Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2024] Một cư dân 42 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đột ngột mất tích vào khoảng ngày 23 tháng 4 năm 2024. Gia đình và bạn bè của bà nghi ngờ bà có thể bị bắt vì tìm kiếm thông tin về cha mẹ mình, những người đang bị giam giữ vì kiên định đức tin.

Cha mẹ của bà Hoàng Lập Vũ là ông Hoàng Khắc Minh (một giáo sư toán học đã nghỉ hưu của Đại học Vũ Hán) và bà Bành Thụy Lâm (một nhân viên đã nghỉ hưu ở Trung tâm Sức khỏe Mẹ và Bé tỉnh Hồ Bắc), cũng là cư dân Vũ Hán. Hai vợ chồng 72 tuổi này bị bắt tại nhà vào lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023, chỉ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Các sĩ quan bắt giữ, mặc thường phục, thuộc Đồn công an Lạc Gia Sơn. Một số người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Vũ Xương, một cơ quan ngoài pháp luật chịu trách nhiệm giám sát đàn áp Pháp Luân Công, cũng có mặt.

Các sĩ quan đã đưa hai người đến Đồn công an Lạc Gia Sơn. Khoảng 10 giờ tối, bà Bành bị chuyển đến Trại tẩy não quận Vũ Xương. Chồng bà được đưa về nhà lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau. Công an đã tịch thu một lượng lớn đồ có giá trị trước khi đưa ông Hoàng trở lại đồn công an. Người ông phát sinh một số triệu chứng và được thả tại ngoại lúc 11 giờ sáng. Công an bắt giữ ông một lần nữa vào ngày 11 tháng 1 năm 2024.

Mặc dù bà Hoàng được thông báo về việc mẹ bà bị chuyển đến trại tẩy não vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, nhưng bà không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào. Sau lần bắt giữ mới nhất của cha bà, công an cũng từ chối tiết lộ nơi ông đang ở. Dù bà Hoàng đã nhiều lần yêu cầu, nhưng công an không bao giờ đưa câu trả lời rõ ràng. Một sĩ quan thậm chí còn buộc tội bà “gây rắc rối” cho vụ án của cha mẹ bà, nói rằng: “Bà có báo cáo với Minh Huệ Net rằng đồn công an của chúng tôi đã bắt giữ cha mẹ bà không? Chúng tôi đã lên kế hoạch thả họ nhưng cấp trên bây giờ ra lệnh giam họ.” Một sĩ quan khác cho biết họ lo lắng rằng cha mẹ bà có thể “ảnh hưởng xấu” đến bà nếu được thả. Bà Hoàng, người đã tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000, cũng nằm trong tầm ngắm của công an.

Bà Hoàng đã nhờ ủy ban địa phương và các cơ quan cũ của cha mẹ bà giúp đỡ, nhưng họ cũng chỉ quanh co.

Gia đình và bạn bè của bà Hoàng đột ngột mất liên lạc với bà vào khoảng ngày 23 tháng 4 năm 2024. Họ nghi ngờ rằng bà bị bắt bởi cùng đồn công an Lạc Gia Sơn đã bắt giữ cha mẹ bà.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình ba người bị nhắm tới vì đức tin của họ. Bà Hoàng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 12 năm 2000 và bị bắt ở đó. Khi đó, cô sinh viên năm nhất Đại học Vũ Hán 18 tuổi đã bị đưa trở lại tỉnh Hồ Bắc và phải chịu án một năm tại Trại Lao động Hà Loan. Đại học của cha bà đã gửi ông đến Trại tẩy não tỉnh Hồ Bắc vào năm 2004. Ông bị bắt lại vào ngày 1 tháng 6 năm 2005 khi đang dạy một lớp học. Ông đã bị đưa đến cùng trại tẩy não sau đó. Vợ ông bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, sau khi một đồng nghiệp báo cáo rằng bà đã nói chuyện với một bệnh nhân về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong 15 ngày.

Báo cáo liên quan:

Giảng viên và sinh viên tại nhiều trường đại học và cao đẳng ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công bị tra tấn và giết hại vì đức tin của họ (ảnh)

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công liên quan đến hệ thống giáo dục của Trung Quốc, bao gồm cả các trường đại học và cao đẳng

Sinh viên đại học ở Trung Quốc bị gửi trái phép vào các trại lao động cưỡng bức

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/21/478902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/24/218749.html

Đăng ngày 07-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share