Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024 ghi dấu 25 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 21 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi mít-tinh trên Quảng trường Elizabeth, kêu gọi mọi người hãy lên tiếng và cùng nhau hành động để chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

c269dd6322dd713b2c6f3e8e8e7eb299.jpg
710c62a07e2725954c3644ff044ad8ef.jpg
55a410288c5e8c25d6cce7775d728334.jpg
cff1893f874dc5f1cbed4d3268df7993.jpg

Các học viên tổ chức buổi mít-tinh trên Quảng trường Auckland vào ngày 21 tháng 7.

8f92031542e38df9752385a61590e794.jpg

Đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn trong buổi mít-tinh.

ef32e46b56f7afb407071fa068f016df.jpg

Người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

99f3e95663f58666479889991abe3199.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Trong buổi mít-tinh, ba học viên đã kể về trải nghiệm của chính họ khi bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến nhiều người bị sốc.

Luật sư nhân quyền Kerry Gorw, Chủ tịch Ủy ban Tự do Dân sự Barry Wilson, và khách mời David Wang đã phát biểu bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại và phản đối ĐCSTQ.

Buổi tối hôm đó, các học viên đã tổ chức thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết vì kiên định với đức tin của mình.

d9c1e54405d0244496a2b7a8007bf1cd.jpg
ff88705c348f2fbdc5bc031eaee2b9d1.jpg
96272ce3028ade9a942b6d82e9d4fcd3.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland.

Luật sư nhân quyền mong chính phủ thông qua đạo luật để buộc những kẻ thủ phạm của ĐCSTQ phải chịu tội

e2ac45834c693b7a0845a75be28e504e.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại buổi mít-tinh.

Luật sư nhân quyền Kerry Gorw phát biểu tại buổi mít-tinh: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên ở Trung Quốc suốt 25 năm qua. Hình thức bức hại rất đa dạng từ bắt bớ, giam giữ phi pháp, nhồi sọ, ép các học viên từ bỏ tu luyện, đến tra tấn thể xác, lao động cưỡng bức và lao động khổ sai, hủy hoại tài chính, và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một hình thức giết người do nhà nước hậu thuẫn. Các tổ chức quốc tế độc lập đã xác minh cụ thể về hình thức bức hại cuối này.“

Ông cho biết thêm: “Song, bất chấp cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hết sức để giúp những người dân Trung Quốc khác biết sự thật về cuộc bức hại và hiểu ra bản chất tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù phải mạo hiểm tính mạng của bản thân.”

“Điều này chắc hẳn đáng được chúng ta kính trọng và khâm phục. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp các học viên ở Trung Quốc tồn tại trong môi trường đàn áp như thế, thậm chí có khi còn phát triển lớn mạnh hơn. Nguyên tắc này có những điểm mà đất nước chúng ta có thể áp dụng.”

Ông hy vọng New Zealand có thể đưa ra “Đạo luật Magnitsky” để buộc những người dính líu đến cuộc bức hại phải chịu trách nhiệm và hình sự hóa các hoạt động du lịch ghép tạng (đến Trung Quốc) và những người liên quan đến nó.

Chủ tịch Ủy ban tự do Dân sựAuckland cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì sự kiên trì của họ

62338de9410cde42bc15b2e7936969c8.jpg

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Ủy ban Tự do Dân sự Auckland, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Barry Wilson, Chủ tịch Ủy ban Tự do Dân sự Auckland, lên án hành vi tàn bạo của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và ca ngợi các học viên vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để phản đối cuộc bức hại trong suốt 25 năm.

Ông Wilson cho biết vào năm 2018, một tổ chức pháp lý độc lập phát hiện rằng chính phủ Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và giết hại họ, cùng với nhiều thủ đoạn tà ác khác. Nhiều học viên đang bị tra tấn và hành quyết bí mật.

Ông Wilson cũng đề cập đến sự độc tài của ĐCSTQ đối với Đài Loan, Hồng Kông và các vấn đề khác, cũng như sự bức hại của nó với các nhóm tín ngưỡng khác. Ông nói: “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì sự nhiệt tình, tích cực và kiên trì của các bạn trong việc nói lên sự thật”.

