Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 10-06-2024] Vào hai sáng Chủ Nhật liên tiếp, ngày 2 và ngày 9 tháng 6 năm 2024, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu về môn tu luyện này trên Quảng trường Bastile ở Paris. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Quảng trường Bastille, tọa lạc ở Quận 11 Paris, là biểu tượng lịch sử quan trọng của nước Pháp. Vào năm 1370, Vua Charles V đã xây dựng một pháo đài ở Porte Saint-Antonie để bảo vệ thành phố. Khu pháo đài này sau đó đã trở thành Quảng trường Bastille.

Nhiều người dân Paris và khách du lịch trên đường đến khu chợ cạnh Quảng trường Bastille đã đi qua quầy thông tin của các học viên và bị thu hút bởi các động tác luyện công ôn hòa trên nền nhạc êm dịu, nên đã dừng lại để xem thông tin. Sau khi biết về cuôc bức hại, họ đã ký đơn thỉnh nguyện.

32f39d6bd0e051a2545c5b7545776221.jpg

d254df1b60175925c326d8ed5850e20e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc trên Quảng trường Bastille vào ngày 2 và ngày 9 tháng 6

856e37d412f191c457154c729a56eb97.jpg

ca42c47a76683b8e2580d956bf65ea2d.jpg

6de2178167628ba2d9f5274eb3320f81.jpg

fa954cd42c63fb954e4325cdf95b9c3f.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Alexandre Anjou, một chuyên viên tư vấn ngân hàng, thường đi bộ qua Quảng trường Bastille, đã nhìn thấy một nhóm người tập trên nền nhạc. Khi nghe thấy tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, anh cho biết: “Đây là âm nhạc hay nhất trên Quảng trường Bastille!” Anh cho rằng văn minh Trung Hoa là nền văn minh hùng mạnh nhất trên thế giới và có di sản phong phú, giống như tiếng Trung là một loại ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt so với các ngôn ngữ khác.

Bà Marie Moreau rất kinh ngạc khi biết các học viên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại ở Trung Quốc và bị mổ cướp nội tạng để bán cho ngành công nghiệp ghép tạng. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà cho hay: “Thu hoạch nội tạng thật kinh khủng, thật phi nhân đạo, không thể tưởng tượng nổi, không lời nào có thể diễn tả được sự kinh hãi này. Tàn bạo đến không thể tin được; Việc này vô cùng nghiêm trọng!” Bà khích lệ các học viên tiếp tục việc họ đang làm và hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc vào một này nào đó.

Bà Abdolatif Salia, 74 tuổi, cho biết: “Mọi sự bức hại trên thế giới đều phải chấm dứt. Con người sinh ra không phải để bị như vậy. Là mẹ, chúng ta cần phải nuôi dạy con cái để chúng được khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Ông Luzitu là nhân viên bảo vệ trong một chung cư. Ông rất bất bình khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết: “Chúng ta đều là con người. Họ không thể làm vậy – thật không thể chấp nhận được! Cưỡng đoạt nội tạng của người khác – việc đó còn tàn bạo hơn cả đối xử với động vật. Vậy mà mọi người vẫn im lặng. Thật bất bình thường. Điều này không nên xảy ra trên thế giới. Tôi phản đối nó.”

Ông Roger Guillaume đến từ trung tâm nước Pháp cho biết ông từng quản lý một tổ chức y tế địa phương. Ông nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị căn bản, và chúng rất đồng điệu với ông.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, ông Mohamed Kacem Khalifa cho hay: “Đối với tôi, đất nước tôi, và toàn thể nhân loại, cuộc bức hại này cần phải chấm dứt! Không ai có thể tước đoạt mạng sống của người khác. Việc đó thật xấu xa! Con người có thể làm điều họ muốn nhưng phải có giới hạn. Đây là phép trời. Không được phép giết người. Con người đến đây để thay đổi vận mệnh của mình, để trở thành những sinh mệnh tốt đẹp hơn, để giúp đỡ những anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới. Mục tiêu của chúng ta là hòa bình! Chúng ta muốn hòa bình.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/10/478571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/12/218592.html

Đăng ngày 13-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share