Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 13-10-2018] Một cư dân 55 tuổi ở thành phố Côn Minh sắp bị kết tội chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Triệu Thần Vũ bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2018, ngay sau khi bà trở về từ chuyến về quê thăm mẹ bà ở thành phố Cảnh Hồng, khu tự trị Hồi Tây Song Bản Nạp Thái, tỉnh Vân Nam.

Công an thành phố Cảnh Hồng nghi ngờ bà chính là người mà họ nhìn thấy đang phát tài liệu về Pháp Luân Công trong video giám sát. Họ đã truy bắt bà ở khắp tuyến đường tới Côn Minh và giam giữ bà tại Trại tạm giam Thành phố Côn Minh ba ngày trước khi đưa bà về trại tạm giam Khu tự trị Hồi Tây Song Bản Nạp Thái.

Lệnh bắt bà Triệu đã được phê chuẩn, và bà sắp bị kết tội chỉ vì đức tin của mình.

Vì con bị bắt mà mẹ bà Triệu bị tổn thương, đến mức bà bị chóng mặt và ngã quỵ. Bà nằm trên sàn nhà cả ngày, sau đó, một người thân đến nhà và giúp bà đứng dậy. Xương đùi của bà bị thương, và tại thời điểm viết bài bà vẫn trong bệnh viện.

Trước đó, bà Triệu bị tuyên án ba năm tù vào năm 2006 chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Nơi làm việc của bà, Trường Trung học Thành phố Côn Minh Số 30, đã sa thải bà trong thời gian bà bị bắt giam. Con trai bà, vì thiếu người chăm sóc, nên đã trở thành tội phạm. Ông ngoại và ông nội của cháu sống trong sợ hãi, cả hai đã qua đời khi bà Triệu trong tù.

Một giáo viên dạy giỏi không được đề bạt mà bị giam cầm và tẩy não

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà hành xử theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống và áp dụng Chân – Thiện – Nhẫn trong việc dạy bảo học sinh của bà. Kết quả là các học trò của bà có nhiều chuyển biến trong học tập và lớp học của bà trở nên hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 1999, ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra, các viên chức ở trường và công an địa phương đã triệu tập bà. Họ yêu cầu bà từ bỏ môn tu luyện Pháp Luân Công và đe doạ bà với nhiều hệ lụy. Bà đã từ chối từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, nhà trường từ chối đề bạt bà Triệu và cắt cả lương lẫn thưởng của bà. Để khiến đồng nghiệp tăng thêm thù hận nhằm ép bà từ bỏ đức tin, nhà trường đã tự cắt giải thưởng xuất sắc và phần thưởng cuối năm của toàn bộ giáo viên và nhân viên.

Bà Triệu bị bắt trên tàu vào ngày 5 tháng 2 năm 2000, khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính quyền trung ương về quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi được thả, em trai bà, là viên chức cấp cao tại khu tự trị Hồi Tây Song Bản Nạp Thái, bị ép phải viết “thư bảo đảm” cam kết bà Triệu sẽ không làm gì liên quan tới Pháp Luân Công. Tư cách đảng viên và vị trí trong chính phủ của em trai bà được coi như tài sản tín chấp. Bà còn bị tống tiền 10.000 Nhân dân tệ. Bà được trả tự do vào ngày 17 tháng 3 năm 2000, và bị ép về lại quê nhà.

Tháng 12 năm 2001, công an ở Côn Minh đã gọi điện và ra lệnh cho bà về lại Côn Minh. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Côn Minh, họ đã đưa bà tới một trại tẩy não.

Bị kết án tù

Bà Triệu bị bắt lại vào ngày 29 tháng 7 năm 2005, khi bà đang đi nghỉ ở Tây Tạng. Một người bạn là học viên đi cùng với bà đã bị báo cáo với chính quyền chỉ vì họ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công an đã bắt cả hai bà và đưa họ về lại Côn Minh. Nhà bà bị lục soát vào ngày 26 tháng 8 năm 2005.

Viện Kiểm sát Côn Minh đã buộc tội bà vào ngày 19 tháng 12 năm 2005. Toà Trung thẩm Côn Minh đã đưa bà ra xét xử bí mật vào ngày 10 tháng 2 năm 2006 mà không hề thông báo cho gia đình bà. Sau đó bốn hôm, bà Triệu bị kết án ba năm tù giam.

Bà Triệu bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Vân Nam Số 2 vào ngày 18 tháng 4 năm 2006. Bà bị tra tấn ngay khi vừa đến. Các tù nhân được lệnh giám sát bà suốt ngày đêm. Bà bị ép phải ngồi trên “ghế nhỏ” từ 6 giờ sáng tới 11 giờ đêm hàng ngày. Bà bị đánh bất cứ khi nào cử động. Bà chỉ được phép dùng nhà vệ sinh ba lần một ngày. Viên chức và lính canh ở nhà tù còn dùng nhiều cách thức ngược đãi để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Chỉ sáu tháng sau khi bị bắt giam, các viên chức ở trường cấp hai của bà đã đến nhà tù và tuyên bố rằng họ đã cho bà nghỉ việc.

Bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

女教师赵晨宇回西双版纳州探望母亲-被非法抓捕


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/13/375747.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173071.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share