Nâng cao nhận thức để thức tỉnh nhiều người Trung Quốc hơn

24d3897b8cfee1796d874d548eed6bef.jpg

Ông David Wang phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông David Wang, một tình nguyện viên dân chủ Auckland, phát biểu tại buổi mít-tinh: “Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ của nó đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, đã 25 năm, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Công, điều này thật đáng phẫn nộ. Các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ ngừng nghỉ trong việc theo đuổi đức tin, phơi bày và phản kháng ĐCSTQ, điều này đã được thế giới tôn trọng.”

“Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ việc tra tấn và xác định rằng tra tấn là một trong những tội ác dã man nhất mà con người gây ra với đồng loại. Tổ chức này đã thông qua Công ước Chống Tra tấn và yêu cầu tất cả các quốc gia phải xóa bỏ tra tấn và các hình thức bức hại khác. Tuy nhiên, ĐCSTQ, vốn giành quyền bằng bạo lực, đã nắm quyền trong suốt 75 năm và vẫn tiếp tục dựa vào bạo lực để duy trì sự cai trị của nó. Nó đã sử dụng nhiều thủ đoạn tra tấn khác nhau làm phương thức chính để đàn áp.“

Ông nhấn mạnh: “Để chấm dứt sự chuyên chế và bức hại của ĐCSTQ, chúng ta cần sự giúp đỡ của người dân thế giới, và quan trọng hơn, là sự thức tỉnh chung của người dân Trung Quốc. Vì vậy, tôi trân trọng kêu gọi đồng bào Hoa Kiều hãy tự bảo vệ mình, vạch trần những điều đen tối và truyền bá sự thật ở Trung Quốc để thức tỉnh nhiều đồng bào hơn”.

Người sáng lập công ty ủng hộ Pháp Luân Công

d0edc855094384737ef31a4edee3b2e9.jpg

Ông Ernest Gibbs hy vọng các học viên tiếp tục đấu tranh cho công lý.

Ông Ernest Gibbs là người sáng lập một công ty xây dựng. Ông có nhiều hiểu biết sâu sắc về các giá trị của Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên.

Ông Gibbs kể rằng khoảng 20 năm trước, ông đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland. Đó là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Công. Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tin tưởng chắc chắn là những giá trị tốt đẹp và phổ quát. Tôi hoàn toàn tán đồng”.

Ông Gibbs cho hay ông cố của ông là người Quảng Đông. Ông tin rằng con người và văn hóa Trung Hoa thật tốt đẹp, nhưng ĐCSTQ thì hoàn toàn trái lại. Ông nói: “ĐCSTQ muốn có quyền lực riêng nhưng lại không có Thiện và Nhẫn. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ quan tâm đến quyền lực và kiểm soát. Họ muốn kiểm soát tất cả, kiểm soát lối sống và suy nghĩ của người dân, và tước đoạt mọi quyền tự do ngôn luận của họ”.

“New Zealand là một đất nước tự do. Chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Những điều này hết sức quan trọng. Những người ở New Zealand chúng ta không bao giờ muốn chủ nghĩa cộng sản”. Ông nói với các học viên: “Hãy tiếp tục đấu tranh cho công lý và kiên định với đức tin của các bạn. Tôi tin rằng bất kỳ người New Zealand sáng suốt nào cũng sẽ đều ủng hộ Pháp Luân Công”.

Chúa sẽ ở bên các bạn trong lúc hoạn nạn

18cbf75b64d6e8f810e50f2be0fd2ce5.jpg

Bà Julie Nathan

Bà Julie Nathan cho biết bà đã nhiều lần trông thấy các sự kiện do các học viên tổ chức ở trung tâm thành phố và đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Bà tán đồng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công tuân theo và tin rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là rất tàn ác. Bà nói: “Cuộc bức hại là vô nhân đạo. Tôi tin trên thế giới này có Thần và ma. Ma quỷ hãm hại và giết chết con người vì ham muốn quyền lực của nó”.

Bà Nathan là một người Công giáo, bà cho hay bà sẽ cầu nguyện cho các học viên đang bị bức hại, bị thu hoạch nội tạng và bị bức hại đến chết. Bà muốn nói với tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại rằng: “Chúa yêu thương các bạn. Cuộc bức hại không phải là điều Chúa muốn. Chúa sẽ ở bên các bạn trong lúc hoạn nạn”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/26/219214.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share