Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 24-03-2024] Vào cuối năm 2023, trong khi giao lưu với một đồng tu, tôi có chia sẻ: Hiện tại, tôi cảm thấy khi mâu thuẫn đến, tôi không còn chấp trước vào đúng sai của sự việc mà chú ý xem nội tâm của bản thân cảm thấy thế nào, có nhân tâm gì, tôi tìm tâm chấp trước, nhận rõ nó và kiên quyết ức chế nó, thanh trừ nó, nhưng nghĩ đến vấn đề “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Tếu Chỉ ), sao tôi cảm thấy như hô khẩu hiệu vậy, tôi không làm được, cũng không hiểu thế nào là tiên tha hậu ngã.

Vài hôm sau, một tối, tôi đến nhà của một cặp vợ chồng đồng tu, người vợ đang vượt quan vì vừa bị ngã chấn thương nơi cánh tay, thấy tôi đến cô ấy rất vui và bảo tôi rằng cô ấy vẫn làm được rất nhiều việc nhà và muốn tinh tấn thực tu. Tôi cũng mừng thay cho cô ấy. Không lâu sau, anh chồng cũng tan làm trở về, chẳng mấy chốc liền bắt đầu than phiền rằng cô ấy làm việc mà không biết việc nào quan trọng cần ưu tiên làm trước, việc nào thì có thể thong thả được, bởi trước khi đi làm anh đã dặn cô ấy làm một số việc mà cô ấy vẫn chưa làm. Chứng kiến cảnh này, đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên làm sao, tôi mỉm cười nói với hai vợ chồng họ: tôi trở về phải suy ngẫm một chút xem vì sao lại để tôi thấy sự việc này (chỉ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ). Nói xong tôi liền rời đi.

Về đến nhà và ngẫm lại chuyện này, tôi thầm nghĩ: Sư phụ để tôi ngộ ra điều gì đây? Sáng ngày hôm sau trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cảnh đó lại xuất hiện trong đầu tôi, biểu hiện không phù hợp với Pháp của người chồng kia tôi cũng có, từ anh ấy tôi có thể nhận ra được rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Hay là để tôi suy xét xem người vợ có chỗ nào sai? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tôi suy ngẫm lại tường tận sự việc này. Bình thường tôi làm các việc cũng giống như người vợ kia, muốn làm gì liền làm nấy, có lúc cảm thấy việc của người khác không quan trọng là liền không để tâm và làm theo ý mình, thích tự do chứ không muốn bị người khác quản, việc gì bản thân cho là đúng và thích làm thì làm, muốn làm gì thì làm nấy, còn cho rằng bản thân như thế thật tốt, thật thanh cao. Tôi tự hỏi bản thân: Nếu sự việc này xảy ra với tôi lần nữa, tôi sẽ làm thế nào? Thế nào mới là chiểu theo Pháp? “Tiên tha hậu ngã”, chính là trước tiên cần làm việc mà người nhà đã dặn trước rồi sau đó mới làm việc mình muốn làm, hẳn là cần phải như thế. Nghĩ đến đó, tâm tôi thực sự thấy hạnh phúc khôn tả.

Tôi liên tưởng tới việc tôi và chồng suốt hai năm nay vẫn luôn mâu thuẫn với nhau, mỗi người một phách, tôi hay nói: “Sao mà hai vợ chồng mình không có lấy một chút nào hiểu nhau vậy?” Anh ấy nói gì tôi đều không thể nghe lọt tai dù chỉ một chút, căn bản tôi không hiểu anh ấy muốn biểu đạt điều gì. Hiện tại tôi đã tìm ra gốc rễ của vấn đề: chính là vị tư, chấp trước vào điều bản thân muốn làm mà không nghĩ đến cảm thụ của người khác. Thì ra là buông bỏ cách nghĩ của bản thân để giúp người khác cũng là một cách vị tha! Ngộ đến đây, tôi cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình có lỗi với chồng.

Ngày hôm sau đã là giao thừa, khi chồng quét dọn sân, tôi thấy các ngóc ngách anh ấy quét không sạch, bèn nghĩ: mình sẽ ra sân quét những chỗ bản thân thấy không sạch, đó chính là tu luyện, chính là vị tha! Tôi không hề có những nhân tâm như chỉ trích, coi thường, oán trách, tranh đấu, sốt ruột hay tật đố mà thực sự cảm nhận được sự mỹ diệu khi hòa tan trong Pháp! Tôi vô cùng vui sướng, thật hạnh phúc!

Từ đó về sau, mối quan hệ giữa tôi và chồng lập tức trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, trước đây tôi dặn anh làm việc gì anh đều không làm, hiện giờ không cần tôi nhắc mà anh lại tích cực làm và còn rất có trách nhiệm. Đó chính là biểu hiện của “tu nội mà an ngoại” (Tu nội mà an ngoại – Tinh tấn yếu chỉ)! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/24/474429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/23/218734.html

Đăng ngày 10-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share