Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2024] Năm 1992, Đảng Cộng sản Trung Quốc thắt chặt việc “kế hoạch hóa gia đình”. Vì mang thai đứa con thứ hai nên tôi phải mổ lấy thai và triệt sản cùng lúc. Trong quá trình phẫu thuật, tôi mất rất nhiều máu nên phải truyền một bình máu lớn và từ đó trở đi sức khỏe của tôi bắt đầu gặp vấn đề. Mỗi lần đến kỳ kinh, lượng máu ra đặc biệt nhiều, hơn thế, tôi còn bị đau đầu dữ dội, hễ nằm ngửa khi ngủ là bị đau gáy, còn nằm sấp thì trán lại đau.

Năm 2005, mỗi khi bước lên lầu là tôi choáng váng, kỳ kinh nguyệt kéo dài tới hơn 20 ngày, đến bệnh viện khám cũng không ra bệnh gì, mãi đến năm 2006.

Năm 2006 có một ngày tôi sẽ không bao giờ quên và là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi – tôi đã đắc Pháp. Tôi đã có Sư phụ, tôi biết được con người đến từ đâu và sẽ đi đâu. Tôi hiểu tu luyện là gì và ý nghĩa của việc tu luyện. Tôi cũng hiểu ra nhiều vấn đề mà trước đây tôi từng suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào lý giải được.

Tôi nghĩ: “Mình phải chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp”. Từ đó trở đi, trong suốt 18 năm qua, tôi không phải đến bệnh viện, tôi cũng chưa bao giờ uống thuốc hay tiêm, và thân thể tôi vô bệnh. Chính Sư phụ từ bi và vĩ đại đã vớt tôi khỏi bể khổ và khiến tôi trở thành sinh mệnh may mắn nhất vũ trụ. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

Dưới đây, tôi xin chia sẻ về những gì đã xảy ra khi tôi và các đồng tu phối hợp để giảng chân tướng để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Sau khi Sư phụ Lý công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, trong đó lần đầu tiên Ngài tiết lộ thiên cơ cho thế nhân, tôi trở nên tận tâm hơn với việc cùng các đồng tu ngày ngày tới các thôn làng lân cận để thông tin cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi con đường, mọi ngõ nhỏ đều in dấu chân của chúng tôi.

Có lần, ở một làng nọ, chúng tôi đã gặp một cụ bà đang ngồi trước cửa nhà. Bà ấy rất hiếu kỳ về những thứ chúng tôi phân phát, nên chúng tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà. Bà nói với chúng tôi rằng bà đã 100 tuổi và đang sống một mình, bởi vì tất cả con cháu bà đều làm việc ở các thành phố khác. Bà cụ nói: “Các vị là những người tốt, đến để cứu tôi. Cảm ơn các vị”.

Chúng tôi tặng bà một cuốn sách nhỏ và một chiếc bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp và dặn bà ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo”. Bà cụ rất vui và giơ tay vẫy chúng tôi mãi cho đến khi chúng tôi đã đi xa. Tôi cảm thấy bà tràn đầy sự biết ơn, như thể bà đã chờ đợi khoảnh khắc này cả ngàn năm rồi.

Là đệ tử Đại Pháp, trong cơ duyên thoáng qua cuối cùng này, chúng ta cần cứu nhiều người hơn, nộp một bài thi thỏa đáng để Sư phụ yên tâm, để Sư phụ vui lòng. Con xin khấu bái Sư tôn, kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hợp thập.

(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477798.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/29/218366.html

Đăng ngày 15-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share