Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2024] Trước đây, trang web Minh Huệ đưa tin về bản án tù 4,5 năm của bà Hách Ngọc Hồng vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bài viết này chia sẻ thông tin mới nhận được về bức hại trong quá khứ của bà.

Ngày 2 tháng 2 năm 2024, bà Hách, một cư dân 60 tuổi ở Địa khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Theo dự kiến, bà sẽ​ được trả tự do vào khoảng tháng 3 năm 2028. Trước lần bức hại mới nhất, bà từng bị bắt nhiều lần vì kiên định đức tin.

Ba lần bị giam giữ vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Tháng 10 năm 1999, ba tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Hách đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bị bắt và đưa trở lại Đại Hưng An Lĩnh. Mặc dù bà được thả sau khi bị giam giữ một thời gian ngắn và nộp phạt, nhưng cảnh sát lại bắt giữ bà ngay sau đó, và đưa bà vào một trung tâm tẩy não. Bà bị đánh đập và bị thương ở đầu khi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Năm 2000, bà Hách quyết định đến Bắc Kinh lần nữa, nhưng bị chặn tại Nhà ga xe lửa Đại Dương Thụ ở Nội Mông. Bà bị đưa trở lại Hắc Long Giang, và bị giam tại Trại tạm giam quận Tùng Lĩnh trong 30 ngày.

Chồng đánh vợ vì sợ liên lụy

Mùa đông năm 2001, chủ của chồng bà Hách yêu cầu ông phải giám sát vợ mình để bà không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, và bị chồng đánh bằng một cây gậy dài. Bà chảy rất nhiều máu và được đưa đến bệnh viện. Cuối cùng, bà phải khâu vài mũi trên đầu. Những ngày sau, cảnh sát thuộc Đồn Công an quận Tùng Lĩnh đột kích vào nhà bà. Sau khi phát hiện tài liệu Pháp Luân Công, họ đưa bà đến Đồn Công an, và giam giữ bà trong ba ngày.

Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2017, cảnh sát của Đồn Công an Trường Hồng bắt giữ bà Hách. Họ đưa bà đến trại tạm giam quận Gia Cách Đạt Kỳ trước khi đột kích nhà bà. Họ tịch thu máy tính của bà và của con gái bà.

Bị nhắm đến trong chiến dịch “Xóa sổ” năm 2020

Tháng 4 năm 2020, Lý Hiểu Lệ, Bí thư Ủy ban dân cư thị trấn Cổ Nguyên, gọi điện cho bà Hách, yêu cầu được biết địa chỉ nhà bà. Một tháng sau, Lý gọi lại và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, đe dọa sẽ gây rắc rối cho công việc của con gái và con rể, cũng như việc học tập của cháu trai bà.

Tháng 6 năm 2020, Đồn trưởng Lý Kim Trụ của Đồn Công an thị trấn Cổ Nguyên gọi điện cho bà Hách và cũng yêu cầu bà cho biết địa chỉ nhà.

Tháng 7 năm 2020, Lý và khoảng 5 nhân viên chính quyền thị trấn, trong đó có Tôn Hồng Nham, đột nhập nhà bà Hách. Bà không ở nhà, nên sau vài ngày, Lý cùng hai người khác (một người đàn ông họ Điền và một phụ nữ họ Lưu) quay lại. Điền lấy điện thoại ra để quay video bà Hách, nhưng bị bà ngăn lại. Bà kêu gọi họ đừng bức hại những công dân tuân thủ pháp luật như bà. Sau đó, họ rời đi sau khi đe dọa con gái bà rằng mẹ cô có nguy cơ bị giam giữ một thời gian. Người phụ nữ trẻ sợ hãi đến mức bật khóc.

Sau đó, chính quyền liên tục sách nhiễu con gái bà Hách qua điện thoại.

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Quản Vũ Thao, trưởng Đồn Công an quận Tùng Lĩnh, và Tằng Phồn Huy, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật gặp vợ chồng con gái bà Hách. Họ nói với cặp vợ chồng trẻ: “Đây là chiến dịch Xóa sổ, nhằm đảm bảo mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của Chính phủ đều từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu anh chị không ký vào bản tuyên bố thay mặt mẹ mình, chúng tôi có thể trực tiếp đưa bà ấy vào tù, đó là yêu cầu của chiến dịch Xóa sổ”.

Ngày 1 tháng 12 năm 2020, chính quyền thị trấn Cổ Nguyên và chính quyền quận Tùng Lĩnh yêu cầu Đồn Công an Trường Hồng đưa bà Hách đến chỗ họ. Cảnh sát không thể bắt được bà nên gọi cho con gái bà. Người phụ nữ trẻ cho biết cô đang đi làm và không thể đến Đồn Công an. Ngoài ra, cô còn phải đón con sau giờ làm việc. Cảnh sát nói họ sẽ đợi cô bằng được.

Con gái bà Hách miễn cưỡng đến Đồn Công an. Cảnh sát liên tục đe dọa cô. Ban đầu, cô không nói gì, nhưng sau đó hỏi cảnh sát sẽ làm gì nếu mẹ của họ bị bắt vì đức tin. Một cảnh sát khẳng định họ sẽ không ngừng nhắm đến bà Hách. Con gái bà cầu xin cảnh sát chỉ nói chuyện với bà.

Việc sách nhiễu và bức hại không ngừng nghỉ cũng gây ra sự bất hòa giữa con gái và con rể của bà Hách. Con gái bà thường khóc vì sợ hãi. Giờ đây, cha cô vừa qua đời và mẹ cô đang ở trong tù, người phụ nữ trẻ suy sụp đến mức không thể diễn tả được.

Báo cáo liên quan:

Một cư dân Hắc Long Giang thụ án 4,5 năm tù vì nói với người dân về cuộc bức hại của chính quyền đối với đức tin của bà

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/1/478276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/4/218466.html

Đăng ngày 07-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share