Bài viết của của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) tại Đài Nam và Cao Hùng đã tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại suốt 25 năm qua. Các sự kiện được tổ chức tại Công viên Đông Ninh và Quảng trường Công viên Bờ sông Tào Công Quyến ở Phượng Sơn. Người dân từ mọi giai tầng ở miền Nam Đài Loan đã ủng hộ các học viên trong nỗ lực phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại.

d441877b7d6162a04147581f62c56174.jpg

da6a1a7d19286b8fcc1d0a67c4e4cf4c.jpg

Các học viên tại Đài Nam đã tổ chức lễ thắp nến tại Công viên Thể thao Đông Ninh.

8578f9cb6eca45fdbe41c6e95cb7301b.jpg

2032d8fc72e94acee085e5a59922a405.jpg

Các học viên ở Cao Hùng đã tổ chức lễ thắp nến trên Quảng trường Công viên Bờ sông Tào Công Quyến ở Phượng Sơn.

Từ lúc chạng vạng đến tối, các học viên đã luyện công và hồi tưởng lại những nỗ lực của mình suốt 25 năm qua trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Các nhà lập pháp và chức sắc từ Đài Nam và Cao Hùng cùng những người khác đã bày tỏ sự ủng hộ và bênh vực các học viên, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

c560db0b36f9c5e1b0197ca12a1ba409.jpg

31c7d249f22bafc89f290c65a1d7f9af.jpg

Người dân tham gia buổi thắp nến tưởng niệm các học viên bị tử vong trong cuộc bức hại.

47a50f818935c4aedefbb4e2d113f730.jpg

Nhiều người qua đường dừng chân xem cảnh tượng yên bình và tập các bài công pháp.

f1bb7b3f2aa42c77f61179856a23010a.jpg

8ae4c9f394d60995e1018cb3876eb9cd.jpg

8df40faaaed11a29c7e6f3d7ec3a93b8.jpg

8ca8227e2ef6b93c223dfdf1225b543a.jpg

Các học viên thương tiếc những đồng tu bị bức hại đến chết.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng: Ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

05fe9f2092318319a4debf62e3c87b62.jpg

Ủy viên Lưu Đức Lâm của Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Ủy viên Lưu Đức Lâm của Hội đồng Thành phố Cao Hùng đã có bài phát biểu bày tỏ sự đoàn kết, nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Công, dưới sự chỉ đạo của Chân-Thiện-Nhẫn, đã tu luyện bản thân và mang lại hòa bình, hạnh phúc cho xã hội. Trong nhiều năm qua, mọi người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Ông nói thêm: “Theo đuổi tự do tín ngưỡng là bảo vệ các quyền cơ bản của con người, mọi chính phủ phải coi trọng điều này. Tuy nhiên, dưới sự đàn áp của ĐCSTQ, Pháp Luân Công đã bị bôi nhọ và bức hại nghiêm trọng.”

Ông kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay hành động, “Những gì chúng ta làm để phản đối cuộc bức hại sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam: Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ai cũng là nạn nhân

1f80eb6e7eeb9997d8caccb15d367b75.jpg

Ủy viên Thái Tiểu Vi của Hội đồng Thành phố Đài Nam

Ủy viên Thái Tiểu Vi của Hội đồng Thành phố Đài Nam đã tham gia nhiều buổi thắp nến tưởng niệm. Năm nay, bà lại ủng hộ Pháp Luân Công. Bà ngưỡng mộ các học viên vì họ vẫn có thể tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn khi đối mặt với cuộc bức hại suốt 25 năm qua, đồng thời lan tỏa sự thật một cách lý trí tới nhiều người hơn nữa. Bà khích lệ mọi người đứng lên và chung tay với Pháp Luân Công.

Bà cho biết, “Cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, thậm chí là nạn thu hoạch nội tạng, đang bị cả thế giới theo dõi.” Bà cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thực chất là cuộc bức hại toàn thể nhân loại, “bởi vì cuộc bức hại này thực sự xảy ra với tất cả mọi người.”

d8fe9ab45aaf71ac0c49593406e6ceca.jpg

Cựu Ủy viên Lý Văn Chính (đầu tiên từ trái sang) và Ủy viên Thái Hiểu Vĩ (thứ hai từ trái sang) của Hội đồng Thành phố Đài Nam chụp ảnh nhóm với Điều phối viên Khu vực Đài Nam (thứ ba từ trái sang).

Cựu Ủy viên Lý Văn Chính của Hội đồng Thành phố Đài Nam cũng tham dự để ủng hộ Pháp Luân Công. Ông đã xúc động trước cảnh tượng đặc biệt này. “Trong màn tối đêm nay, ánh nến của các bạn đã mang đến hy vọng vô hạn cho tự do, dân chủ, và nhân quyền của con người.” Ông cũng cho biết trong nhiều thập kỷ, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng giảng chân tướng trên toàn thế giới và đấu tranh cho nhân quyền, tự do cho toàn thể nhân loại, vì vậy ông vô cùng cảm kích.

