Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 22-07-2024] Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường Hviezdoslava của Bratislava để ghi dấu 25 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc. Bất chấp thời tiết nóng nực, nhiều người đã dừng lại trước quầy thông tin để ký bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

Ông Marek Tatarko, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Slovakia, cho biết: “Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã chịu sự đàn áp nghiêm trọng với các hình thức bức hại: tra tấn, sát hại, tẩy não, cầm tù, hãm hiếp, cưỡng bức lao động, phỉ báng, bức hại kinh tế và giám sát. Hơn nữa, hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã đẩy cuộc bức hại lên một mức độ còn kinh hoàng hơn“.

7d8efa8c0cb916e026be132c780a8e7c.jpga882897ba34c9318e701184150c1338c.jpg8ea48f84f326e357bf394c447870a6ef.jpg0cd8d4e9bb4d60a5e235cdcda02b0480.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công trong một sự kiện ở Bratislava, ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Buổi tối trước sự kiện, ngày 18 tháng 7, các học viên đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại. Trong buổi cầu nguyện tĩnh lặng, họ nâng di ảnh của các nạn nhân của cuộc đàn áp vô nhân đạo ở Trung Quốc diễn ra trong suốt 25 năm qua và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

0c04319c69649cda1997b87919bb2caf.jpgc50af549295efc8756e4088df9b3300e.jpgc5e1c7c88384ffa1ff9d8ffe38189218.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava, ngày 18 tháng 7.

Ông Peter Osuský, cựu Nghị sỹ: “Đây là ngày ghi dấu sự trỗi dậy của cái ác”

Ông Peter Osuský, cựu Nghị sỹ lâu năm của Quốc hội Slovakia, là diễn giả chính tại sự kiện và có bài phát biểu ngắn ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm phản đối cuộc bức hại.

“Điều quan trọng là phải nhớ đến cái ác và không để cho nó được lãng quên”, ông Osuský cho biết. “Bởi vì tâm hồn con người thường chỉ thích nhớ đến và tôn vinh những điều tích cực. Nhưng đây là ngày ghi dấu sự trỗi dậy của ác quỷ nên nó đáng phải ghi nhớ, dù rằng chúng ta chỉ muốn nhớ đến những điều tốt đẹp. Và nếu chúng ta ráng nghĩ về việc mổ lấy nội tạng từ những người còn sống, thực ra là giết người, chúng ta sẽ hiểu được tội ác do một chế độ có những người đại diện hậu thuẫn và duy trì nó gây ra là tệ hại đến mức nào”.

Ông cảnh báo các nền dân chủ phương Tây không nên thỏa hiệp với cái ác. Ông kết thúc bài phát biểu bằng cách cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã hành động để tưởng niệm cuộc bức hại và bày tỏ hy vọng rằng, nhờ nỗ lực của họ, những gì đang diễn ra sẽ không bị lãng quên và sẽ không trở thành điều mà thế giới bỏ qua như là “chuyện thường ngày”.

907aa4d67aba7600b3bed027951cda47.jpg

Ông Peter Osusky, cựu nghị sỹ, phát biểu tại buổi tưởng niệm ở Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava.

Người qua đường ủng hộ các học viên

Ông Armen, một nhà báo đến từ Armenia, cho biết ông chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Thật kinh hoàng khi có người bị tra tấn vì những bài tập này. Tôi không hiểu tại sao điều này có thể xảy ra”, ông nói. “Tôi cầu cho các bạn sẽ thành công. Mặc dù tôi là một nhà báo, vậy mà tôi không biết điều này đang xảy ra”.

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, một phụ nữ đến từ Serbia đã bật khóc và cho biết bà rất nhạy cảm với nỗi đau khổ của những người khác. Bà cho hay bà sẽ bắt đầu tập thiền và xin thông tin liên lạc để bà có thể tìm được các học viên Pháp Luân Công tại Serbia.

Một quý ông 88 tuổi từng bị giam giữ hai năm trong một mỏ đá và bị cưỡng bức lao động dưới thời chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông khích lệ các học viên hãy kiên cường, ngay cả khi cuộc bức hại có kéo dài tới 30 năm.

Một số du khách Trung Quốc có mặt tại Bratislava lấy tờ thông tin về Pháp Luân Công và một cô gái trẻ đến từ Trung Quốc đã thử tập các bài công pháp trong sự kiện này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219250.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share