Bài viết của Tuyết Phong, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh (tác giả kể lại, đồng tu viết thay)

[MINH HUỆ 20-05-2024]

Ghi chú của ban biên tập: “Đóa hoa nhỏ” mà vị đệ tử Đại Pháp 80 tuổi này nhắc đến trong tựa đề là biệt danh của điểm sản xuất tài liệu chân tướng mà các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục thành lập tại gia trong hoàn cảnh bức hại của ĐCSTQ. Các điểm sản xuất tài liệu chân tướng này, mỗi tuần đều tải xuống từ Minh Huệ Net nhiều loại báo chân tướng, tập san và sách, họ tự chi trả chi phí in ấn và đóng bìa, sau đó cung cấp tài liệu cho những đệ tử Đại Pháp khác không biết kỹ thuật vượt tường lửa và không biết làm tài liệu để họ sử dụng và gửi tặng. Vì là điểm sản xuất tài liệu do đệ tử Đại Pháp tự nguyện chi trả chi phí, giống như hoa bồ công anh nở rộ vào mùa xuân ở Trung Quốc đại lục, hoa nở khắp nơi, sức sống ngoan cường, hạt bay theo gió, nên mới có biệt danh là “đóa hoa nhỏ”.

Ở Trung Quốc đại lục, các đệ tử Đại Pháp vì để phản bức hại và truyền đạt chân tướng, mà đã có rất nhiều nông dân chưa từng chạm đến chuột máy tính học cách thao tác máy tính, rất nhiều đàn ông và phụ nữ tầm 60, 70 tuổi học cách sử dụng máy tính từ con số 0, cũng như rất nhiều thanh niên chuyên về máy tính từ bỏ việc kiếm tiền để hỗ trợ kỹ thuật … Là rường cột lương tri của Trung Quốc, là anh hùng phía sau hậu trường, những câu chuyện của họ kể mãi không hết.

Năm nay tôi đã 80 tuổi, là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20/07/1999. Trước năm 2014, tôi cũng giống như hầu hết những đồng tu khác, mỗi ngày đều học Pháp, luyện công và phát chính niệm, rồi ra ngoài để giảng chân tướng cứu người và tặng tài liệu, sau đó có hạng mục gọi điện thoại cứu người thì tôi gọi điện thoại. Chính vào năm 2014 này, con đường tu luyện của tôi đã chuyển biến rất lớn.

Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ việc gọi điện thoại chân tướng. Gọi điện thoại đòi hỏi phải thường xuyên nhập số điện thoại vào điện thoại di động. Nhưng tôi không biết sử dụng máy tính. Vì vậy, tôi thường đến nhà của đồng tu A, để nhờ đồng tu nhập số điện thoại. Con của đồng tu A còn nhỏ, cháu thích chơi máy tính, nên thường quấy nhiễu, tuy rằng đồng tu A đã nói nhưng cháu vẫn không nghe, và thường bị đánh đến khóc. Tôi nghĩ, các đồng tu luôn đến nhà đồng tu A để nhập số điện thoại, vậy đứa trẻ này chắc hẳn bị đánh nhiều lắm! Nếu mình có thể nhập số điện thoại thì hay biết mấy.

Sau khi về nhà, tôi mang theo 3.000 nhân dân tệ đến thành phố nơi mà em trai đang sống, nhờ đồng tu em trai mua dùm một chiếc máy tính. Em trai lập tức đồng ý, em mua một chiếc máy tính xách tay trị giá 3.500 nhân dân tệ, em trai tự trả thêm 500 nhân dân tệ.

Nhìn chiếc máy tính mới tinh, đầu não của tôi trống rỗng, tôi hoàn toàn không biết cách mở máy, tắt máy, và cách sử dụng! Vì vậy, tôi lại tìm đến đồng tu A, đồng tu hướng dẫn tôi các thao tác cơ bản, cuối cùng tôi đã có thể nhập số điện thoại. Sau đó, các đồng tu đều đến nhà tôi để nhập số điện thoại. Một lần nọ, khi tôi cầm chuột máy tính, cháu trai nhìn thấy, cháu hỏi: “Bà nội, sao bà lại cầm như thế ạ?” Tôi hỏi cháu: “Vậy bà cầm như thế nào?” Cháu chỉ cho tôi, tay phải cần để lên chuột, ngón cái và ngón đeo nhẫn cần kẹp con chuột ở giữa, ngón trỏ để trên chuột trái, muốn nhấp vào đâu thì nhấp vào đó. Tôi làm theo cháu hướng dẫn, chà, [thao tác] thật dễ dàng. Trước đó khi cầm chuột, tay tôi cảm thấy rất khó chịu, hóa ra là vì tôi luôn cầm trong lòng bàn tay!

