Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 22-07-2024] Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại trung tâm London để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 25 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn tại sự kiện và thu hút rất nhiều người dừng lại đón xem.

d66436f1e92d2603a0a3822f5ac0ced1.jpgb9e9f032267c3f1e3eeee0a3cf8f25de.jpg5d78009684d3fe1b659d8bc569f1a7f7.jpg11712dcc0bee90ec3d44d348be0cac31.jpg8933c152b59d394802b901904f7f738f.jpg3fabdb7beecefaa324d949460ebded62.jpg

Cuộc diễu hành của các học viên qua trung tâm London

Cuộc diễu hành đi qua phố mua sắm sầm uất nhất ở trung tâm London và Khu phố Tàu, sau đó đến Quảng trường Trafalgar. Các học viên cũng đã tổ chức một cuộc họp báo trước Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia để phơi bày tội ác của ĐCSTQ.

Các học viên đã chuyển bản kiến ​​nghị đến Văn phòng Thủ tướng kèm theo một hộp đựng 31.253 chữ ký cho bản kiến nghị này, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

6763e11068d79c315b4d0213697dd7ac.jpg7cc9c29b66b4e1dc54744a5988cd6d81.jpg48b4b69ece6b82ee1c32957d7aa82735.jpg9da80f02d55c62502bd723c20ebf8f48.jpg

Các học viên tổ chức họp báo và mít-tinh tại North Terrace ở Quảng trường Trafalgar

Người dân từ mọi thành phần xã hội kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Trước sự kiện, một số Nghị sỹ của Hạ viện đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và chúc sự kiện thành công viên mãn.

b73dd4f4c2a08c2f81fdb200ce474b22.jpg

Nhà văn người Anh Ma Jian phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông cho biết cuộc đấu tranh ôn hòa của các học viên đang thay đổi hoàn cảnh chính trị. Ông cũng kêu gọi mọi người tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại

cb05a59c149d54f88ff3a3277a4e5e2d.jpg

Ông Anwar Totti, một nhân chứng của nạn thu hoạch nội tạng sống và là một cựu bác sỹ Tân Cương lưu vong tại Vương quốc Anh, phát biểu tại buổi mít-tinh

Trong buổi mít-tinh, ông Anwar Totti, một nhân chứng của nạn thu hoạch nội tạng sống và là một cựu bác sỹ Tân Cương hiện đang sống tại Vương quốc Anh, đã kể về trải nghiệm của bản thân khi làm chứng tại Tòa án Công dân Thế giới ở The Hague. Ông cho biết: “Tuần trước, tôi đã đến Tòa án Công dân Thế giới ở The Hague để làm chứng với tư cách là nạn nhân của ĐCSTQ. Có rất nhiều người từ nhiều nhóm khác nhau bao gồm Đài Loan, Mông Cổ, Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Thật đáng tiếc, tôi đã không nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở đó, bởi vậy tôi đã tự giới thiệu mình là người đại diện cho họ, để trình bày bằng chứng mới nhất và ghê rợn nhất về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

“Không cần phải nhắc lại những gì tôi đã nói ở đó, vì tất cả chúng ta đều biết điều đó. Tôi đã kết thúc lời khai của mình bằng câu: Dùng hết mọi ngôn từ trên trái đất này cũng không đủ để mô tả về chính quyền tà ác này, và dùng cả cuộc đời tôi cũng không thể kể hết được những hành động tàn bạo của ĐCSTQ.”

03dbd2969fdd51ddc4b367faf6ce97c1.jpg

Ông Đinh Nhạc Tân đọc bản kiến ​​nghị gửi đến Thủ tướng Keir Starmer

Học viên Pháp Luân Công Đinh Nhạc Tân đã đọc một lá thư kiến ​​nghị gửi đến Thủ tướng Keir Starmer, nêu chi tiết về việc gia đình ông đã bị chia ly 12 năm vì cuộc bức hại cũng như việc ĐCSTQ bắt giữ, kết án, tra tấn và thu hoạch nội tạng một cách phi pháp đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông cho biết: “Tôi rất cảm động trước việc Nghị viện châu Âu quan tâm đến sự an toàn và vận mệnh của cha mẹ tôi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử EU quan tâm đến vận mệnh và sự an toàn của một gia đình nông dân Trung Quốc. Các nền dân chủ phương Tây hiện đã thấy rõ rằng sự tồn tại của ĐCSTQ gây ra mối đe dọa lớn đối với nhân loại, tự do và pháp quyền. Mỗi một giây phút bị ĐCSTQ bức hại đều là một sự bất công lớn và đó là tội ác phản nhân loại”.

