Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các khu vực khác nhau của Canada đã tề tựu về Toronto để tham gia loạt các sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 25 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Sáng hôm đó, các học viên luyện công tại Công viên Queen. Một số người đã dừng lại để xem và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã học các bài công pháp. Đến trưa, các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Lập pháp Ontario, kêu gọi mọi người chú ý đến cuộc bức hại và trợ giúp chấm dứt bức hại.

Chiều hôm đó, các học viên đã diễu hành từ Tòa nhà Lập pháp Ontario qua các con phố chính của trung tâm thành phố Toronto. Khán giả vẫy tay chào các học viên, chụp ảnh, quay video và nhận tờ rơi từ các học viên.

Tối ngày hôm đó, các học viên tọa thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ cầm những vòng hoa và lặng lẽ tưởng niệm những học viên đã bị thiệt mạng dưới chính quyền của ĐCSTQ trong 25 năm qua vì kiên định đức tin của mình.

eb7ed503cbf720d5ef0172ab805778f2.jpg

fd41271789a4cdd986aa3f6c3c80d034.jpg

b06ea3944df6ceacc4d240b2149cdfa8.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Queen

3e4892b43ee4c830701273b5d9181de3.jpg

81ab92bb1a36eceab902f6806c410c24.jpg

d9f10a9d1b9d27505c6e60ea1eb898c0.jpg

9ae9b6e8bf1bed2301e68c1755c3aa89.jpg

64d0a14cd2fa42de0d1828375065d24a.jpg

9fc02ba3ef18f3e6f0e111fbdf4a5648.jpg

e9be11b91e33368673fc399cd2dfd3b7.jpg

f2c92ff1b38d873ee1c1b6b01b64030e.jpg

30b303fcde4088b2515aa75e93e34a0c.jpg

f6c141488768e242d3f7964c582f1fad.jpg

c2bb434ec85de4ea561eba434c995994.jpg

53509949353539c2f21c06e7ffa7e859.jpg

Các học viên diễu hành ở trung tâm Toronto

e3e6f0aaf7a10939018d585c833762d9.jpg

2e04e9a2864f74480e53d5e1a6d21d67.jpg

a1825fa65797ef12ebfc20d8677798df.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại xem và chụp ảnh

5df067a7697c744d6c35ade06d0590ce.jpg

6feb29505ee1240169eb650311b7531a.jpg

83c007937c13f3eb3468d16581a16aa9.jpg

32ee24bc4563d978176b72d16386f0b1.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến trước Đại sứ quán Trung Quốc

Du khách Ba Lan: “Hy vọng các học viên sớm được tự do”

ebd6c20c205f04d4b206a1176ca890f7.jpg

Anh Brunr đến từ Ba Lan

Sáng hôm đó, anh Brunr, một du khách đến từ Ba Lan, đi bộ qua Công viên Queen. Khi các học viên hỏi rằng anh có biết về Pháp Luân Đại Pháp không, anh trả lời: “Có, tôi biết. Một sinh viên đến từ Trung Quốc đã kể cho tôi. Anh ấy nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tán đồng lý niệm này. Điều tôi đồng tình nhất là ‘Thiện’, mọi tín ngưỡng đều có điều này. Đó là sự yêu thương và khoan dung đối với mọi người.”

Anh Brunr cho biết anh cũng đã biết về các phương thức bức hại khác nhau mà các học viên đang phải gánh chịu dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất buồn khi phải thảo luận về vấn đề này. Tôi nghĩ lý niệm của Pháp Luân Đại Pháp là đúng. Nhưng dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, các học viên không có tự do. Tôi hy vọng họ sẽ sớm có được tự do.”

Du khách Đức: “Các học viên ở Trung Quốc thật dũng cảm”

adc558c1f1b1a8317546dd9727db4d81.jpg

Cô Monica và mẹ, đến từ Đức

Cô Monica và mẹ, đến từ Đức, và đang đi thăm Toronto. Khi đi ngang qua Công viên Queen, họ bị thu hút bởi cảnh các học viên luyện các bài công pháp và họ đã đọc các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Monica cho biết đây là lần đầu tiên cô và mẹ cô thấy các học viên luyện công và khung cảnh đó khiến họ cảm thấy bình yên và thanh thản.

Khi các học viên nói rằng họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Monica liền nói: “Trong xã hội chen chúc và hối hả ngày nay, thật tốt khi mọi người tuân theo những lý niệm này. Nếu mọi người có thể làm các việc chiểu theo những lý niệm này, xã hội sẽ trở nên hòa bình hơn”.

Khi biết chủ đề của các hoạt động là nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 25 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, Monica lập tức nói: “Tôi phản đối cuộc bức hại này. Tôi thấy các học viên ở Trung Quốc thật dũng cảm. Nếu mọi người đoàn kết lại, nhất định sẽ tạo thành một lực lượng mạnh mẽ và sẽ vượt qua được đại nạn này”.

“ĐCSTQ hoàn toàn không cần phải bức hại các học viên”

Anh Jonas cũng là một du khách đến từ Đức. Anh thấy nhóm học viên luyện công nên đã dừng lại xem.

Khi các học viên nói với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tự ước thúc bản thân hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh Jonas gật đầu và mỉm cười nói: “Điều đó thật tốt và đó cũng là điều mà tôi muốn tuân theo. Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý hòa bình, tự ước thúc bản thân đồng thời không làm tổn thương người khác.”

