Bài viết của Lãnh Tĩnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2024] Khoảng 9 giờ tối ngày 27 tháng 3 năm 2024, tôi rửa hoa quả cho cháu ngoại thì phát hiện tay trái của mình đột nhiên sưng phù lên và căng cứng. Tôi bật đèn sáng lên xem thì thấy tay trái phù nhiều, tay phải cũng bị. Trong tâm tôi có phần sợ hãi, rồi tôi nghĩ: “Vào lúc tối hậu, còn có một lô học viên bị đào thải.” Ngay sau đó, tôi lại có một niệm đầu khác: “Đây là điều tốt, khảo nghiệm đã tới rồi.” Tuy vậy, tâm tôi vẫn không thản đãng, tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi tự nhủ: “Mình có hoa mắt không nhỉ?” Sau đó, tôi đưa bàn tay bị phù cho con gái xem. Hai cháu ngoại của tôi nghe được, cũng chạy tới xem. Chúng nói bàn tay trái của tôi phù to, cánh tay trái cũng sưng lên. Lúc này, tôi không thể nắm chặt các ngón tay trái của mình lại.

Con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi, làm sao tay mẹ lại bị phù lên thế?” Tôi nói: “Đây là điều tốt, là khảo nghiệm mà.” Sau đó tôi kể cho con gái nghe về giấc mơ đêm qua: “Mẹ nhóm lò, củi cháy rồi mẹ mới ra ngoài lấy than. Mẹ thấy một cục than rất to, lại đen nhánh, mẹ rất vui, nghĩ rằng cục than này thật tốt. Mẹ bèn dùng tay trái để vác cục than đó về nhà…” Vừa kể đến đây, con gái tôi lập tức nói: “Mẹ ơi, xem ra tâm lợi ích của mẹ vẫn còn nặng lắm! Chỉ một cục than cũng có thể khiến mẹ vui rồi.”

Những lời của con gái đã thức tỉnh tôi, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi nói: “Phải rồi, quả đúng là tâm lợi ích. Thật tốt quá. Cảm ơn con. Đây đúng là một điều tốt.“

Khi tôi trở về phòng riêng thì đã là 10 giờ tối. Tôi ngồi song bàn và lập chưởng để phát chính niệm. Tuy nhiên, vừa mới lập chưởng, tôi lại cảm thấy phía sau lưng bên trái của mình tê cứng. Tôi nghĩ, mình không cần để ý đến nó.

Sau đó, tôi lại có một suy nghĩ khác: “Đã là điều tốt, mình phát chính niệm làm gì?” Tôi mỉm cười, rồi dùng tay phải vỗ nhẹ vào tay trái và nói: “Cảm ơn! Thực sự cảm ơn bạn! Việc bạn phù lên đã bộc lộ rất nhiều chấp trước của tôi, như chấp trước vào lợi ích, sợ hãi và hình thành quan niệm, đặc biệt là quan niệm rằng mơ thấy than (phát âm giống từ xui xẻo trong tiếng Trung) nghĩa là có điều gì đó không tốt sắp xảy ra.”

Trước kia, bất cứ khi nào tôi “mơ thấy than” thì đều xảy ra chuyện không hay. Vì vậy, điều này đã hình thành một quan niệm mạnh mẽ trong tâm tôi. Tôi muốn chuyển biến hoàn toàn quan niệm này. Người tu luyện không gặp xui xẻo. Bất cứ điều gì chúng ta gặp phải đều là chuyện tốt.

Thông qua vấn đề của bàn tay, tôi ngộ ra rằng khi chúng ta xuất hiện những triệu chứng không đúng đắn trên cơ thể, đó chính là lúc để tiêu trừ nghiệp lực, trừ bỏ chấp trước và quan niệm. Để tiêu trừ nghiệp lực, trước tiên chúng ta cần phải tu bỏ nhân tâm, tu khứ các chấp trước và quan niệm.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần châncủa tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tồn tại vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm, tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Con gái sang phòng thăm tôi, tôi nói với cháu rằng bàn tay và cánh tay của tôi đã hồi phục, và mọi thứ đã trở lại bình thường. Con gái tôi ngạc nhiên nói: “Thật hả mẹ?” Tôi chìa tay ra cho con xem, con gái tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Thật kỳ diệu!”

Lần này, việc tiêu nghiệp đến và đi diễn ra nhanh chóng, toàn bộ chỉ trong ba tiếng đồng hồ.

Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/4/475105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218950.html

Đăng ngày 13-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share