Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2024] Một cư dân 78 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, phải ra tòa lần thứ hai vào ngày 28 tháng 6 năm 2024 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Công tố viên đã tăng hơn hai lần số lượng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà ông ta tuyên bố đã tịch thu được từ nhà bà Phó Nghĩa Chi để làm bằng chứng chống lại bà trong phiên xét xử đầu tiên vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Với số lượng tài liệu được gia tăng để mưu hại bà như thế, thẩm phán đe dọa kết án bà Phó ít nhất ba năm tù. Thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa khi bà Phó yêu cầu được biết cơ sở pháp lý nào khiến bà bị truy tố trong khi bà đang thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Sau phiên tòa, bà Phó bị quản thúc tại gia. Đây không phải lần đầu bà bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện mà bà tin rằng đã chữa khỏi cho bà bệnh thoái hóa đốt sống cổ, rối loạn thính lực, sa tử cung, u xơ tử cung và viêm dạ dày. Trước đây, bà từng bị bắt vào tháng 9 năm 2001 và sau đó bị kết án lao động cưỡng bức (không rõ là thời hạn bao lâu). Chính quyền ra lệnh chồng bà ly hôn bà, nhưng ông ấy từ chối làm theo.

Bức hại mới nhất bắt nguồn từ vụ bắt giữ năm 2022

Ngày 23 tháng 10 năm 2022, tám người từ Đồn công an Đại Sơn Bình xông vào nhà bà Phó và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, máy nghe nhạc và các tài sản cá nhân khác của bà.

Cảnh sát không hề xuất trình lệnh khám xét theo quy định và cũng không hề cung cấp cho bà danh sách tài sản đã tịch thu. Họ tuyên bố rằng thông qua các video trích xuất từ camera giam sát, họ thấy bà đặt các tài liệu thông tin Pháp Luân Công lên hai chiếc xe hơi ở một điểm xe buýt dịa phương. Họ đưa bà tới đồn công an để tiến hành thẩm vấn ngắn trước khi thả bà dưới dạng quản thúc tại gia sáu tháng.

Ngày 4 tháng 11 năm 2022, ba người từ đồn công an này và một phụ nữ mặc thường phục đã đột nhập vào nhà bà Phó, trong đó có một cảnh sát đã tham gia vào vụ bắt giữ bà vài tuần trước đó. Người phụ nữ kia truy hỏi về hoạt động hàng ngày của bà, trong khi những cảnh sát khác quay video để ghi lại nội dung.

Hai lần gia hạn thời gian quản thúc tại gia trước phiên tòa đầu tiên

Phân cục công an huyện Lô đã tiếp nhận vụ án và gửi đề nghị truy tố bà tới Viện kiểm sát huyện Lô vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Huyện Lô nằm dưới quản lý của thành phố Lô Châu.

Bà Phó bị triệu tập tới Viện kiểm sát này vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 để ký giấy gia hạnh lệnh quản thúc tại gia sáu tháng.

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, Tòa án huyện Lô gửi thông báo yêu cầu bà tới tòa án báo cáo vào ngày hôm sau mà không nói rõ lý do. Ngày hôm sau bà tới và phải đợi ở đó từ 10 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Một thẩm phán xuất hiện và lệnh bà tiếp tục ký vào thông báo quản thúc tại gia sáu tháng. Ông ta cũng lệnh gửi một bản sao thông báo tới Đồn công an Đại Sơn Bình, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát bà trực tiếp.

Bị truy tố và bị luật sư do tòa chỉ định đe dọa

Thẩm phán nói với bà Phó rằng Viện kiểm sát huyện Lô đã truy tố bà, nhưng vào ngày hôm đó bà không được cung cấp bản cáo trạng. Vài tuần sau, bà nhận được bản cáo trạng qua thư và có ghi chú rằng bản cáo trạng đề ngày là 26 tháng 10 năm 2023.

Một thẩm phán khác họ Tần gọi điện thoại cho bà Phó vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 để hẹn gặp bà ở một địa điểm gần nhà bà. Hóa ra là ông ta tới để đưa thông báo về phiên tòa xét xử. Thông báo ghi ngày 27 tháng 11 năm 2020 và nêu rõ là bà Phó sẽ bị xét xử vào ngày 5 tháng 1 năm 2024.