Khi biết mục đích của sự kiện là để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại kéo dài suốt 25 năm qua, anh cho biết: “Tôi cảm thấy buồn khi nghe tin này. ĐCSTQ hoàn toàn không cần phải bức hại các học viên. Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè của mình về điều này.”

Du khách Hà Lan: “Hy vọng các học viên sớm giành được tự do”

8ad4c3a3edeca5ffa7a3005492a60578.jpg

Anh Hantkk (bên trái), anh Mark (ở giữa) và anh Martin (bên phải) đến từ Hà Lan

Anh Hantkk, anh Mark và anh Martin đến từ Hà Lan và đã thấy ​​cuộc mít-tinh của các học viên khi đến thăm Công viên Queen.

Sau khi trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra, cả ba đều thấy không thể tin được rằng cuộc bức hại tàn bạo đến vậy mà lại vẫn đang diễn ra trên thế giới. Anh Hantkk cho biết: “Tôi tin rằng ở Trung Quốc đại lục, mọi người đều hy vọng được tự do tư tưởng hơn, nhưng họ không thể, bởi ở đó, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.”

Anh Martin cho biết: “Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sớm giành được tự do.”

Sau khi biết Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh Mark cho biết: “Tôi thấy ‘Chân’ rất tốt, nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, mọi người khó có thể làm được điều đó. ‘Thiện’ và ‘Nhẫn’ cũng đúng, chúng ta cần đối xử với mọi người bằng sự khoan dung.”

Mọi người ca ngợi cuộc diễu hành

c73e006efb70d10bf95f9a57ede8a6c2.jpg

Cô Jemma (bên phải) và cô Ellie (ben trái) đến từ Anh

Cô Jemma và cô Ellie, đến từ Anh, đã theo dõi cuộc diễu hành của các học viên. Cô Jemma nói với các học viên: “Ban đầu, chúng tôi rất ngạc nhiên và không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thấy thông điệp trên các biểu ngữ, chúng tôi nhận ra đây là một cuộc diễu hành tuyệt vời – đó là cuộc kháng nghị phản đối bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Cô Ellie nói: “Chúng tôi biết chính quyền ĐCSTQ đang bức hại nhóm Pháp Luân Công. Trước đây, chúng tôi không có đủ hiểu biết về cuộc bức hại này, vì ĐCSTQ giữ kín mọi thứ và không để thế giới bên ngoài biết. Vì vậy, thật tuyệt khi có thể thấy cuộc diễu hành như thế này, qua đó để nói với xã hội rằng: mọi người đang bị bức hại vì có tư tưởng khác với ĐCSTQ.”

Cô Jemma cho rằng việc các học viên Trung Quốc có thể tự do diễu hành ở Toronto tạo nên sự tương phản rõ rệt với Trung Quốc. Cô nói: “Chúng tôi rất vui vì những người Trung Quốc này có thể tự do sống ở Canada mà không phải lo lắng về việc bị bức hại … Tôi sẽ đọc tờ rơi và tìm hiểu thêm.”

“Cuộc bức hại thật khó chấp nhận”

5985cdd7e01601440efd7a595d77cea7.jpg

Anh Fatih đã trò chuyện với các học viên trong cuộc diễu hành

Anh Fatih mỉm cười khi xem cuộc diễu hành. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy một cuộc diễu hành có chữ Trung Quốc trên các biểu ngữ và thấy rất mới mẻ. Anh nói: “Những người tham gia diễu hành rất trầm lặng. Họ không hô khẩu hiệu và rất tôn trọng người khác. Họ chỉ chơi nhạc và cầm biểu ngữ.“

Sau khi nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Đưa Chân-Thiện-Nhẫn vào thực hành là một điều tốt. Tôi nghĩ tất cả những điều giúp mọi người cảm thấy thư giãn và tốt cho thể chất và tinh thần đều đáng để thử”.

Nói về cuộc bức hại đang diễn ra, anh Fatih cho biết: “Cuộc bức hại này thật khó chấp nhận. Mọi người cần tôn trọng đức tin của nhau. Chính phủ cần cho phép tự do tín ngưỡng. Thật đáng buồn là một số chính phủ không cởi mở như vậy”. Anh cho biết anh sẽ cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

“Thiền định cùng các bạn giống như một sứ mệnh vậy ”

abbb7dd4a1a04119ba3ac81a6662c096.jpg

Cô Katey tham gia lễ thắp nến của các học viên

Cô Katey lái xe ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc và thấy các học viên mặc áo vàng đang tĩnh tọa. Cô đã hỏi liệu cô có thể tham gia cùng họ không.

Cô cho biết: “Vài tháng trước, tôi thấy các học viên mặc áo vàng và luyện công ở một công viên. Tôi hiếu kỳ và nói chuyện với họ một lát. Nhưng rồi tôi cũng quên đi việc này. Vài tuần sau, một người bạn của tôi đang sống ở Việt Nam nói rằng cô ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy được hưởng lợi về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô ấy nói nếu tôi gặp bất kỳ học viên nào ở Canada, tôi có thể liên hệ với họ.” Cô cho biết khi cô lái xe ngang qua đó và nhìn thấy bộ trang phục quen thuộc, cô đã cảm thấy đó như một sự an bài và là nhân duyên trời định.

Sau khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra, cô nói: “Thật buồn khi nghe điều này. Mặc dù tôi không tu luyện, nhưng tôi cảm thấy việc thiền định cùng các bạn giống như một sứ mệnh vậy.”

Sau lễ thắp nến, cô Katey cảm ơn các học viên: “Rất vui khi được trò chuyện với các bạn. Tôi đã học được rất nhiều điều.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/26/219220.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share