Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 09-02-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Kumamoto, Đảo Kyushu đã lặng lẽ tề tựu ở phía trước Lãnh sự quan Trung Quốc ở Fukuoka và Nagasaki vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Họ ở đó để kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ea9a9210311eecd9e271750e7cfec180.jpg

d8d4d80cc8181711f1ad064a9dacd4fd.jpg

8595878fe89f6c15aa1a9cdda371432b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka và Nagasaki ngày 9 tháng 2 năm 2024 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên giương biểu ngữ và bảng thông tin mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

Nhiều người đã nán lại và đọc các thông điệp mà các học viên muốn truyền tải. Một số tài xế xe hơi đã dừng lại, hạ cửa kính xe và nhận tờ thông tin giảng chân tướng của các học viên. Khi màn đêm buông xuống, các học viên đã thắp nến để tưởng niệm những học viên đã qua đời vì bị bức hại ở Trung Quốc.

Trong 25 năm qua, các học viên trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động ôn hòa để phổ biến cho công chúng về những hành vi chà đạp nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Hiện nay, ngày càng có nhiều người trong cộng đồng quốc tế biết chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và họ đã lên án các tội ác của nó.

Một học viên 83 tuổi cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Nhờ tu luyện, tôi đã có được sức khỏe tốt và biết đạo lý để làm một người tốt. Pháp Luân Đại Pháp mang đến rất nhiều lợi ích cho xã hội. Trong 19 năm qua, năm nào tôi cũng đến Lãnh sự quán Trung Quốc vào thời điểm giao thừa Tết cổ truyền để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình.”

Một học viên khác năm nào cũng tham gia hoạt động này cùng với hai con. Cô cho hay: “Bọn trẻ mong chờ kỳ nghỉ vì chúng có thể dành thời gian với gia đình. Gia đình của nhiều học viên ở Trung Quốc đã ly tán vì cuộc bức hại của ĐCSTQ. Hiện giờ, một số trẻ em đã trở thành cô nhi. Nhiều học viên đã bị bức hại đến chết, còn ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống.”

“Tôi tham gia hoạt động ôn hòa này với hy vọng cuộc bức hại chưa có tiền lệ này sẽ sớm kết thúc. Tôi bày tỏ sự tiếc thương đối với những học viên đã bị bức hại đến chết, đồng thời tỏ lòng tôn kính đối với các học viên [ở Trung Quốc] vẫn đang mạo hiểm sinh mệnh của mình để truyền đi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này. Chúng ta sẽ tiếp tục nói “Không với ĐCSTQ” nếu cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cần phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi sẽ tiếp tục vạch trần những dối trá của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nói với công chúng về bản chất thật của ĐCSTQ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa nhận ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/11/472993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/12/215394.html

Đăng ngày 12-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share