3fad55139d57e7854b48640bf6f0f680.jpg

Anh Thượng Liêm Hằng, Thư ký Văn phòng của Ủy viên Trần Lệ Na của Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Đây là lần đầu tiên anh Thượng Liêm Hằng, Thư ký Văn phòng của Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na, tham dự buổi thắp nến tưởng niệm các học viên. Trước cảnh tượng yên bình khi các học viên luyện công, anh đã tập theo các động tác của họ.

Anh nói, “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công bao năm qua, nhưng Pháp Luân Công lại được hồng truyền ra khắp thế giới, đó là do họ đã tinh tấn tu tâm và luyện Pháp Luân Công, và họ không tham gia chính trị. Tôi tin rằng khi họ lan tỏa ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, cuối cùng mọi người sẽ nhận ra sự thật và ủng hộ nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của họ.”

Thành viên Hiệp hội Thúc đẩy Nhân quyền: Lan tỏa sự thật và giúp mọi người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ

36facbabb477a56d80db2fcba72205c6.jpg

Giáo sư Khâu Dục Bân, Thành viên của Hiệp hội Thúc đẩy Nhân quyền Đài Loan

Giáo sư Khâu Dục Bân, Thành viên của Hiệp hội Thúc đẩy Nhân quyền Đài Loan, cho biết, “Sự phát triển của nền văn minh nhân loại thể hiện ở chỗ biết tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau tiến lên, nhưng ĐCSTQ lại hoàn toàn đi ngược lại. Trong suốt 40 năm qua, ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc, mà còn gây hại cho toàn thế giới. Loại hành vi man rợ trắng trợn này đã trở thành mối nguy hiểm cho thế giới, và chúng ta có trách nhiệm phải cho nhiều người biết về nó hơn nữa.”

Ông nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn phải được lan tỏa khắp Đài Loan, “Mặc dù Đài Loan không lớn, nhưng chúng ta có thể giúp truyền bá rộng rãi và cho nhiều người biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Chủ tịch khu Nam Xã: Ủng hộ Pháp Luân Công

bb04335c01c54730bc81e97ab7190cb1.jpg

Luật sư Dư Cảnh Đăng

Luật sư Dư Cảnh Đăng, Chủ tịch khu Nam Xã của Đài Loan, đã tham gia lễ thắp nến tưởng niệm. Ông nói, “Mục đích tôi đến đây hôm nay là để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần cuộc bức hại. Khu Nam Xã, Đài Loan sẵn sàng sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.” Ông cũng lên án tội ác thu hoạch nội tạng sống, “ĐCSTQ coi nội tạng của các học viên như mỏ quặng, là đối tượng để đánh cắp cướp đoạt. Thật không thể chấp nhận được.“

“Pháp Luân Công là một nhóm tín ngưỡng coi trọng tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, và đây là một nhóm tu luyện chính diện.” Ông kêu gọi ĐCSTQ hãy mở to mắt và nhìn rõ “ý nghĩa sâu xa của Pháp Luân Công đối với sự phát triển của toàn xã hội.”

Học viên mới: Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và không nên bị bức hại

05b56b6a7b9377af0f7fc43b48866653.jpg

Ông bà Từ mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông bà Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu tháng 6 năm nay. Khi nghe tin có buổi lễ thắp nến, họ đã quyết định tham gia. Ông Từ cho biết, “Hai chúng tôi đã tu trì theo mấy môn phái khác nhiều năm rồi, đã công đức vô số tài vật. Sau khi được một người bạn giới thiệu học luyện Pháp Luân Công, chúng tôi mới biết Đại Pháp không thu phí, không tích tài vật, chỉ quy y theo Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ cầu tu mình lợi người, gặp vấn đề thì hướng nội tìm, “Công pháp tốt thế này mà lại bị đàn áp, chúng tôi nhất định phải đích thân phản bức hại.”

Bà Từ nói, “Giả thiện thì không lừa được người! Sư phụ Đại Pháp dạy tôi hiểu rõ thế nào là thiện chân chính, làm người tốt chân chính như thế nào, Pháp Luân Công là công pháp chính phái dạy con người hướng thiện.” Bà còn chia sẻ, “Bốn, năm năm trước, tôi có người bạn nói: muốn đưa mẹ tới đại lục cấy ghép nội tạng. Tôi liền băn khoăn: nội tạng làm sao có thể kiếm theo nhu cầu được? Sau đó, tôi đọc cuốn “Nội tạng Nhà nước”, mới hiểu ra nguồn gốc nội tạng đó là ĐCSTQ thu hoạch sống từ học viên Pháp Luân Công. Thiên lý khó dung, tà ác tất diệt.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219231.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share