộc bức hại đầu tiên bắt đầu, tôi nhớ mình đọc một bản tin tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lại nỗ lực đàn áp trên diện rộng, bao gồm khám xét, tìm sách và bắt bớ. Tôi vội đến nhà người bạn điều phối viên khu vực và chúng tôi đã thảo luận cùng nhau liệu có nên nói cho các bạn đồng tu tin tức mới này, và tạm thời chuyển tài liệu Đại Pháp đến một địa điểm tương đối an toàn hơn. Lúc đầu, cả hai chúng tôi đồng ý sẽ nói thông tin này cho từng bạn học viên.

Nhưng sau khi chia sẻ sâu sắc, chúng tôi nhận thấy việc loan tin như vậy là không đúng. Tin tức kiểu này có thể gây nên không khí căng thẳng trong các học viên và ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của mọi người. Chúng tôi có thể vô ý chấp nhận sự an bài của tà ác và tạo sơ hở cho tà ác bức hại mình. Vậy chúng tôi nên làm gì? Sau khi thảo luận sâu hơn, chúng tôi đã đạt đến một nhận thức mới, đó là: Tin này báo cho ta biết các thành phần tà ác đã lại xuất hiện và sẽ lan đến từng khu vực. Chúng tôi nên nói cho các bạn học viên rằng ngày 20 Tháng Bảy đang đến gần, và tà ác lại đang nổi lên. Đây là thời điểm để chúng ta gia trì và phát chính niệm hàng giờ một cách thường xuyên hơn để loại trừ can nhiễu và bức hại từ hắc thủ, lạn quỉ và tà linh ác đảng.

Chúng tôi đã thay đổi cách suy nghĩ như vậy và nhận thức được rằng chính chúng ta là người dẫn dắt vở kịch lớn. Ta không cho phép và chấp nhận sự xuất hiện của tà ác. Bất kì tà ác ở đâu, tất cả các học viên đều phải gia trì cường độ, thời lượng và sức mạnh chính niệm của mình. Thời điểm đặc biệt đó, không một trường hợp học viên nào bị đe doạ. Điều đó không những không ảnh hưởng đến công tác chứng thực Pháp, mà còn ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của tâm lí sợ hãi đối với tà đảng trong quần chúng nói chung.

Hôm nay tôi đọc trên trang mạng Minh huệ rằng, vào 19 Tháng Hai, 2008, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bí mật tung một tài liệu gọi là “Đề xuất công tác Bảo vệ an ninh xã hội và đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Olympic” dưới tên của “Cảnh sát trung ương và Ban luật pháp”. Tài liệu này được chuyển xuống cho 40 “Uỷ ban Cảnh sát và luật pháp” và “Phòng ngăn chặn và xử lí nghi lễ tà đạo” ở các cấp tỉnh thành trên cả nước. Từ đó đến nay, rất nhiều khu vực đã bắt đầu phải chịu đựng bức hại. Ở một số nơi, bức hại tàn bạo. Hiện tượng này liệu có liên quan gì đến thái độ thừa nhận và chấp nhận trong suy nghĩ của chúng ta không? Thậm chí nếu chúng ta có thiếu sót trong quá trình tu luyện của mình, thì điều đó cũng có thể được ngay chính lại trong tu luyện bởi Pháp vĩ đại. Tà ác không có quyền can nhiễu và bức hại. Hiện nay, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc có tổ chức thành công hay không Thế vận hội Olympic thì điều đó cũng không có liên hệ với việc tu luyện của chúng ta. Đó là vấn đề của người thường. Điều quan trọng đối với chúng ta là xem xét mình còn có chấp trước nào nữa hay không trong vấn đề này. Chúng ta đã có quá nhiều bài học đau lòng trong quá khứ. Những người tu luyện chúng ta không nên bị dính mắc với bất kì vấn đề thế tục nào. Nhiệm vụ của một đệ tử Đại Pháp là không gì ngoài cứu độ chúng sinh. Những chấp trước con người là lí do cơ bản để tà ác viện cớ bức hại chúng ta.

Những suy nghĩ thần thánh của người tu luyện không nên bị lay chuyển bởi tin đồn tà ác lan tràn. Nếu bất kì một cảm giác sai nào can nhiễu việc cứu độ chúng sinh xuất hiện, chúng ta nên coi đó là một cơ hội tốt để hướng nội tìm kiếm và qua đó loại trừ can nhiễu bằng chính niệm của mình. Hãy cùng nhau vứt bỏ tất cả các chấp trước con người và những thiếu sót. Là người tu luyện mục đích hàng đầu của chúng ta là cứu độ chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/22/174846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/31/95935.html

Đăng ngày 10-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share