Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2024] Hai cư dân ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đang phải đối mặt với cáo trạng vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2024, bà Bồ Trạch Tú, một giáo viên về hưu 85 tuổi, và bà Trần Duy Tân, 79 tuổi, bị bắt sau khi một cảnh sát mặc thường phục phát hiện họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến Đồn Công an đường Khải Toàn để lục soát và thẩm vấn, sau đó được cho tại ngoại vào buổi trưa.

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, các con trai của hai bà nhận được điện thoại từ cảnh sát, yêu cầu đưa mẹ họ đến đồn công an. Bà Bồ và bà Trần đều tuân thủ, và đi cùng con đến báo cáo với cảnh sát vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, thay vì nói chuyện trực tiếp với họ, cảnh sát lại bắt các con của họ ký giấy tờ. Sau đó, hai người phụ nữ và con trai của họ được đưa đến Viện Kiểm sát Quận Thuyền Sơn, và các nhân viên ở đây cũng chỉ nói chuyện và yêu cầu các con trai họ ký vào giấy tờ.

Sau đó, bà Bồ và bà Trần được các người con trai cho biết họ đang được tại ngoại và chờ bản cáo trạng.

Bà Dương Thắng Trân, một phụ nữ khác bị bắt cùng với bà Bồ và bà Trần, bị cảnh sát lục soát nơi ở cũ và hiện tại. Bà cũng được thả vài giờ sau đó. Hiện chưa rõ tình trạng vụ việc của bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/28/479129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/1/218837.html

Đăng ngày 18-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share