Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Texas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổit mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang ở Austin để ghi dấu kỷ niệm 25 năm các học viên ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ và Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Texas đã gửi thư ủng hộ.

116fa572a70afe4e0b3e4829d69e180b.jpg8359e958d49448e05b8d57276b48fff0.jpg8c8a18aa07ad2b51eea8723a8cc0b077.jpgdb4c339a1066f5eef065826ed0074820.jpg228377e5e0b2d2d9ec0fb761e3b1f06c.jpg1b4037ad6bb55ce197726ca7e464ac24.jpg

Mít-tinh tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang ở Austin kêu gọi chấm dứt cuộc bưc hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Dương, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, đã thuật lại những hành động tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên, kể cả tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Ông cho biết: “Chúng tôi ở đây ngày hôm nay là để tưởng niệm những học viên đã bị thiệt mạng vì cuộc bức hại của ĐCSTQ. Điều ĐCSTQ sợ nhất chính là bị phơi bày. Chúng tôi vô cùng cảm ơn những lá thư ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, cũng như Thượng viện và Hạ viện bang Texas. Cuộc bức hại cần phải chấm dứt! Chúng tôi mong chờ ngày đó!”

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mô tả những bức hại mà họ đã phải trải qua ở Trung Quốc. Bà Rebecca Trần từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã kể lại chi tiết việc bà, anh trai và mẹ bà đã bị ĐCSTQ giam giữ và bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức.

fd79e12f4ca37290530d086732950510.jpg

Bà Rebecca Trần (bên trái) phát biểu tại buổi mít-tinh

Trong thời gian bị giam giữ tại Trại cưỡng bức lao động nữ Thập Bát Lý Hà, bà Rebecca đã bị bắt phải làm việc 15 giờ một ngày. Bà cũng bị lấy mẫu máu. Đến tận bây giờ khi nghĩ về điều đó, bà vẫn còn sợ hãi, vì bà nhận ra rằng việc lấy mẫu máu khi đó là để chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng.

Anh trai của bà Rebecca đã bị cầm tù trong sáu năm. Dưới áp lực tinh thần to lớn, mẹ bà đã qua đời trước khi anh trai bà được thả. Anh trai bà cũng đã mất sau hai năm được thả. Bà Rebecca đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Bà rất biết ơn đất nước Hoa Kỳ, tại mảnh đất tự do này bà được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và có thể đứng lên bảo vệ những người đang bị bức hại.

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Đạo luật H.R.4132 – Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, kể cả việc chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngoài việc kêu gọi áp dụng chế tài đối với những ai tham gia vào việc thu hoạch nội tạng, dự luật còn hối thúc ĐCSTQ lập tức chấm dứt việc đàn áp Pháp Luân Công.

acaee3dc5e8532dee471b256c1ea4f52.jpg

Luyện công tập thể trước Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Texas

580951a357f704a407ad8b3008659a20.jpge0bc8a5f035dfd0e0f5ed59901e2417b.jpg0e93c4fd0857b2b0ae9a0a909705fc3c.jpg1fc4173c97efef1f9eb8618c4ac21ef8.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công

00b49d26c7f891cac937a051b2e1f4db.jpg

Hai du khách đến từ Chile bày tỏ sự cảm thông với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông người Mỹ gốc Hoa và con gái đã trò chuyện với các học viên trong một thời gian khá lâu. Người cha cho biết sau khi ông đến Hoa Kỳ, ông đã biết về hành vi tà ác của ĐCSTQ. Họ cảm kích trước việc các học viên thông tin cho họ về tình hình ở Trung Quốc và cho biết họ đã lên kế hoạch để xem buổi biểu diễn của Shen Yun.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219252.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share