Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saipan

[MINH HUỆ 23-07-2024] Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại Saipan đã tổ chức một sự kiện tại Bãi biển Tank. Họ giới thiệu Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời lên án cuộc bức hại tàn bạo và kéo dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn.

Ngày 20 tháng 7 năm 2024 đánh dấu 25 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, mà đến nay vẫn còn đang tiếp diễn. Trong 25 năm qua, các học viên đã ôn hòa phản bức hại, thức tỉnh lương tri và thiện niệm của công chúng. Họ kêu gọi mọi người cùng chung tay ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 25 năm này.

81b3b1789ed03d77331fd9c7a968ba8d.jpgf418aa2b2a8d89ac85fddb651159ae4e.jpga7a5bd5a9aa101ab2be5a5275c4d07b4.jpgce0ae7e7837e1a2075fbe35d3dfbb30f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Saipan tổ chức các hoạt động tại Bãi biển Tank để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2024

Các học viên đứng dọc theo lề đường một cách ôn hòa và căng các biểu ngữ với nội dung: “Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, “Hãy cùng ngăn chặn việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”, “Tòa án độc lập kết luận ĐCSTQ phạm tội thu hoạch nội tạng”, “Pháp Luân Công ôn hòa và lý trí phản bức hại trong suốt 25 năm qua”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Bầu không khí ôn hòa, thân thiện và lý trí đã rung động đến tâm của nhiều người qua đường. Một số tài xế đã lái xe chậm lại để đọc các biểu ngữ. Một số người bấm còi để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên. Những người khác hạ cửa kính xe xuống để chào hỏi các học viên, và một số người đã hô: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Người dân ủng hộ chính nghĩa và thiện lương

Sau khi nghe về cuộc bức hại và việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, ông Nolan cho biết ông đã biết về những tội ác này. Ông đã đọc trên internet và nói điều đó tà ác cùng cực. Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Đại Pháp, ông giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Sau khi nghe chân tướng, một số người đã chụp ảnh với các học viên. Họ nói rằng đó là điều chính nghĩa nhất để ủng hộ nhân quyền và tín ngưỡng.

85f8125f724d6c368ac772bef1c21eb6.jpgd76d6d870ab17eec8aff426559466a9a.jpg3009ed43f81874de6354d637e5931742.jpgfc1bd7ecee3ed04d7b743451a62967b1.jpg0c9e66178880409e023af6ccfcfeda4a.jpgbc87c1c26ddd376f42fd8e6ab132b997.jpg

Người qua đường dừng lại để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Mọi người tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn

Màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa đã thu hút nhiều người qua đường. Các học viên đã tặng những bông hoa sen nhỏ và hướng dẫn mọi người niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mọi người vui vẻ tiếp nhận khi được nghe chia sẻ về Pháp Luân Công. Họ rất vui khi nhận được những bông hoa sen tuyệt đẹp và nói rằng họ rất tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219253.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share