Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 15-06-2024] Trong hai tuần cuối tháng 5 năm 2024, các học viên từ Áo, Đức và Thụy Sỹ đã tập trung về Salzburg và Linz để tổ chức các sự kiện Ngày Thông tin. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước công chúng. Ở Salzburg, các học viên còn tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi để giảng chân tướng.

c01c9dad3f7d8cf2aac7ddd3d9a31fdd.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Phố cổ ở Salzburg, Áo, ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2024

6badd7de3757c48ad614e659e46caec0.jpg

Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Linz, Áo, hôm 25 tháng 5 năm 2024

Salzburg: Cuộc diễu hành xe hơi thu hút sự chú ý

Ngày 18 và 19 tháng 5, các học viên đã tổ chức sự kiện ngày thông tin tại khu phố cổ Salzburg. Hôm 18 tháng 5, các học viên trang trí xe hơi của họ bằng những tấm bảng có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời, họ tổ chức một đoàn xe diễu hành quanh khu phố cổ hai lần và được dẫn đầu bởi xe cảnh sát.

Hôm đó là Lễ Ngũ tuần của Cơ Đốc giáo, Nhà hát Lễ hội Salzburg cũng tổ chức buổi biểu diễn nhạc giao hưởng cổ điển khiến thành phố giàu văn hóa và lịch sử này rất nhộn nhịp và sôi động. Các học viên đã tập hợp một đoàn xe 12 chiếc chạy quanh khu phố cổ trong hơn ba giờ. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi các bảng thông tin trên nóc xe và chụp ảnh đoàn xe.

Cư dân Salzburg: “Đây chẳng phải là cách lên thiên đường sao?”

Nhiều người đã đến quầy của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Khi thấy các học viên có thể thiền định một cách tĩnh lặng ở khu vực trung tâm thành phố đông đúc, mọi người thắc mắc đây là loại công pháp gì và họ có thể học môn này ở đâu. Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên tin vào Chân-Thiện-Nhẫn trong gần 25 năm qua, nhiều người đã bị sốc và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông xem các học viên luyện công và muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Một học viên nói với ông rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, và các học viên tuân theo nguyên tắc này để trở thành người tốt và tốt hơn nữa, đồng thời cũng cải biến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nghe thấy vậy, người đàn ông ngạc nhiên nói: “Đây chẳng phải là cách lên thiên đường sao?”

Một phụ nữ từng đến Trung Quốc cho hay bà quý trọng sự thân thiện và tốt bụng của người dân Trung Quốc. Bà cũng biết rằng một số hành động của chính quyền cộng sản đã bị chỉ trích, nhưng chỉ sau khi trò chuyện với các học viên, bà mới nhận ra cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân tàn khốc đến mức đáng phẫn nộ như vậy. Bà đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp ích cho người dân Trung Quốc.

Các học viên tại Linz: Việc chấm dứt cuộc bức hại bắt đầu từ chính mỗi chúng ta

Ngày 25 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hầu hết là các học viên trẻ tuổi, đã lập một quầy giảng chân tướng trên một con phố thương mại ở Linz, Áo. Cảnh tượng những người trẻ tuổi đang lặng lẽ thiền định và luyện công đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Sau khi biết sẽ có lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày miễn phí ở Linz vào tháng 6, nhiều người đã đăng ký.

0f2c6d169212fe32b0eef472c7e1f0ef.jpg

1ddcfbabd4e1f7448b9f26aa7abf6c46.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên tại sự kiện Ngày Thông tin ở Linz, Áo, hôm 25 tháng 5 năm 2024

4741141a8420af9a29741f8516383f34.jpg

Các học viên trẻ tham gia sự kiện Ngày Thông tin ở Linz, Áo, hôm 25 tháng 5 năm 2024

Cô Anahita, 23 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Cô cho biết bản thân đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp và cô có thể bình tĩnh để đối mặt với những khó khăn khác nhau. Chẳng hạn, khi ai đó xúc động, cô Anahita sẽ hỏi họ muốn nói gì: “Tôi muốn người khác biết rằng tôi sẵn sàng hợp tác với họ để tìm ra giải pháp, thay vì tranh cãi”.

Khi nhắc đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “Tất cả chúng tôi đều hy vọng cuộc bức hại này chấm dứt càng sớm càng tốt! Tôi nghĩ điều đó bắt đầu từ chính mỗi chúng ta, khởi đầu từ những việc nhỏ nhất. Sau đó, chúng ta có thể tác động đến hình thế chung.”

“Hãy trả tự do cho cha mẹ tôi”

Trong Ngày Thông tin ở Salzburg và Linz, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, anh Đinh Lạc Bân, đã chia sẻ trải nghiệm của chính gia đình mình khi bị bức hại ở Trung Quốc. Cha mẹ của anh Đinh đều là học viên. Cha anh hiện đang bị cầm tù, còn mẹ anh sống dưới sự giám sát của cảnh sát. Nhiều người đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và chụp bức ảnh căng bảng trưng bày có dòng chữ “Hãy trả tự do cho cha mẹ tôi” để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.

8e3130520f21ead05c4034629f5c89f4.jpg

d64eb8260e970285e90c0610b1a1ce47.jpg

b4e7bde0823b6d6287c31993ce060a4b.jpg

Mọi người chụp ảnh trong khi cầm bảng trưng bày có dòng chữ “Hãy trả tự do cho cha mẹ tôi” để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/15/478704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/18/218670.html

Đăng ngày 19-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share