Sau khi tôi đã có nền tảng về máy tính, thì lại xảy ra một vấn đề khác. Tài liệu chân tướng, đĩa quang và tập san Minh Huệ ở địa phương tôi sống là do đồng tu B ở điểm sản xuất tài liệu in ấn. Đến thời điểm thì tôi đi lấy, rồi đưa cho các đồng tu. Một ngày nọ, khi tôi đến lấy đồ như mọi khi, đồng tu [B] đột nhiên nói không làm nữa. Tôi không biết phải làm sao, tay không ra về, tôi đành đến nhà của người điều phối, cả nhóm cùng nhau bàn bạc xem sẽ làm như thế nào. Kết quả cuối cùng là, đồng tu C sẽ in tài liệu và tập san, còn tôi chép đĩa. Tại thời điểm đó, [chúng tôi] cần chép rất nhiều đĩa Thần Vận. Ở đây, tôi cần nói rõ rằng, trước sự việc lần này, đồng tu B muốn để tôi chép đĩa, khi bà làm, tôi chú ý quan sát các thao tác của bà, nên tôi cũng biết đại khái.

Sau khi lấy máy chép đĩa về nhà, dù tôi làm thế nào thì máy cũng không hoạt động. Tôi đành tìm đến đồng tu F để hỗ trợ kỹ thuật, mặc dù đồng tu tìm hiểu đến nửa đêm nhưng vẫn không rõ sử dụng thế nào, bởi vì ông luôn nghiên cứu phần mềm, chứ chưa từng nghiên cứu phần cứng. Sau đó, đồng tu B giúp tôi điều chỉnh máy. Về sau, tôi in tất cả tài liệu và tập san, nhà tôi cũng trang bị đầy đủ máy móc. Đồng tu D dạy tôi in ấn thực sự rất nhẫn nại, hướng dẫn cho tôi từng bước từng bước, vì sợ tôi quên, nên đồng tu bảo tôi ghi chép lại vào cuốn vở. Lúc bình thường, tôi nhớ ra vấn đề mà mình không làm được thì tôi cũng ghi chép vào cuốn vở, khi nào đồng tu đến thì tôi sẽ hỏi.

Dần dần, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã biết cách làm tất cả các tài liệu, trong đó có tập san, tờ rơi, tờ dán, lịch để bàn năm mới, các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ, cuốn sách Cửu Bình, cuốn sách Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản v.v. Trong quá trình đó, rất nhiều điều thần kỳ đã xuất hiện.

Một lần nọ, tôi muốn in tờ dán “Đảng cộng sản là tà giáo lớn nhất”, nhưng sau khi mở máy tính, tôi mới phát hiện, thư mục lưu trữ các tờ dán đã biến mất, dù tôi tìm thế nào cũng tìm không thấy. Tôi lên Minh Huệ Net để tìm, nhưng vẫn không thấy đâu. Đồng tu cần đến, tôi không in được thì biết làm sao? Tôi mở lại máy tính, nhấp vào màn hình, không biết sao mà tôi nhấp vào admin, sau đó nhấp mở màn hình, tôi ngạc nhiên khi thấy “sáu tập tin” bên trong thư mục tờ dán đã biến mất, sau khi mở ra, đó chính là tờ dán “Đảng cộng sản là tà giáo lớn nhất” mà tôi cần tìm, nhưng tôi không thấy các tập tin tờ dán khác đã bị mất. Điều kỳ lạ hơn là, thư mục này không xuất hiện trên màn hình. Sư phụ biết đệ tử đang cần, nên Ngài giúp đệ tử. [Đệ tử] cảm tạ Sư phụ!

Một lần khác, có một máy tính bị hư, tôi biết đồng tu F hỗ trợ kỹ thuật rất bận, nên tôi nghĩ mình sẽ tự giải quyết. Tôi dùng tấm vải lớn để bọc máy lại, rồi từ từ vác máy xuống lầu, tôi đến trạm xe buýt, đón xe, rồi mang máy đến một cửa tiệm chuyên sửa máy tính để sửa. Trên đường về, tôi vẫn vác máy, khi vừa bước lên hai bậc cầu thang, tôi bỗng dưng bị ngã, một người đã hơn 70 tuổi vác một cái bao to, máy nặng ít nhất hơn 30 cân, nếu là một người bình thường, thì chắc sẽ bị ngã nặng! Nhưng tôi đứng dậy, nhìn thấy mình không sao, máy móc cũng không hề hấn gì. Sư phụ lại giúp tôi lần nữa.

