Bài viết của Khai Tâm, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-06-2024] Năm ngoái, tôi quyết định tham gia cuộc thi thuyết trình liên quan đến công việc, đó là một cuộc thi tương đối quan trọng đối với người thường. Sau khi đăng ký tham gia, tôi đã khởi tâm chấp trước. Mỗi ngày mở mắt ra là tôi bắt đầu đọc sách học bài, dồn toàn bộ tinh lực cho việc ôn tập.

Đồng tu mẹ đã chia sẻ với tôi, bảo tôi nhớ lại các loại cuộc thi trước đây tôi đã từng trải qua. Chỉ cần là tôi quá chấp trước vào việc học thì kết quả hoàn toàn ngược lại, lần nào cũng không qua được. Còn khi tôi buông tâm xuống, tuần tự mà làm, đặt Pháp lên hàng đầu thì ngược lại sẽ có được sự bán công bội, có thể vượt qua kỳ thi dễ như trở bàn tay. Tôi cũng nhận thức được, hết thảy là do Sư phụ an bài, chỉ cần tôi có nguyện vọng, còn hết thảy những thứ khác đều nên buông xuống. Từ đó trở đi, tôi mỗi ngày trước tiên học Pháp, luyện công, thời gian còn lại mới dùng cho việc học tập.

Tuy rằng trên miệng tôi nói là đã buông tâm, nhưng chấp trước vào việc có thể vượt qua cuộc thi lần này hay không vẫn chưa triệt để buông xuống được. Do đó, hai tháng trước cuộc thi, tôi đã mọc rất nhiếu tóc trắng. Một ngày nọ, trong lúc cắt tóc, người thợ cắt tóc nói với tôi: “Khi nào có thời gian chị đến nhuộm tóc nhé”. Tôi về nhà, soi gương vạch tóc ra xem thì thấy bên trong có nhiều tóc bạc đến mức nhổ không xuể. Nhớ lại hai ngày trước, đồng nghiệp vạch tóc tôi ra xem cũng thấy rõ là như vậy.

Sau kỳ thi, tôi bắt đầu phát chính nhiệm nhắm vào mái tóc của mình, tôi còn quá trẻ, không thể để có nhiều tóc bạc như vậy, điều đó cũng ảnh hưởng đến hình tượng của đệ tử Đại Pháp. Ngoài ra, tôi còn phát chính niệm trừ bỏ tâm lợi ích vào kỳ thi nghiệp vụ này. Đồng thời, tôi gia tăng việc học Pháp và luyện công.

Mới đây, tôi cảm thấy trạng thái của bản thân đã ổn hơn rồi. Lúc trước vì tóc bạc nhiều nên tôi không dám buộc lên. Sáng nay, khi đứng chải tóc, tôi nhờ mẹ xem hộ xem tóc bạc có lộ rõ không, thì thấy mắt mẹ tôi mở to, bà xem bên trái, lật bên phải rồi bảo: “Quá thần kỳ, con không có đến một sợi tóc bạc nào nữa!” Chỉ trong vòng hơn chục ngày, tóc bạc gần một phần ba đầu đã hoàn toàn biến thành tóc đen!

Nếu không học Đại Pháp, trong người thường, tôi thuộc loại người cả nghĩ. Hễ có chút khó khăn, bất lợi thì sẽ biểu hiện ra trên thân thể, như mặt nổi mụn, đau họng, các loại biểu hiện của “nóng trong”. Nhưng chỉ cần tôi chính lại trong Pháp, lập tức mọi giả tướng đều biến mất.

Đây không phải lần đầu tiên kỳ tích của Đại Pháp xuất hiện trên thân thể tôi. Việc tóc bạc đen trở lại cũng từng xuất hiện trước đây. Hai năm trước, tôi gặp một đại nạn, cũng xuất hiện rất nhiều tóc trắng. Một tối, tôi và mẹ cùng nhau chia sẻ, tóc bạc sau một đêm liền đen trở lại, cũng đến ngày hôm sau, một sợi bạc cũng không còn.

Hai lần tóc bạc đen trở lại này đã khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình chưa xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp: Mỗi lần đều là gặp vấn đề, ngoài miệng tôi nói đã buông rồi, nhưng thực ra trong tâm vẫn ôm cứng chấp trước không buông, hãm trong người thường không thể thoát ra được. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Chỉ cần tôi nhận thức ra một chút, Sư tôn liền giúp tôi vượt qua khảo nghiệm, gia trì tín tâm cường đại cho tôi.

Trong tu luyện từ nay về sau, tôi phải tu nhất tư nhất niệm của bản thân, không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà còn phải làm được!

Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/22/478896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218933.html

Đăng ngày 14-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share