Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2024] Cùng với sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc, tôi cũng như nhiều người bình thường khác, đã học cách quản lý chi tiêu, cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể. Sống cần kiệm không có gì sai, nhưng đối với người tu luyện, nếu chúng ta hành xử cực đoan thì có thể biến thành chấp trước. Nhưng bản thân có khi lại hoàn toàn không nhận ra và còn cho rằng đó là một đức tính tốt.

Hai sự việc liên tiếp xảy ra gần đây có vẻ như là ngẫu nhiên, nhưng khi hướng nội, tôi thấy rằng thực ra không có gì xảy ra là “ngẫu nhiên” cả; nó thực sự nhắm thẳng vào chấp trước của tôi.

Vỏ chiếc đồng hồ không thể tháo rời

Một hôm, chiếc đồng hồ của tôi bị ngừng hoạt động. Đến cửa hàng thay pin sẽ tiêu tốn vài chục Nhân dân tệ, nhưng mua pin tự thay chỉ tốn vài đồng. Vậy nên, tôi đã đặt mua pin trên mạng về để thay. Tuy nhiên, tôi không tài nào tháo rời được vỏ sau của chiếc đồng hồ.

Tôi đã cố gắng tháo rất nhiều lần nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Vì còn có rất nhiều việc khác cần làm, tôi bèn đặt chiếc đồng hồ sang một bên mà không suy nghĩ nhiều. Vài ngày sau, tôi lại nghĩ đến việc thay pin. Sau khi mất khoảng 20 phút để tháo vỏ đồng hồ mà không có tác dụng, tôi đã định bỏ cuộc. Tôi nghĩ: “Nếu không tháo được pin, mình sẽ đến cửa hàng để thay pin và sẽ phải tốn tiền”. Tôi chợt nhận ra rằng đối với người tu luyện thì không có gì là ngẫu nhiên cả.

Sau khi tĩnh tâm lại, tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại muốn tự thay pin? Không phải chỉ để tiết kiệm tiền sao? Sống tiết kiệm không sai, nhưng trạng thái hiện tại của tôi là mua thứ gì cũng so sánh mãi và thường cố gắng tìm mua thứ rẻ nhất. Hành động tưởng chừng như tiết kiệm này thực chất lại trở thành chấp trước mạnh mẽ vào tư lợi.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy; như vậy tu được mau lẹ phi thường.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Nghĩ đến đây, tôi thầm nói trong tâm: “Cảm tạ Sư tôn từ bi đã điểm hóa, dùng sự việc này để chỉ ra chấp trước cho đệ tử. Đệ tử biết mình sai rồi và muốn loại bỏ chấp trước vào tư lợi”. Sau đó, tôi thử tháo nắp sau của đồng hồ một lần nữa. Nó trở nên dễ dàng mà không phải dùng tới bất kỳ lực nào.

Gioăng cao su của máy xay thực phẩm bị vỡ

Tự xay ớt bột rẻ hơn nhiều so với mua bột ớt xay sẵn nên gần đây tôi đã dùng máy xay thực thẩm để xay bột ớt. Hôm đó, tôi lau sạch từng quả ớt khô, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thực phẩm. Khi vừa cắm điện và bật công tắc, gioăng cao su trong máy xay vỡ ra và bị nghiền nát cùng với ớt khô. Bột ớt xay ra không thể ăn được và làm lãng phí thời gian.

Sau bài học từ vỏ chiếc đồng hồ lần trước, tôi nhận ra rằng đối với người tu luyện không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên và tôi nhanh chóng hướng nội. Tôi nhận ra rằng đó không chỉ là chấp trước vào tư lợi mà còn lãng phí thời gian quý báu. Sư phụ đã hy sinh rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta, khoảng thời gian đó là để cứu độ chúng sinh chứ không phải để tôi sống một cuộc sống như người thường. Vấn đề của tôi có thế giải quyết bằng cách ra ngoài mua đồ làm sẵn chỉ mất vài phút, nhưng tôi lại tốn nhiều công sức vào việc chuẩn bị đồ ăn, lãng phí thời gian quý giá. Nghĩ vậy tôi liền dừng việc đang làm, bật máy tính và viết bài chia sẻ này.

Qua hai sự việc trên, tôi nhận ra rằng: Trong tu luyện không có điều gì gặp phải là ngẫu nhiên. Sư phụ luôn ở bên cạnh trông chừng đệ tử, Ngài tận dụng mọi cơ hội để chỉ ra những chấp trước và thiếu sót cho chúng ta.

Vậy mà chúng ta thường bị ảnh hưởng bời thuyết vô Thần và xem những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống là “ngẫu nhiên”, hoặc chính niệm của chúng ta không mạnh và không thể luôn hướng nội, do đó bỏ lỡ cơ hội đề cao.

Tôi viết bài chia sẻ này nhằm khích lệ các đồng tu, mong rằng các đồng tu có thể đề cao từ “những điều nhỏ nhặt” và thực tu. Hãy tu luyện tinh tấn và cứu độ tất cả chúng sinh. Trên đây là trải nghiệm của tôi trong quá trình luyện. Nếu có điều gì thiếu sót gì xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/13/472611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/9/218554.html

Đăng ngày 07-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share