Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2024] Gần đây, mỗi khi ra ngoài, tôi thường gặp một người cùng thôn ở đầu ngõ nhà tôi. Anh ấy thường xuyên phàn nàn về cha mẹ mình, nói rằng họ thiên vị hai người em trai của anh và đối xử rất tệ với anh. Cha mẹ cho các em trai anh đủ thứ, còn anh thì không được chút gì.

Anh ấy nói với vẻ mặt đầy giận dữ và căm phẫn, như thể anh đã phải chịu đựng ủy khuất rất nhiều. Thực ra, vào những năm 1970 và 1980, hồi anh ấy còn nhỏ, ở nông thôn nào có mấy gia đình giàu có. Lúc đó, đủ ăn là tốt lắm rồi. Còn hai người em trai lớn lên trong một giai đoạn khác, nên tôi cho rằng anh ấy không biết điều, không phải là người con có hiếu và không tôn trọng cha mẹ mình.

Ngoài ra, anh ta còn nghĩ bản thân hơn người và coi thường người khác. Anh thường kể lể mình thông minh ra sao và có khả năng thế nào. Thực ra, anh ấy mới chỉ học hết lớp năm và không đủ các kỹ năng để kiếm được việc làm.

Mỗi lần gặp anh ấy là tôi lại cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao tôi lại thường hay chứng kiến những lời phàn nàn của anh? Đối với một người tu luyện, không có gì xảy ra là ngẫu nhiên. Hướng nội tìm, tôi đột nhiên nhận ra chính là anh ấy đang phơi bày các chấp trước của tôi.

Tôi đã không thể quên được những bất công mà tôi phải chịu đựng từ thời thơ ấu và không thể tha thứ cho những người từng bắt nạt tôi. Tôi cũng không quên cha mẹ đã từng hiểu lầm tôi như thế nào. Tôi thường hay nhớ đến những trải nghiệm bất công này.

Có lần tôi bán cà chua được 1.216 Tệ, tôi chưa nhận tiền nhưng người kia cứ quả quyết là tôi nhận rồi. Tôi đã hận anh ta suốt một thời gian dài mà không thể buông xuống được. Đôi khi tôi nghĩ, “Nếu mình không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhất định mình phải trả thù anh ta rồi”. Đôi khi, tôi mơ thấy mình bị người khác bắt nạt và tôi tranh cãi nảy lửa với họ. Lúc tỉnh dậy, tâm trí tôi ngập tràn oán hận.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, “Chẳng phải đó là vì mình có tâm oán hận mạnh mẽ sao? Mình ghét họ ngay cả trong mơ”. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 27 năm rồi, vậy mà tôi vẫn có sân hận mạnh mẽ đến thế chưa tu bỏ được. Nguyên do là vì tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó và chưa bao giờ hướng nội. Hôm nay, cuối cùng Sư phụ đã khiến tôi nhận ra chấp trước của mình qua hành vi của người khác. Tôi tự nhủ rằng chấp trước không thực là bản thân tôi, và tôi không muốn nó.

Qua hành vi của người này, tôi còn nhìn ra ở mình có tâm hiển thị mạnh mẽ. Tôi hay khoe với các học viên mỗi ngày tôi học bao nhiêu Pháp, tôi kiên trì luyện công sáng sớm như thế nào, và mỗi tuần tôi phân phát được bao nhiêu cuốn tài liệu chân tướng Đại Pháp. Dường như tôi muốn cho các học viên khác biết tôi xuất sắc thế nào.

Tôi cũng hay xem thường các đồng tu. Tôi nghĩ mình tu tốt hơn họ bởi vì tôi học Pháp và làm ba việc một cách tinh tấn. Hành vi này của tôi có gì khác với anh người làng kia chứ? Hơn nữa, khi các học viên chỉ ra những thiếu sót cho tôi, tôi thường viện cớ này cớ nọ để bảo vệ bản thân. Tôi đã không hướng nội. Tất cả chúng là biểu hiện chấp trước vào tự ngã.

Thông qua biểu hiện của người làng này, tôi mới có thể đo lường ngôn hành bản thân theo các yêu cầu của Đại Pháp, mới hướng nội tìm, và chỉ sau đó tôi mới nhận ra các chấp trước và thiếu sót của mình. Tôi mới thực sự nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện.

Khi tôi nỗ lực tu luyện bản thân theo Pháp, những lần gặp lại người làng đó, tôi không còn thấy anh ấy biểu hiện như trước nữa, tôi cũng không còn thấy anh ấy đáng ghét nữa, mà ngược lại, thật đáng thương. Tôi biết đó là vì tôi đã loại bỏ được tâm oán hận và tâm hiển thị đi rồi.

Tôi cũng nhận ra sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh, vẫn còn nhiều người chưa biết chân tướng Đại Pháp và cần được cứu.

Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng mọi việc chúng ta gặp không phải vô duyên vô cớ, đều có nguyên do và có quan hệ với tu luyện của chúng ra. Chúng ta phải đo lường bản thân theo Pháp, tìm được chấp trước rồi thì phải tu bỏ nó, và trở thành những đệ tử chân tu của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự khai sáng từ bi của Ngài!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/1/473741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/1/218405.html

Đăng ngày 21-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share