Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 24-07-2024] Chiều ngày 20 tháng 7 vừa qua, tiếp sau sự kiện Đại lễ diễu hành ở Khu phố Tàu thuộc Manhattan, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc, bên bờ sông Hudson, để luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ những học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại tàn bạo suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại những người vô tội diễn ra từ tháng 7 năm 1999.

cbf872bba83e70e289455041da22da8b.jpg

09ab3d688f0af40f94b61cee2074b230.jpg

ffebe5ed6a2a8c97750b8932f396fccf.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị quan trọng của xã hội

Khung cảnh trang nghiêm của sự kiện đã thu hút nhiều người qua đường. Sau khi nghe chân tướng về những thảm kịch do ĐCSTQ gây ra, một số người đã bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ các học viên.

Anh Juan Reyes, kỹ sư phát triển phần mềm làm việc tại New York, cho biết đây là lần đầu tiên anh được nghe nói về Pháp Luân Công. Anh tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng bởi các giá trị này là một phần của nhân loại. Những phẩm chất tích cực này không chỉ mang lại lợi ích cho các học viên mà còn mang lại lợi ích cho cả những người xung quanh họ, giúp xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

327cbe830935199d2c106aec24f5ce72.jpg

Anh Juan Reyes cho biết anh tán đồng với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Cùng gia đình chuyển từ Venezuela đến Hoa Kỳ khi lên tám tuổi, anh Juan Reyes cho hay anh cảm thấy may mắn khi được sinh sống tại Hoa Kỳ, nơi anh có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình. Anh cảm thấy rất quan ngại về việc ĐCSTQ ngược đãi các học viên vì đức tin của họ.

Anh Stephen Ho, sống ở đảo Long Island, cho biết anh thường trông thấy các học viên bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Khi nghe nói các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ, tra tấn, thậm chí còn trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức, anh vô cùng kinh ngạc. Anh khuyên mọi người nên tránh xa chủ nghĩa cộng sản và anh chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các học viên.

Các bài công pháp ôn hòa

Bà Mima, đến từ Iran, đứng lặng lẽ quan sát các học viên luyện công. Một học viên giới thiệu với bà về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do các học viên tổ chức sự kiện này.

57b58891fb10a0311f69e96f0551b9b5.jpg

Bà Mima (bên trái) cho biết bà rất thích học các bài công pháp.

Bà Mima nói rằng các học viên là những người tốt, và bà đã sốc khi biết một môn thiền định ôn hòa như vậy lại bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc. Sau khi học bài công pháp thứ nhất và thứ hai, bà rất hào hứng vì các động tác thật nhẹ nhàng và bà có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Bà tiếp tục học bài công pháp thứ ba và thứ tư.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Bà Dịch Trung Nguyên, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc vô cùng quan trọng, bởi vậy bà và các học viên Pháp Luân Công khác đã không khuất phục ĐCSTQ cho dù bị đàn áp tàn bạo trong suốt 25 năm qua.

Bà rất vui mừng khi thấy xã hội quốc tế đã dần nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, “Ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, dân chúng trong xã hội phương Tây cũng đang đả đảo chế độ này vì mọi người đều muốn tránh xa nguy hiểm”, bà nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/25/219211.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share