Có một dạo, đồng tu sản xuất tài liệu khác nói với tôi, gần đây tà đảng rất điên cuồng, muốn tôi chú ý giấu máy móc đi trước, qua một khoảng thời gian rồi lại sử dụng. Tôi nghĩ, mình giấu ở đâu đây? Nhà tôi chỉ lớn thế này thôi. Những nơi có thể giấu được là dưới gầm giường và tủ đồ, tôi giấu hết máy vào trong đó, tôi bận bịu đến nửa đêm. Một tuần sau, tôi nghĩ như vậy cũng không đúng, mình làm vậy, luôn giấu máy móc thì làm sao được? Tôi lại lấy từng cái từng cái ra, nhưng tôi cất chiếc máy nặng nhất trong tủ đồ, tủ đồ lại rất sâu, nên tôi lấy ra không được. Vài ngày sau, đồng tu E tầm 50 tuổi đến nhà tôi có việc, tôi nhờ cô giúp tôi lấy máy. Mọi khi đồng tu E làm chút việc nặng, cô rất có sức. Nhưng khi cô dùng hết sức để giúp tôi lấy máy, cô đã nói một câu: “Dì à, sao dì có thể để cái máy nặng như thế này vào tủ vậy? Máy đó ít nhất cũng hơn 50 cân. Dì thực sự khiến cháu kinh ngạc.” Một bà lão hơn 70 tuổi lại có sức lực đến thế, đó đều là Sư phụ giúp tôi.

[Sản xuất] lịch để bàn năm mới là hạng mục cứu người cần làm mỗi năm, đồng tu khác làm, còn tôi phụ trách in ấn. Tất cả các trang của lịch để bàn đều đầy màu sắc, nếu tôi sử dụng máy in bình thường, thì tốc độ in rất nhanh, nhưng hình ảnh không đặc sắc, không rõ. Tôi điều chỉnh màu sắc đến cao nhất, dùng máy in cao cấp, in không chừa lề, tuy rằng tốc độ in rất chậm, nhưng chất lượng in hết sức tốt, hình ảnh có màu sắc rõ ràng, tươi tắn, rất đẹp. Tất cả đồng tu đều khen ngợi sau khi xem lịch. Hàng năm chúng tôi đều làm vài ngàn cuốn lịch.

Vài năm trước, chúng tôi tặng rất nhiều đĩa quang, số lượng đĩa cũ không dùng đến cũng nhiều, vứt đi thì uổng, nên các đồng tu lên Minh Huệ Net học cách làm dây treo trang trí bằng các đĩa quang cũ không sử dụng. Tôi lại có hạng mục mới, đó là in nhãn đĩa. Việc in nhãn đĩa này hơi khó, vì giấy in nhãn đĩa mua về không đúng quy cách, không phù hợp với tệp tin trên máy tính, nên tôi phải nhích chuột từng chút từng chút [để điều chỉnh], vì chỉ cần tôi di chuyển chuột mạnh một chút, là nhãn đĩa in ra sẽ không vừa, dễ bỏ phí. Tôi làm mấy trăm dây treo bằng đĩa quang, tôi nối các đĩa với nhau, bên dưới đính thêm tua rua, dây treo rất đẹp.

Tôi mở điểm tài liệu được khá lâu, các đồng tu bắt đầu mang vật liệu ở điểm tài liệu khác chưa mở đến chỗ tôi, trong đó có một số thứ ở nhà đồng tu không dùng đến như toner [mực in laser], giấy dowling, giấy A4 có nếp gấp, giấy glossy … Mặc dù tôi hơi phàn nàn, nhưng khi nghĩ lại, những thứ này đến nhà mình chắc hẳn có chỗ dùng, mình không thể lãng phí. Đối với giấy A4 có nếp gấp, tôi dùng bàn ủi để ủi thẳng rồi sử dụng tiếp; đối với giấy dowling, tôi dùng khi in kinh văn của Sư phụ; tôi cũng hết sức tận dụng tất cả những vật liệu còn lại. Tôi rất ít lãng phí mọi thứ.

Một số đồng tu biết tôi sản xuất tài liệu, nên họ nhờ tôi cung cấp tài liệu khi họ cần gấp. Tôi luôn đáp ứng nhu cầu của các đồng tu. Một lần nọ, sau khi phát chính niệm xong vào 6 giờ sáng, tôi bắt đầu làm việc suốt cho đến hơn 6 giờ tối, ngoài thời gian phát chính niệm ra, tôi không nghỉ ngơi, cuối cùng tôi đã làm kịp thời gian mà đồng tu yêu cầu.

Đồng tu gửi thư chân tướng cần có máy in, in bì thư lại tốn tiền máy móc. Mặc dù tôi rất bận, nhưng hàng tuần tôi đều giúp đồng tu in mấy chục bì thư. Vì tôi biết mọi người đều đang cứu người, giúp đỡ lẫn nhau là trách nhiệm của mỗi người.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, điểm sản xuất tài liệu nhỏ của tôi vận hành ổn định trong 10 năm qua, đóa hoa nhỏ này vẫn nở rộ trên thế gian ô trọc cho đến hôm nay.

[Đệ tử] cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/20/【慶祝5.13】小花盛開在濁世中-477612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/28/218342.html

Đăng ngày 18-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share