Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2008] 1. Là đệ tử Đại Pháp đang tu luyện theo các nguyên lí vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”, chúng ta chính là những “tài liệu giảng sự thật” sống động.

Bằng việc tu luyện bản thân trong xã hội, chúng ta, những đệ tử Đại Pháp có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Lời nói và hành động của chúng ta khi giảng sự thật là vô cùng quan trọng để cứu độ chúng sinh. Tôi một lần chứng kiến một người bán hoa quả trên phố. Một số người mua hàng rất lấn lướt. Họ cắn hoa quả, họ muốn nếm thử trước khi mua và sau đó thì họ chỉ trả một phần giá bán. Tôi không bao giờ mặc cả với cậu bán hàng và tôi đã tạo cho cậu một ấn tượng tốt. Cậu ấy bảo tôi, “Bây giờ chẳng có mấy người như bác cả.” Tôi nói với cậu ấy rằng mình là một học viên Pháp Luân Công và tất cả những học viên Pháp Luân Công thực thụ đều sẽ làm đúng như tôi đã làm mà thậm chí còn tốt hơn. Tôi cũng khuyên cậu ấy rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu ấy chẳng do dự chút nào và lập tức rời Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Từ đó, mỗi khi tôi lấy hoa quả từ cậu ấy, tôi thường dùng tiền giấy có tin tức thoái Đảng viết trên đó. Tôi thanh toán bằng những tờ tiền này và cậu ấy nói, “Không có vấn đề gì! Cháu sẽ sử dụng chúng. Bác đừng lo.”

Tôi có kĩ năng may vá nên tôi giúp đồng nghiệp và hàng xóm trong việc vá may. Khi làm, tôi giảng sự thật và khuyến khích mọi người thoái Đảng. Khi tôi về quê, tôi cũng hỗ trợ các bà bác làm nghề may vá và nói với họ về sự vĩ đại của Đại Pháp. Các học viên nên đồng hoá mọi suy nghĩ của mình với đặc tính vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” Bắt đầu bằng việc hành xử như những con người tốt hơn nữa, chúng ta có thể tu luyện chính niệm của vô ngã. Con người sẽ nhìn vào hành động và cảm nhận lòng từ bi của học viên Đại Pháp.

2. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân giúp mọi người liên hệ và nhận thức bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong nhiều thập niên của chế độ chuyên chế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm hàng nghìn tội ác chống lại nhân dân Trung Hoa. Thông thường tôi kể những câu chuyện của cha tôi vể những gì ông đã chứng kiến, đã chiêm nghiệm và nghe được về những sự vi phạm tàn ác của Đảng. Điều đó đã tạo nên một ảnh hưởng thầm lặng trong gia đình tôi. Kết quả, mọi người nhìn nhận rõ ràng bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thoái đảng trở nên một hành động bản năng.

Vào năm 2005, tôi tham dự một lớp huấn luyện về vấn đề dinh dưỡng. Thầy giáo kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện: trong giai đoạn cách mạng văn hoá, nhà của một ông bác sĩ đã bị khám xét và gia sản của ông đã bị tịch thu chỉ vì ông ấy đã từng du học tại Nhật Bản. Một lá cờ Nhật được tìm thấy ở trong nhà ông và trên đó có một chữ kí Nhật. Lá cờ chỉ là một món quà của người bạn Nhật của ông. Tuy thế, ông bác sĩ đã bị buộc tội làm nhân viên đặc vụ cho Nhật Bản và lá cờ được sử dụng như một bằng chứng không thể chối cãi. Không còn chỗ nào để ông bác sĩ có thể biện hộ cho mình. Khi khổ sở từ sự bức hại đau đớn này, ông đã cắt cổ tự tử. Đấy là một cảnh tượng khủng khiếp.

Sau khi tôi giải thích những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho một người bạn, chị cũng chia sẻ về những năm tháng khó khăn mà chị đã kinh qua. Cuối cùng, cả chị và chồng cùng thoái Đảng. Liên hệ với những kinh nghiệm của bản thân, điều này sẽ khiến cho sự thật được bộc lộ vì nó cho phép mọi người nhận diện điều đó qua kinh nghiệm của mình. Cùng lúc, mọi người có thể kể những câu chuyện mà họ đã chứng kiến và nghe được, điều đó phơi bày những việc làm tàn ác của Đảng. Như thế, chúng ta có thể trao đổi với mọi người và thông điệp của chúng ta sẽ để lại âm hưởng trong tâm họ. Điều này giúp con người nhận thức bản chất tà ác bên trong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thoái Đảng và lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính họ.

3. Vào mùa đông năm 2005, tôi đến Phòng 610 ở địa phương nhiều lần và giảng sự thật cho viên giám đốc. Ông ta hỏi ý kiến tôi về “Cửu Bình về Đảng Cộng sản”. Tôi nói với ông ấy, “Chúng ta đã đọc Bộ quần áo mới của Hoàng Đế khi còn học tiểu học. Thần dân của nhà vua chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn ca ngợi bộ quần áo. Chỉ có một đứa trẻ nhỏ kêu lên, “Nhưng mà ông ấy chẳng mặc gì cả!” cửu bình cũng giống như việc đứa trẻ chỉ ra sự thật.” Trước đó, viên giám đốc không chấp nhận cửu bình nhưng sự so sánh của tôi đã khiến ông ta suy nghĩ lại cách nhìn của mình. Sau đó, tôi đưa cho ông ấy một thiệp mừng có đọc, “Một thái độ tốt với Đại Pháp mang lại một tương lai tốt đẹp.” Ông ấy ra dấu ngụ ý rằng mình sẽ không bao giờ bức hại đệ tử Đại Pháp nữa.

Học Pháp là chìa khoá giảng sự thật và đảm bảo việc cứu độ chúng sinh. Qua việc học Pháp bền bỉ và giảng sự thật, chúng sinh sẽ cảm nhận được lòng từ bi của các học viên Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/12/172290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/2/94960.html

Đăng ngày 10-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share