Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2024] Bắt đầu từ giữa tháng 10/2023, đại dịch lại bùng phát trên diện rộng ở Trung Quốc đại lục, bệnh viện ở khắp nơi đều chật kín bệnh nhân, học sinh bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Làn sóng đại dịch còn ảnh hưởng đến trường học của con tôi. Lớp học của con tôi, có rất nhiều học sinh đồng thời xin nghỉ học, thầy cô không thể dạy bài mới. Mặc dù con tôi cũng có hiện tượng bị sốt, nhưng cháu bình phục sau hai ngày, cháu không nghỉ buổi nào, tuy nhiên sau đó cháu lại không ngừng ho.

Vì họ hàng trong nhà có người làm việc ở bệnh viện, nên anh khá hiểu một số kiến thức y học, và thường nói cho chúng tôi biết. Có một lần, anh đến nhà chúng tôi chơi, anh nói bị ho thì không thể ăn thịt gà, nếu ăn thì bác sỹ Trung y cũng khó chữa. Anh nói với chúng tôi rất nhiều thứ không thể ăn khi bị ho, cho rằng bị ho có liên quan nhiều đến chứng tích thực [bệnh về tiêu hóa], vì con anh cũng bị như thế khi ho.

Sau khi nghe anh nói, tôi lại quan sát triệu chứng của con mình rất giống những gì anh nói, chúng tôi làm theo anh nói, tuy nhiên nó không cải thiện hoàn toàn, tình trạng lúc tốt lúc xấu kéo dài trong một hai tháng.

Trong khoảng thời gian đầu tháng 11, con tôi lại mắc bệnh nặng, bị sốt cao hai ngày không hạ, cháu nằm suốt hai ngày không ăn không uống, vài ngày sau cháu bị nghẹt mũi nặng, rất khó ngủ vào ban đêm, cháu thở hoàn toàn bằng miệng, viền môi nứt nẻ đến mức chuyển sang màu tím, mắt còn có một vết máu đỏ. Ban đầu, tôi còn cho rằng là vì cháu không nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó mới biết thực ra đó là một số phản ánh của virus Trung Cộng bị đột biến. Đây cũng là tình huống chưa từng xảy ra với con tôi trước đó.

Đối diện với tình huống này, tôi bắt đầu cảnh giác, tôi luôn cho rằng không nên như thế. Sau đó, tôi nghe con kể rằng, sau khi lên lớp vào năm mới, thầy cô bắt toàn bộ học sinh thề độc khi chào cờ của tà đảng! Thảo nào con tôi xuất hiện bệnh tình nghiêm trọng chưa từng thấy như vậy.

Tôi nói với con: Chúng ta hãy thoái khỏi tổ chức này của tà đảng nhé. Con tôi minh bạch chân tướng từ khi còn nhỏ, chúng tôi không gia nhập bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ như đội thiếu niên kể từ khi bắt đầu đi học, trong số các chủ nhiệm lớp của con tôi cũng có người minh bạch chân tướng và làm tam thoái rồi. Ngay khi con nghe xong, cháu hiểu rõ sự nguy hại khi thề độc và nói thẳng: “Con dùng tên thật để thoái.”

Kể từ đó, hàng ngày tôi đều cùng con học Pháp. Khi con khó chịu không thể ngồi dậy học Pháp, tôi sẽ đọc Pháp cho con nghe, giảng chân tướng cho con, giúp con tăng thêm chính niệm. Chính niệm của con cũng rất mạnh, trong khi không ngừng học Pháp, con tôi bình phục từng ngày. Trong quá trình đó, con tôi không nhập viện và tiêm chủng giống như những đứa trẻ ở xung quanh. Đó là uy lực của Đại Pháp, hồng ân từ bi của Sư phụ giúp đỡ chúng tôi vượt qua nguy nan.

Trong quá trình xảy ra sự việc lần này, tôi không ngừng học Pháp, đề cao tâm tính của mình. Khi học tới câu Pháp “lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề” trong kinh văn mới “Tránh xa hiểm ác” của Sư phụ, tôi cảm nhận sâu sắc mình ở trong đó mà không biết. Khi làm bất cứ việc gì, gặp bất cứ việc gì thì tôi sẽ nhớ mình là người tu luyện, nhưng tôi không nhận thấy nhân tâm, nhân niệm và nhân tình khi sống lâu ở nơi con người vẫn trộn lẫn trong đó như cũ, không dùng tâm thuần tịnh, hoàn toàn vứt bỏ những thứ của con người, mà dung nhập vào Pháp để đối đãi với sự việc xảy ra. Tôi trộn lẫn những thứ của con người vào tu luyện, vậy thì tôi sẽ tu đến đâu? Do đó, trong quá trình này, tôi nỗ lực quy chính các loại chấp trước nổi lên của mình như tâm lo lắng, thương con, nếu tôi chiểu theo tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, thì quan hệ giữa chúng tôi là Pháp duyên chân chính, chứ không phải thân tình ở con người; mặc dù tôi rất khó chịu khi thấy con đau bệnh, nhưng tôi biết con người phải chịu khổ, thì nghiệp lực mới chuyển hóa thành đức … Pháp của Sư phụ không ngừng hóa giải các loại tâm chấp trước nổi lên của tôi. Điều này càng khiến tôi nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện và yêu cầu nghiêm khắc về tiêu chuẩn tâm tính.

