Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2024] Giữa tháng 5 năm 2024, ba cư dân huyện Lâm Lễ, tỉnh Hồ Nam, bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam để thụ án vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Kim Tân Xuân, 69 tuổi, bị kết án 5 năm tù. Bà Kỳ Khai Hương, 75 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù. Bà Hồ Nguyệt Anh, 62 tuổi, bị kết án 2,5 năm tù.

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, 3 học viên này, cùng với 4 học viên khác, bị cảnh sát từ Phòng Công an huyện Lâm Lễ, Đồn Công an thị trấn An Phúc và Đồn Công an Vọng Thành bắt trong một vụ bắt giữ tập thể. Một cảnh sát tiết lộ vụ bắt giữ tập thể là một phần trong nỗ lực duy trì ổn định trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022.

Bốn người khác bị bắt là anh Cao Phi (con trai bà Kim), bà Chu Thúy Lan, ông Giang Tông Điếm, và bà Ngô Truyền Anh. Anh Cao không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát cũng bắt giữ anh khi phát hiện anh đã giúp mẹ của mình gửi đơn kiến ​​nghị xem xét lại bản án oan sai trước đây vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Ngô, ông Giang và bà Kỳ được thả vào buổi tối cùng ngày. Bà Chu bị giam giữ 12 ngày. Bà Kim, bà Hồ và anh Cao bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Trường Đức. Do bị sách nhiễu và giám sát liên tục, sức khỏe của bà Ngô suy giảm nhanh chóng, và bà qua đời vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về việc tạm giam và kết án các học viên.

Bức hại trong quá khứ

Bà Kim

Bà Kim là một nhân viên về hưu của một phòng phát thanh và truyền hình. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1997, bà mắc rất nhiều bệnh. Chỉ trong vòng vài tháng, những căn bệnh đeo bám bà hàng chục năm, bao gồm viêm thấp khớp, viêm dạ dày ruột, bệnh thận, rối loạn thần kinh và xuất huyết phụ khoa, hoàn toàn biến mất. Bà rất biết ơn Pháp Luân Công vì đã cho bà sức khỏe tốt và dạy bà trở thành một người tốt.

Trong 25 năm bức hại, bà Kim bị bắt 7 lần và bị giam 13 năm, bao gồm 3 án tù (tháng 4 năm 2000 đến tháng 5 năm 2003, tháng 5 năm 2004 đến tháng 11 năm 2007, tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2017) và 18 tháng cưỡng bức lao động từ năm 2009 đến năm 2010.

Trong khi bị giam giữ, bà phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng nghỉ. Những vết sẹo trên cổ tay của bà do bị còng và treo tay vẫn còn hằn sâu sau 20 năm. Cuộc bức hại cũng mang đến áp lực to lớn cho gia đình bà. Chồng và con trai lớn của bà lần lượt qua đời vào tháng 6 và tháng 7 năm 2016, trong khi bà đang thụ án tù thứ ba.

Bà Kỳ

Bà Kỳ là một giáo viên tiểu học về hưu ở thị trấn An Phúc, huyện Lâm Lễ. Do bị viêm thấp khớp, cánh tay phải của bà bị cong, đầu gối thì sưng tấy và việc đi lại rất khó khăn. Tất cả những vấn đề này đều biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bệnh viêm dạ dày ruột của chồng bà cũng biến mất, và bệnh tim của con gái bà cũng thuyên giảm.

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà Kỳ bị bắt vào tháng 1 năm 2001, và bị đưa đi tẩy não tại Trung tâm Cai nghiện Ma túy Trường Đức. Sau đó, các đặc vụ của Phòng 610 huyện Lâm Lễ chuyển bà đến trại giam huyện, và giam bà tại đó trong 2 năm 8 tháng.

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2012, bà Kỳ lại bị bắt, và bị kết án 5 năm tù vào tháng 9 năm 2013. Trong khi bà bị giam giữ, phòng an sinh xã hội của huyện đình chỉ lương hưu của bà trong hơn 3 năm. Sau khi được thả vào tháng 6 năm 2017, bà chỉ nhận được 962 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Vì sợ bị bức hại, con gái của bà, cô Kỳ Hoa, không dám học các bài giảng Pháp Luân Công hay luyện công trong một thời gian dài. Bệnh của cô tái phát, và cô qua đời vào ngày 27 tháng 4 năm 2007.

Bà Hồ

Bà Hồ từng mắc rất nhiều bệnh, bao gồm các vấn đề về họng, tăng sản xương, thấp khớp, chóng mặt, nhồi máu cơ tim, bệnh dạ dày, viêm đại tràng và các bệnh phụ khoa. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998, bà nhanh chóng bình phục. Bà Hồ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và chăm sóc mẹ chồng chu đáo khi bà cụ nằm viện. Mẹ chồng bà nói nếu không có bà Hồ thì bà cụ đã chết từ lâu rồi.

Ngày 14 tháng 4 năm 2000, bà Hồ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Bà bị giam tại một nhà máy giấy ở huyện Lâm Lễ trong 7 ngày, trong đó có 1 ngày bị biệt giam. Chồng bà bị tống tiền hơn 3.000 Nhân dân tệ trước khi bà được thả.

Tháng 9 năm 2000, các đặc vụ từ Phòng 610 huyện Lâm Lễ và cảnh sát địa phương lại đột nhập vào nhà bà Hồ để bắt giữ bà. Họ giam bà tại trại tạm giam huyện trong 15 ngày, và tống tiền bà 300 Nhân dân tệ. Tháng 4 năm 2001, bà bị bắt và bị giam giữ khoảng hơn 3 tháng.

Lần bắt giữ tiếp theo là vào tháng 4 năm 2011, sau khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát Dương Phong làm sái tay trong khi bị bắt giữ. Cánh tay của bà bị bầm tím, và cơn đau không hề thuyên giảm cho đến 1 tháng sau. Bà được thả sau khi bị tạm giữ 7 ngày.

Ngày 15 tháng 6 năm 2012, bà Hồ lại trở thành mục tiêu trong một vụ bắt giữ tập thể hơn 20 học viên. Cảnh sát đập cửa nhà bà vào 6 giờ sáng ngày hôm đó, khi bà Hồ đang ở nhà với cháu gái 5 tháng tuổi. Cảnh sát đưa bà cùng cháu gái đến Đồn Công an để thẩm vấn. Sau đó, họ gọi chồng bà đến đưa cháu bé về nhà. Bà Hồ bị đưa đến trại tạm giam vào buổi tối, và bị giam tại đó trong 5 ngày.

Báo cáo liên quan:

Từng bị cầm tù 8 năm vì kiên định đức tin của mình, người phụ nữ Hồ Nam đã qua đời sau 9 tháng được trả tự do sau vụ bắt giữ cuối cùng

Huyện Lâm Lễ, tỉnh Hồ Nam: Các học viên Pháp Luân Công thiện tâm đối đãi với nhân viên của chiến dịch “Xóa sổ”

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Six Falun Gong Practitioners Receive Unlawful Criminal Sentences

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/19/478838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/20/218696.html

Đăng ngày 08-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share