Sau đó, tòa án này chỉ định một luật sư đại diện cho bà Phó. Luật sư này tới gặp bà và cố gắng khiến bà thừa nhận có “tội” khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và luật sư dùng án tù đe dọa bà. Các con bà sợ hãi và thúc giục bà làm theo lời luật sư. Bà không động tâm và các con bà dọa đuổi bà ra khỏi nơi ở chung. Bà hiểu nỗi sợ của con cái khi bà bị bỏ tù, vì thế bà phải sống tha hương một thời gian.

Gia hạn quản thúc tại gia sau phiên tòa đầu tiên

Các con bà Phó sau đó đã đổi ý và cùng bà tới phiên tòa diễn ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, họ bị cấm tham dự phiên tòa.

Trong phiên tòa, bà Phó quả quyết rằng cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng để mưu hại bà. Bà nói rằng bà sở hữu 50 cuốn sách của Pháp Luân Công đã bị tịch thu, nhưng không sở hữu hơn 100 tài liệu chân tướng Pháp Luân Công như thể hiện trong bản cáo trạng. Bà chỉ ra rằng cảnh sát không cho bà kiểm lại những tài sản họ đã tịch thu từ nhà bà.

Bản cáo trạng cũng nêu rằng bà Phó bị phát hiện đặt các tài liệu thông tin Pháp Luân Công lên hai chiếc xe hơi ở trạm xe buýt địa phương. Không rõ thông tin này có đúng sự thật không, mà ngay cả đúng thì việc phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công không có gì sai trái cả, vì ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công.

Sau phiên tòa, bà Phó được trở về nhà. Thẩm phán không lên lịch cho phiên tòa tiếp theo, mà chỉ gia hạn lệnh quản thúc tại gia thời hạn sáu tháng đối với bà vào ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Cảnh sát cố gắng đưa bà Phó trở lại trại giam

Gần đây, đồn công an Vân Long đã triệu tập bà Phó và đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy, bà không đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ, nhưng cảnh sát vẫn đưa bà tới trại tạm giam địa phương. Trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà sau khi bà không qua được kiểm tra thể chất tại chỗ.

Không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải đưa bà về nhà. Sau đó, họ lại triệu tập bà và chụp hình bà. Họ cũng cố gắng thu thập dấu vân tay của bà, nhưng không hiểu sao không thể thực hiện được mặc dù họ đã dùng cồn lau thiết bị và ngón tay của bà.

Phiên xét xử thứ hai

Ngày 28 tháng 6 năm 2024, bà Phó bị đưa ra xét xử lần thứ hai. Bà bị sốc khi nghe công tố viên Trương Nghĩa Hưng đọc bản cáo trạng ngụy tạo chống lại bà. Số lượng tài liệu thông tin Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà bị liệt kê sai sự thật là 250 bản. Công tố viên này tuyên bố rằng ông ta đã mở một số đĩa DVD và tính mỗi đĩa DVD là nhiều bản sao tài liệu chứa trong đó.

Thẩm phán Thẩm Tây đe dọa kết án bà Phó ít nhất ba năm tù, với căn cứ là số lượng tài liệu quá lớn. Bà ấy đã cho hoãn phiên tòa ngay khi bà Phó yêu cầu đưa ra cơ sở pháp lý cho việc truy tố oan sai này.

Công tố viên lệnh cho bà Phó ký một số giấy tờ nhưng bà từ chối. Sau đó, các con bà được yêu cầu ký thay bà, nhưng bà đã ngăn cản.

Luật sư do tòa chỉ định giữ im lặng trong suốt phiên xét xử. Sau đó, ông ấy nói với các con bà Phó: “Hôm nay bà ấy có thái độ quá tệ. Các vị cứ chuẩn bị tinh thần bị kết án nặng. Có thể sẽ không có phiên xét xử tiếp theo, mà chỉ là chờ phán quyết.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/7/479422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218942.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share