Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 13-06-2024] Ngày 8 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công Phần Lan đã tham gia sự kiện “Lahti – Thị trường tiềm năng” do Fingo tổ chức tại thành phố Lahti, Phần Lan. Fingo là một tổ chức xã hội dân sự phụ trách việc điều phối từ 10 – 15 lễ hội văn hóa ở các khu vực khác nhau của Phần Lan mỗi năm. Chủ đề được thảo luận trong các sự kiện là các vấn đề có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, như người tị nạn, nhân quyền, sự đa dạng về văn hóa và cộng đồng.

Tại sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp một cách hoãn, mạn, viên trước công chúng, đồng thời nói với mọi người về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại đối với những người thiện lương. Người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan có bài phát biểu ngắn trên sân khấu trong khi các học viên đang trình diễn năm bài công pháp.

9ef63bb280d4b608df51d15d31906fe0.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu.

b968bf8f1a36fd3b9e8b3bdd5613148c.jpg

d439e37166d0c3dcb16b28ac066efa8b.jpg

3a8178b1a06aea86230abbc14c113729.jpg

54da48e1c361663ab6835cef2fb1dbe8.jpg

1268fb2ba4a81311f4f24b09d52498d0.jpg

5f10ef38fc7650abfd5d0990f2f2a146.jpg

4d6a2bb5f97939153e7c8ffe16d51016.jpg

9f17f36980639834824606368bf256b4.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Juha là người đứng đầu một tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề tị nạn nhân đạo ở Lahti. Ông biết rất rõ cách ĐCSTQ bức hại người dân Trung Quốc bởi trước đây ông đã từng tiếp xúc với nhiều nạn nhân khác nhau đến từ quốc gia này. Ông ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt tội ác của ĐCSTQ. Ông cũng ký đơn kiến nghị, trước khi rời đi, ông để lại một tấm danh thiếp cho các học viên, đồng thời nói với họ rằng nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, họ có thể liên lạc với ông bất cứ lúc nào và ông rất sẵn lòng giúp đỡ.

Cô Adriana, một điều phối viên dự án, đã gọi điện cho bạn bè để thông tin cho họ về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô nói rằng mọi người cần giải tỏa trạng thái tinh thần của mình theo một cách nào đó. Chỉ cần nghĩ đến việc ĐCSTQ đang bức hại các học viên thiền định đã khiến cô cảm thấy ĐCSTQ thật điên rồ.

Một phụ nữ Nga không nói được tiếng Phần Lan dừng lại trước quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Thật may mắn có tờ thông tin bằng tiếng Nga tại quầy. Sau khi đọc xong, cô đã ký đơn kiến nghị và sau đó dẫn thêm hai người bạn Nga đến để cùng ký tên. Một phụ nữ Nga khác cùng con trai của cô cũng có trải nghiệm tương tự. Sau khi đọc tờ thông tin bằng tiếng Nga, cô đã ký đơn kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công.

790d54c984f7f916be9c057f89d4cd31.jpg

Một gia đình người Nga ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Mathias, một công dân Phần Lan, tiến đến quầy thông tin và ký đơn kiến nghị mà không cần bất kỳ lời giải thích giới thiệu nào. Anh cho hay anh biết rằng điều này rất quan trọng vì ngày nào anh cũng thấy thông tin về tội ác toàn cầu của ĐCSTQ. Anh muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và các pháp môn khác đang bị bức hại ở Trung Quốc.

6e2e5684caaa84046ecefd219fee19e9.jpg

Cô Portia (đứng giữa) và chồng trò chuyện với một học viên.

Vợ chồng cô Portia đã nhận tờ thông tin từ một học viên và hỏi han về cuộc bức hại. Vợ chồng cô bày tỏ sự cảm thông trước nỗi đau mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải gánh chịu và nói rằng họ rất vui khi các học viên Pháp Luân Công Phần Lan có thể lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

Cô Anna và cô Kira là sinh viên Ukraine sinh sống tại Lahti. Cả hai bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những khổ nạn của các học viên Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/13/478651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/17/218653.html

Đăng ngày 19-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share