Ông kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh tuân thủ nghị quyết của châu Âu ngày 18 tháng 1 năm 2024 và hành động để chấm dứt thảm họa nhân đạo này.

94a13c58f8620c93e32348443ad5e261.jpg

Ông John Dee, Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại châu Âu, phát biểu tại buổi mít-tinh

Trong bài phát biểu, ông John Dee, Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại châu Âu, cho biết: “Nhờ những người nhẫn chịu đau đớn thống khổ nhưng mạnh mẽ và bất khuất, ĐCSTQ đã không thể ảnh hưởng hoặc làm giảm ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Sự thật này cho thấy rõ ràng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc – chỉ còn là vấn đề thời gian, trước khi ĐCSTQ bị đánh bại trong cuộc chiến giữa thiện và ác.”

752e548a817210f7d3fc1112346b49d5.jpg

Sau buổi họp báo, các học viên gửi một lá thư do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp viết và một bản kiến ​​nghị có 31.253 chữ ký đến Văn phòng Thủ tướng tại số 10 Phố Downing

Mọi người khích lệ các học viên

6ed1fca8131c140e3c6e8d1ecf22e206.jpga44741086631a6924f2305d55c908eec.jpga93661e342f9ae913908586621d2fefd.jpgf6a2bdb171e336c646774675d56b9ce3.jpg538aa9f5a84684022e0f5341db83a3bc.jpgad1dd310fdabb64cad29966874d70921.jpg9c87305e3aaa95a4b2ff05cfdcd24891.jpg14f93e2db3bf75cd41240b47d0bf3d86.jpg

Nhiều người dừng lại để xem cuộc diễu hành và chụp ảnh. Họ nhận tờ rơi và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên

8a164aed072889dba6a49dd4e14dfb98.jpg

Cô Louise sẽ chia sẻ cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại

Cô Louise đến từ Đan Mạch, nhà tuyển dụng cho một công ty tư vấn, cho biết cô bị sốc trước thông tin trên tờ rơi, cô nói: “Mặc dù tôi sống ở một đất nước rất phát triển về thông tin, nhưng trước đó tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều này, vì vậy tôi khá sốc”.

Cô cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc mà mọi người nên tuân theo: “Tôi nghĩ mọi người nên sống theo những nguyên tắc này. Thế nhưng, chỉ vì sống theo những nguyên tắc này mà người ta lại bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Nghĩ đến mà thấy đáng sợ”.

Cô cũng cho biết nhất định cô sẽ chia sẻ với nhiều người hơn nữa: “Ngay bây giờ, tôi sẽ gặp một số người bạn của mình và tôi sẽ kể cho họ nghe về điều này, sau đó tôi sẽ tiếp tục nói cho nhiều người hơn nữa”.

0350f2a476456c596108794741640cf9.jpg

Bà Christa nói với các học viên: “Trái tim tôi hướng về các bạn”

Bà Christa là quản lý nhân sự của một công ty vận chuyển lớn tại Hamburg, Đức. Bà cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị quý giá mà tất cả con người đều có, bà nói: “Chúng ta có thể lớn lên trong những nền văn hóa khác nhau, nhưng luôn có một điểm chung mà tất cả chúng ta đều có, đó là sự thiện lương và khoan dung. Bất kể chúng ta đến từ đâu, chúng ta đều là con người”.

Bà cho biết: “Trái tim tôi hướng về các bạn, hướng về tất cả những người trên thế giới đang phải sống trong sợ hãi vì sự bức hại và ngược đãi của chính quyền”. Bà muốn nói với mọi người rằng: “Hãy mở rộng trái tim, đứng lên và đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn, đoàn kết hơn”.

33b669f7082dc3e14ed5ad4f3fe60f8d.jpg

Bà Shimon cho biết: “Mọi nơi trên thế giới đều cần có Chân-Thiện-Nhẫn”

Bà Shimon cảm thấy cuộc diễu hành “thực sự tốt” và mọi nơi trên thế giới đều cần có Chân-Thiện-Nhẫn. Bà cho biết: “Đó là nguyên tắc quan trọng nhất cần được thực hiện ở mọi quốc gia. Mọi người đều xứng đáng được sống mà không phải sợ hãi, có quyền tự do ngôn luận và có cuộc sống hạnh phúc. Tôi nghĩ điều này áp dụng ở mọi nơi trên thế giới”.

b1447e7b40e685f7f5cff63784f062b9.jpg518dd42b7274d9f027a5adb8ed5bb390.jpgbd6470943206ce8ef9731b1c708f17a5.jpg1bd7ce966a419105de0456bb7350c78c.jpg

Tối hôm đó, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London

Khi màn đêm buông xuống, các học viên đã tổ chức một buổi lễ thắp nến bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng niệm những học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/26/219222.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share