Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2024] Bà Viên Quỳnh Tú, một cư dân 72 tuổi thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị giam giữ hơn 2 tháng và hiện đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi bà Viên, một cựu nhân viên của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, đang nói chuyện với một ai đó ở bên ngoài chợ nông sản vào khoảng 8 giờ sáng vào ngày 28 tháng 4 năm 2024, thì năm cảnh sát của Đồn Công an Gia Hòa đột nhiên xuất hiện và bắt giữ bà. Họ giữ tay của bà ra sau lưng, trói cổ tay bà lại, chụp hình bà và đẩy bà vào xe ô tô đen mà không có biển số. Ngay sau đó, nhà bà bị lục soát.

Cảnh sát đã che giấu gia đình bà Viên về nơi giam giữ bà. Phải hai tháng sau đó gia đình mới biết rằng bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thị trấn Vĩnh Hưng. Cảnh sát hiện đang chuẩn bị trình hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát địa phương.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Viên mắc nhiều bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Công, gồm đau cổ, tê cứng vai, bệnh thận và chứng Meniere. Bà đã cố gắng thử tất cả các phương pháp điều trị, nhưng đều không tác dụng. Do áp lực vừa phải làm việc toàn thời gian và vừa chăm sóc cho con trai đang học cấp hai, bà thường cảm thấy kiệt sức.

Một tháng sau khi bà Viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1995, bà không còn cảm thấy hụt hơi sau khi leo cầu thang nữa. Thay vào đó, bà cảm thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Vào tháng 10 cùng năm, chồng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn. Bà cũng cảm ơn Pháp Luân Công đã cho bà sức mạnh để đương đầu với sự mất mát không thể chịu đựng được.

Tại nơi làm việc, bà Viên rất thân thiện và làm việc chăm chỉ. Bà được nhận giải thưởng “Nhân viên giỏi nhất” trong tất cả các chi nhánh tại thành phố vào cuối năm 1996. Bà cũng giành được nhiều giải thưởng trong những năm khác.

Hai án tù trước đây

Bởi bà Viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà bị bắt giữ nhiều lần và bị kết án hai lần (2 năm và 2,5 năm). Nhà chức trách còn rút 128.000 nhân dân tệ từ tiền lương hưu của bà, gây ra khó khăn tài chính to lớn cho bà.

Án tù lần thứ nhất

Ngày 4 tháng 9 năm 2002, bà Viên bị bắt giữ lần đầu sau khi bị trình báo vì dán tài liệu Pháp Luân Công ở gần Ga Xe lửa Bắc Môn cùng với hai học viên khác là bà Tần Chính Phương và bà Ngô Nguyệt Anh. Bốn cảnh sát đuổi theo họ và đưa họ tới đồn công an Gia Hòa.

Cảnh sát Diêu Kiến Quốc và một cảnh sát họ Trung là người phụ trách vụ án của các học viên. Họ đưa ba nữ học viên tới Trại tạm giữ Thành Bắc vào buổi tối. Họ treo cổ tay của bà Tần lên, ngón chân cái của bà gần như không chạm đất. Họ còn quất bà bằng một thắt lưng da. Bà Ngô bị còng tay vào một đồ vật ngoài hành lang. Bà Viên cố gắng ngăn cảnh sát ngừng đánh đập họ. Một cảnh sát đe dọa sẽ giam giữ bà trong phòng biệt giam. Sau đó, cảnh sát thẩm vấn các học viên xem họ đã dán những tài liệu gì và họ lấy chúng ở đâu.

Sau đó vài ngày, bà Viên bị chuyển tới trại tạm giam Vĩnh Hưng và nhanh chóng bị kết án 2 năm tù. Sau 115 ngày giam giữ, bà được bảo lãnh tại ngoại. Gia đình bà phải nộp 10.000 nhân dân tệ để bà được ra ngoài.

Án tù lần hai

Lưu Ngọc Lan của Văn phòng Cộng đồng Gia Hòa và một cảnh sát khác của Đồn Công an Gia Hòa đã xông vào nhà bà Viên vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 6 năm 2018. Họ giữ cổ tay của bà chặt đến mức chúng bị bầm tím. Khi một cảnh sát giám sát bà, người khác đã chụp hình tất cả các phòng trong ngôi nhà và gửi những bức hình này tới Sở Cảnh sát quận Kinh Khai và Đồn Công an Gia Hòa.

Ngay sau đó, thêm nhiều cảnh sát hơn và Trần Khai Toàn từ Văn phòng Cộng đồng Gia Hòa đã đến. Bà Viên lên án họ vì đột nhập nhà riêng của mình không theo đúng quy trình. Một cảnh sát chỉ vào cảnh phục của anh ta và nói đây là quy trình đúng. Ngay lúc đó con trai gọi điện cho bà, nhưng cảnh sát không cho bà trả lời điện thoại.

Cảnh sát đưa bà Viên tới một phòng nhỏ tại Sở Cảnh sát quận Kinh Khai vào khoảng 2 giờ chiều để thẩm vấn. Bà từ chối trả lời thẩm vấn. Bà đã bị chuyển tới trại tạm giam Vĩnh Hưng vào lúc 10 giờ đêm.

Sau đó, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát địa phương, nhưng viện kiểm sát này đã trả lại hồ sơ hai lần vì thiếu bằng chứng. Cảnh sát còn tới quê của bà và gặp những người thân của bà để nỗ lực thu thập thông tin chống lại bà, nhưng vô ích. Cuối cùng, cảnh sát giả mạo bằng chứng cáo buộc bà Viên có hơn 500 cuốn sách Pháp Luân Công.

Bà Viên phải hầu tòa tại Tòa án quận Thuyền Sơn vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 và bị kết án bà 2,5 năm tù. Bà bị chuyển từ trại tạm giam tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Bức hại tài chính và hai lần sách nhiễu khác

Sau khi bà Viên được trả tự do vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, Phòng An sinh Xã hội tỉnh Tứ Xuyên đã đình chỉ lương hưu của bà từ tháng 9 năm 2021 tới tháng 10 năm 2022 để “trả lại” 128.000 nhân dân tệ tiền hưu trí mà bà đã nhận trong thời gian thụ án tù lần hai. Tuy nhiên, theo pháp luật, những người về hưu được hưởng từng đồng lương hưu ngay cả khi họ bị cầm tù vì bất kỳ lý do gì.

Trong khoảng thời gian lương hưu bị đình chỉ, bà Viên chỉ nhận được trợ cấp 850 nhân dân tệ hàng tháng khiến bà gặp khó khăn tài chính vô cùng lớn.

Ngoài bức hại tài chính, nhà chức trách còn theo dõi nghiêm ngặt bà Viên. Ai đó đã gọi điện cho con trai bà vào tháng 12 năm 2021 để cố gắng tìm ra nơi ở của bà.

Khoảng 5 cảnh sát đã gõ cửa nhà bà Viên vào tháng 6 năm 2022. Một trong số họ nói rằng họ đến từ ủy ban khu phố địa phương. Một người khác rút điện thoại ra chụp hình, nhưng bà ngăn cô ta lại ngay lập tức.

Sau đó, bà Viên đóng cửa lại và nhóm người này rời đi.

Bài liên quan tiếng Trung:

做好人有口皆碑 四川遂宁市袁琼秀遭判刑等迫害

Bài liên quan:

Một phụ nữ ở Tứ Xuyên bị kết án tù chỉ vì đức tin

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/6/479384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218931.html

Đăng ngày 17-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share