Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2024] Ngày 20 tháng 6 năm 2024, ông Lạc Thường Dũng, một cư dân 59 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 3,5 năm tù giam cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lạc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhanh chóng khỏi bệnh viêm dạ dày, viêm họng, bệnh trĩ và suy nhược thần kinh. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông đã kiên định đức tin của mình và nhiều lần trở thành mục tiêu. Trước bản án lần này, ông từng bị kết án 4 năm tù vào ngày 4 tháng 1 năm 2002 và 5 năm tù vào ngày 15 tháng 7 năm 2010. Chủ lao động của ông, Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp thuộc Cục Phát triển Nông thôn quận Tân Đô, đã sa thải ông vào ngày 26 tháng 9 năm 2012.

Vụ bắt giữ gần đây nhất

Khoảng 11 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2022, ông Lạc bị ba cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Ban Trúc Viên bắt giữ gần Công ty Thực phẩm Đạt Lợi Viên. Họ nhắm đến ông sau khi nghi ngờ ông dán những biểu ngữ có dòng chữ viết tay: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể giúp bạn vượt qua đại nạn khi thảm họa tới.”

Mặc dù việc thực hành quyền tự do tín ngưỡng của một công dân là hoàn toàn hợp pháp, nhưng ông Lạc không dán biểu ngữ vào ngày hôm đó giống như cáo buộc. Ông biết rằng mình bị nhắm đến chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Công và thực sự là ông đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Cảnh sát Chu Ngọc Quân của Đồn Công an Ban Trúc Viên và cảnh sát Trần Tấn Xuyên của Sở Cảnh sát quận Tân Đô đã lục soát nhà ông Lạc vào ngày hôm sau. Vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, cảnh sát đã cho ông Lạc được bảo lãnh tại ngoại. Thông báo bảo lãnh nói rằng thời gian bảo lãnh bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, nhưng không nêu ngày kết thúc.

Truy tố và kết án

Sau đó, cảnh sát Chu và Trần đã trình hồ sơ vụ án của ông Lạc tới Viện Kiểm sát quận Tân Đô. Lý Hải và ba phụ nữ từ viện kiểm sát đã triệu tập ông Lạc tới một nơi công cộng vào chiều ngày 24 tháng 2 năm 2023. Ngoài ra còn có mặt của phó trưởng Đồn Công an Ban Trúc Viên và hai cảnh sát khác.

Ông Lạc hỏi Lý tại sao phải có mặt cảnh sát trong cuộc họp và Lý trả lời rằng ông ta sợ ông Lạc có thể bị kích động. Tuy nhiên, sau khi gặp trực tiếp ông Lạc, Lý nói ông ta cảm thấy thoải mái khi không có sự hiện diện của cảnh sát. Sau đó, ông ta yêu cầu ba cảnh sát rời đi.

Tiếp đó, Lý đã đưa ra bản cáo trạng do cảnh sát Chu và Trần đệ trình. Ông ta hỏi ông Lạc xác nhận liệu các thông tin trong biên bản có đúng sự thật không.

Ông Lạc nhận thấy rằng Chu và Trần đã đưa thêm một bằng chứng giả mạo ngoài bằng chứng cáo buộc ông dán biểu ngữ. Hai cảnh sát cáo buộc ông Lạc còn phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một nơi xác định, mà ông chưa từng làm điều đó.

Ông Lạc giải thích cho Lý rằng Chu và Trần đã trích dẫn sai Điều 300 của Bộ Luật hình sự trong thông báo bảo lãnh của ông, trong luật quy định những người sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật phải bị truy tố ở mức cao nhất của luật pháp. Tuy nhiên, ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công hay dán nhãn pháp môn này là tôn giáo, dó đó Điều 300 không thể áp dụng cho vụ án của ông.

Ông Lạc nhấn mạnh: Pháp Luân Công dạy người tu trở thành người tốt và ông chưa từng kích động dù bị đối xử tệ bác đến mức nào.

Lý không phản hồi và chỉ đơn giản là yêu cầu cộng sự của ông ấy ghi lại những gì ông Lạc nói. Vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023, viện kiểm sát thông báo cho ông Lạc đến và ký biên bản để gia hạn thời gian bảo lãnh, nhưng ông từ chối tuân thủ.

Sau đó, cảnh sát và viện kiểm sát liên tục sách nhiễu ông Lạc. Ngày 15 tháng 5 năm 2023, ông phải rời nhà để tránh tiếp tục bị sách nhiễu, nhưng lại bị bắt giữ tại quận Thành Hòa, thành phố Thành Đô vào ngày 21 tháng 8 cùng năm. Ông bị đưa tới Trại tạm giam quận Tân Đô vào ngày hôm sau. Viện kiểm sát đã hai lần cử người tới đó để lấy lời khai, nhưng đã trả lại hồ sơ vụ án cho Đồn Công an Ban Trúc Viên vì thiếu bằng chứng.

Luật sư của ông Lạc đã nộp yêu cầu bãi bỏ vụ án của ông, nhưng viện kiểm sát vẫn truy tố ông và ban hành lệnh bắt giữ chính thức.

Đầu tháng 6 năm 2024, Tòa án quận Tân Đô đã xét xử vụ án của ông Lạc và kết án ông 3,5 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 20 tháng 6. Ông có thể vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Tân Đô tại thời điểm viết bài.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/27/479087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/30/218822.html

Đăng ngày 07-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share