Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2024] Gần đây, bản kiến nghị xem lại bản án oán sai của một cựu giáo viên trung học ở tỉnh Vân Nam đã được Tòa án Tối cao tỉnh Vân nam và Viện Kiểm sát Khu tự trị Tây Song Bản Nạp chấp thuận.

Bà Triệu Thần Vũ, 59 tuổi, từng giảng dạy tại Trường Trung học Số 30 Thành phố Côn Minh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, 1 năm trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại. Năm 2005, trường của bà sa thải bà trong khi bà đang thụ án 3 năm tù vì không từ bỏ đức tin của mình. Năm 2018, bà lại bị kết án 4 năm tù. Đơn kháng cáo của bà bị từ chối, và bà không nhận được phản hồi cho kiến nghị xem xét lại vụ án của mình. Sau khi được thả vào tháng 8 năm 2022, bà đệ đơn kiến nghị lần nữa, và cuối cùng đã được chấp nhận.

Bắt giữ và kết án

Bà Triệu, một người dân thành phố Côn Minh, tới thăm mẹ ở Thành phố Cảnh Hồng, Khu tự trị Tây Song Bản Nạp ở cùng tỉnh Vân Nam vào đầu tháng 8 năm 2018. Ngày 24 tháng 8, bà trở về nhà, nhưng 3 ngày sau bà bị 9 cảnh sát mặc thường phục từ thành phố Cảnh Hồng cách đó 320 dặm bắt tại nhà vào khoảng 9 giờ sáng. Cảnh sát Thành phố Cảnh Hồng nghi ngờ bà là người phụ nữ họ nhìn thấy đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công thông qua video giám sát, và đi theo bà suốt chặng đường tới Côn Minh.

Chỉ một cảnh sát đưa thẻ cảnh sát cho bà Triệu, nhưng anh ta lấy lại ngay, trước khi bà kịp nhìn tên. Cảnh sát còng tay bà ra sau lưng, và giữ bà trên ghế sofa ở phòng khách. Họ lục soát nhà bà trong 5 tiếng đồng hồ, và dùng những hộp đựng đồ của bà để lấy đi rất nhiều đồ đạc cá nhân của bà, mà không cho bà biết. Sau khi xong việc vào 2 giờ chiều, họ đưa bà Triệu tới Đồn Công an Đông Lục Kiều ở Côn Minh. Đêm hôm đó, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Côn Minh, và 2 ngày sau bị đưa tới trại tạm giam Tây Song Bản Nạp.

Trong khoảng thời gian đó, một nhóm cảnh sát khác ở Cảnh Hồng lục soát nhà của mẹ và con trai bà Hồng. Mẹ của bà, cụ bà Mạnh Vân Anh, bị phạt giam 15 ngày và phạt 1.000 Nhân dân tệ. Vì tuổi cao, cảnh sát không giam giữ bà. Tuy nhiên, áp lực tinh thần của việc sách nhiễu đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bà cụ. Bà bị ngã ở nhà và bị thương ở xương đùi. Bà nhập viện, sau đó qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Sở Công an Thành phố Cảnh Hồng chuyển hồ sơ của bà Triệu sang Viện Kiểm sát Huyện Mạnh Lạp. Bà bị Tòa án Huyện Mạnh Lạp xét xử 2 lần, vào ngày 6 tháng 5 và ngày 26 tháng 7 năm 2019, trước khi bị kết án 4 năm tù và phạt 40.000 Nhân dân tệ. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Tây Song Bản Nạp, nhưng bị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Vân Nam.

Tìm kiếm công lý

Vì bà Triệu không từ bỏ Pháp Luân Công, cai ngục giám sát bà chặt chẽ, và không cho bà dùng giấy và bút để viết đơn kiến nghị xem xét lại vụ án của mình. Bà không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm công lý. Sau khi tìm được giấy bút và hoàn thành đơn kiến nghị, cuối cùng bà cũng nộp được đơn tới hộp thư của viện kiểm sát trong trại giam vào đầu năm 2022, mặc dù cai ngục nhiều lần ra sức ngăn cản bà. Bà chuẩn bị sẵn một bản sao đơn kiến nghị, và định mang theo sau khi được thả. Nhưng bản sao đó và những hồ sơ pháp lý khác mà bà đã chuẩn bị đều bị những tù nhân khác tịch thu, và không được trả lại cho bà. Bà cũng không nhận được hồi âm cho đơn kiến nghị của mình.

Sau khi bà Triệu được thả vào tháng 8 năm 2022, bà viết một đơn kiến nghị khác, và gửi đến Tòa án Trung cấp Tây Song Bản Nạp vào ngày 6 tháng 11 năm 2023. Mặc dù tòa án nhận đơn vào ngày 23 tháng 11, nhưng đến 29 tháng 11 thì bác bỏ đơn của bà và giữ nguyên quyết định trước đó của họ về việc giữ y án sơ thẩm.

Ngày 26 tháng 1 năm 2024, bà Triệu gửi một đơn kiến nghị khác lên Tòa án Tối cao Tỉnh Vân Nam, nơi đã chấp nhận hồ sơ của bà.

Trong khi đó, lá đơn bà nộp cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào tháng 11 năm 2023 đã được chuyển xuống Viện Kiểm sát tỉnh Vân Nam, nơi ủy quyền cho Viện Kiểm sát Khu tự trị Tây Song Bản Nạp xử lý. Sau đó, đơn vị này chấp nhận đơn vào ngày 8 tháng 4 năm 2024.

Trong đơn, bà Triệu yêu cầu Tòa án Trung cấp Tây Song Bản Nạp thu hồi lại phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo bán án oan sai của bà, và xử trắng án cho bà. Bà cũng yêu cầu chính quyền trả lại tài sản cá nhân đã tịch thu của bà, đền bù kinh tế cho bà và đưa những thủ phạm liên quan đến vụ án của bà ra công lý. Trong đơn kiến nghị, bà cũng nêu chi tiết những tra tấn mà bà phải chịu đựng trong tù.

Báo cáo liên quan:

Nữ giáo viên Côn Minh bị tra tấn suốt 4 năm bị bức hại ở trong tù vì đức tin của mình

Một giáo viên nghỉ hưu bị kết án tù vì đức tin của mình, người mẹ qua đời sau sự sách nhiễu của công an

Từng bị cầm tù ba năm, cựu giáo viên lại bị kết tội vì đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/30/478191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/2/218422.html

Đăng ngày 21-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share