Sau khi sức khỏe của con tôi hoàn toàn bình phục, thì ngay cả [triệu chứng] ho trước đó cũng được chữa lành hoàn toàn. Nhưng kể từ ngày con đi học lại, đôi khi tôi nghe tiếng ho, trong tâm lại xuất hiện một số quan niệm và tư tưởng trong khoảng thời gian khi con mới bị ho. Nhưng lần này, tôi minh bạch rằng mình chắc chắn hữu lậu ở đâu đó, không hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện, thì con mới xuất hiện trạng thái này để tôi thấy.

Khi tôi tĩnh tâm học Pháp, Pháp lý trong sách lập tức khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi đột nhiên minh bạch giống như được quán đỉnh: Hóa ra là tôi đã muốn những thứ của người thường, trong quá trình tu luyện, lẽ ra tôi nên dần dần đạt đến hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của Pháp, trừ bỏ những thứ của người thường, nhưng tôi lại thường thêm suy nghĩ và cách làm của người thường mà mang đến phiền phức.

Khi tôi thực sự dựa trên Pháp lý để nhận thức mình không phù hợp với Pháp ở đâu, thì đó là lúc tôi thực sự đồng hóa với yêu cầu của Đại Pháp ở tầng thứ sở tại của mình. Tại khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một luồng nhiệt sung mãn toàn thân, cảm giác thông thấu đó khiến tôi bất giác rơi lệ. Tôi biết đó là Sư phụ giúp mình tịnh hóa thân thể, giúp mình gỡ bỏ những tư tưởng và những thứ không phù hợp với Pháp ẩn giấu trong thân thể. Kể từ đó, [triệu chứng] ho của con tôi cũng biến mất một cách thần kỳ. Điều này khiến tôi lại thể ngộ được uy lực và sự thần thánh của Đại Pháp.

Trong xã hội hiện nay, đại dịch liên miên, các thảm họa xảy ra khắp nơi, cứu người trong nguy nan cũng là sứ mệnh khi tôi đến thế gian. Kỳ nghỉ Tết cũng là dịp có nhiều cơ hội để tiếp xúc với họ hàng bạn bè, tôi tận dụng các dịp họ hàng bạn bè tụ họp để giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái, tận dụng cơ hội mua quà Tết để giảng chân tướng cho cửa tiệm bán hàng, tận dụng mọi cơ hội có thể tiếp xúc với chúng sinh như mua quần áo, làm tóc, mua điện thoại di động để giảng chân tướng. Dưới sự gia trì của Sư phụ, rất nhiều người đều minh bạch chân tướng Đại Pháp mà được cứu.

Tất nhiên, tôi cũng không muốn bỏ rơi những đứa trẻ bị lời thề độc của tà đảng xâm hại vào thời khắc nguy nan này. Tôi còn tận dụng cơ hội tặng quà cho họ hàng bạn bè vào dịp Tết, để tặng họ cuốn sách chân tướng nhỏ, bảo họ cho con cái đọc, khi gặp con cái của bạn bè, tôi sẽ dùng cách mà các em có thể hiểu được để giải thích nguồn gốc đích thực của sinh mệnh, chứ không phải giống như thuyết tiến hóa trong sách giáo khoa nói [nhân loại] tiến hóa từ khỉ. Tôi dùng cách này để trừ bỏ lời thề độc của tà đảng, sự độc hại của thuyết tiến hóa và thuyết vô thần đối với trẻ em. Tôi cho rằng đó mới là mang đến cho chúng sinh món quà năm mới mỹ hảo nhất.

Tôi có thể may mắn được Sư phụ ban cho bộ Đại Pháp cao đức ngàn năm khó gặp, có thể được tu luyện và tinh tấn trong Đại Pháp, đó là vinh hạnh vô tỷ. Tôi phải dùng tâm thuần tịnh nhất mà mình tu được từ trong Pháp để đối đãi với bộ Pháp vĩ đại nhất này, tôi phải dùng tâm thuần tịnh nhất để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, không trộn lẫn bất cứ tâm của con người, cái tình của con người, niệm của con người nào trong đó; không mang theo bất cứ tâm hữu cầu nào mà làm tốt ba việc, cũng như đối đãi với bất cứ khảo nghiệm nào trên con đường tu luyện. Không cô phụ lòng từ bi cứu độ của Sư phụ, đoái hiện tốt hơn thệ ước thần thánh của mình khi đến thế gian.

Bên trên là một chút thể ngộ và tâm đắc ở tầng thứ sở tại của bản thân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng thì mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu Minh Huệ!

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/【慶祝5.13】在去年的疫情風暴中修煉和救人-477795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/27/218328.html

Đăng ngày 14-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share