Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2024] 5 người dân tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị giam giữ hơn 2 tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các học viên hiện đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Họ đang phải đối mặt với việc bị truy tố, sau khi lệnh bắt giữ được phê chuẩn vào cuối tháng 5.

Ngày 9 tháng 4 năm 2024, 5 cư dân này bị cảnh sát truy bắt. Dưới sự chỉ đạo của Công an Thành phố Bảo Định, Công an quận Cạnh Tú và quận Liên Trì bắt giữ 12 học viên Pháp Luân Công vào ngày hôm đó, và đột nhập vào nhà của họ. Mặc dù sau đó 7 học viên được thả, nhưng 5 người còn lại vẫn bị giam giữ, trong đó có bà Tần Dĩnh Lệ, một công nhân tàu điện 60 tuổi, bà Trương Hỉ Mai, 57 tuổi, bà Lý Tiểu Tiểu, một nhân viên kế toán 54 tuổi, Ông Chi Chiêm Dân, 54 tuổi và bà Trần Kim Mai, người nội trợ gia đình. Sau đó, gia đình bà Lý cho biết bà bị cảnh sát của Đồn Công an thôn Đông Kim Trang bắt giữ. Các sách Pháp Luân Công của bà, hàng nghìn nhân dân tệ tiền mặt, 2 máy tính và máy in bị tịch thu.

Nhằm kết án nặng các học viên, trước hết cảnh sát giam giữ bà Tần, bà Trương, ông Chi và bà Trần tại một khu nghỉ dưỡng địa phương, Biệt thự núi Tú Lan, trong 10 ngày. 4 học viên liên tục bị thẩm vấn và đe dọa. Cảnh sát cũng đưa các chuyên gia tâm lý đến để làm việc với các học viên, và không cho họ ngủ, nhằm buộc họ cung cấp thông tin về các học viên khác và từ bỏ Pháp Luân Công. Khi các học viên vẫn kiên định với Pháp Luân Công, cảnh sát chuyển họ đến trại tạm giam Thành phố Bảo Định, nơi bà Lý vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt.

Cuối tháng 5 năm 2024, Viện kiểm sát quận Liên Trì phê chuẩn việc bắt giữ bà Lý, và Viện kiểm sát quận Cạnh Tú phê chuẩn việc bắt giữ 4 học viên còn lại.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Trương từng bị kết án 3 năm 2 tháng tù vào tháng 11 năm 2019, sau vụ bắt giữ vào tháng 1 năm 2019. Bà lại bị bắt vào tháng 10 năm 2022 cùng với 10 học viên khác, trước Đại hội Đảng lần thứ 20, và bị giam trong 10 ngày. Gia đình bà bị cảnh sát của Đồn Công an Điền Vĩ đe dọa sau vụ bắt giữ gần đây nhất của bà.

Ông Chi từng bị bắt vào năm 2005, và bị kết án 12 năm tù vì chèn sóng truyền hình để phát sóng thông tin về Pháp Luân Công, một cách nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Bản án nặng của ông giáng một đòn nặng nề vào cha mẹ ông, và họ lần lượt qua đời khi ông vẫn đang bị giam. Chị gái của ông, bà Chi Bình, người từng bị giam trong trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, cũng qua đời vào năm 2014 ở tuổi 41.

Khi ông Chi được trả tự do vào năm 2017, ông nhờ đến sự giúp đỡ của một người chị khác, và tìm được việc sửa sang nhà cửa. Ngay khi cuộc sống ổn định, vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, ông lại bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Thị Tràng bắt giữ. Theo lời kể của người ở chung căn hộ với ông, cảnh sát đột nhập bằng chìa khóa của ông Chi, buộc người cùng phòng với ông rời đi, và lật tung căn hộ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/18/478798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/21/218704.html

Đăng ngày 09-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share