Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2024] Tôi sinh năm 2001 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn nhỏ. Dù vậy, tôi đã tiêm nhiễm nhiều tật xấu ở trường, nơi mà có nhiều người không phải là học viên xung quanh.

Chúng tôi được thông báo phải ở nhà và học trực tuyến khi đại dịch lan rộng vào cuối nửa năm 2020. Tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân, và dưới ảnh hưởng của bạn bè, tôi trở nên nghiện trò chơi điện tử, điều này kéo dài gần hai năm. Tôi biết điều này là sai và đã nói chuyện với mẹ về vấn đề này và cố gắng bỏ nó nhiều lần, nhưng lại tái diễn chỉ trong vài ngày.

Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào đầu năm 2022 và nghĩ rằng đã đến lúc phải bỏ nghiện trò chơi điện tử. Nó rất khó khăn. Dù có rất ít thời gian rảnh, tôi vẫn muốn chơi vài trò chơi điện tử mỗi khi kết thúc việc học. Tôi không thể kiềm chế được và đã tải về các ứng dụng trò chơi điện tử, dù cho quá trình này thật là rắc rối.

Mặc dù tôi có đường truyền internet nhanh tại nhà, việc tải các ứng dụng trò chơi điện tử phải mất một thời gian lâu, và thậm chí không thể tải về một cái trong một giờ. Tôi không xem đây là điểm hoá và chỉ tự nhủ “Chết tiệt” và từ bỏ việc tải về. Việc này xảy ra nhiều lần.

Một ngày nọ, trong Chuyển Pháp Luân, tôi đọc được đoạn Sư phụ giảng về việc bỏ hút thuốc:

“Có người cũng biết rằng nó không tốt, nhưng không cai hẳn được. Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không.” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân)

Ngay lập tức tôi nghĩ về “trò chơi điện tử” và hiểu rằng Sư phụ đang chỉ ra điều này cho tôi. Không thể tải về các ứng dụng trò chơi điện tử cũng là cách Ngài giúp tôi. Nhờ đó tôi có thể dần dần buông bỏ chấp trước nghiện trò chơi điện tử. Thỉnh thoảng, suy nghĩ “muốn chơi vài trò chơi” xuất hiện, tôi biết ngay đó là sai. Khi tôi làm theo chấp trước của mình và muốn chơi vào trò chơi điện tử, tôi sẽ nhớ lại lời giảng của Sư phụ hoặc tôi không thể tải được trò chơi.

Sáu tháng sau, cuối cùng tôi đỡ dứt bỏ được chấp trước vào việc nghiện trò chơi điện tử.

Nhìn lại trải nghiệm của mình, tôi biết rằng Sư phụ luôn bảo hộ và giúp tôi từng bước trên đoạn đường. Trải nghiệm này khiến tôi kiên định hơn vào việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xin cảm tạ Sư phụ vì ân cứu độ từ bi của Ngài!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/1/473709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/3/216856.html

Đăng ngày 08-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share