Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2024] Chúng ta thường nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tốt chỗ nào? Thể hiện ra sao? Sau đây xin nói một chút về thể hội thiết thân của tôi.

1. Cách tôi loại bỏ WeChat như thế nào

Tôi vốn rất thích chơi điện thoại di động. Khi người khác chưa có điện thoại thì tôi đã có rồi. Khi tôi chơi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, mọi người xung quanh còn chưa có điện thoại. Khi mọi người chơi WeChat, tôi cũng đổi điện thoại để chơi, thực sự rất vui và thú vị. Tuy nhiên, khi tôi đang chơi, đang chơi, thì mắt bị đỏ, đỏ như mắt thỏ trắng vậy. Tôi lập tức cảnh giác: Có vấn đề ở đâu nhỉ? Lúc này, Minh Huệ Net thông tri yêu cầu các đồng tu Đại lục gỡ cài đặt WeChat, và tôi đã gỡ cài đặt ngay lập tức. Ba ngày sau, mắt của tôi trở lại bình thường.

Lý do vì sao tôi gỡ cài đặt không chút chần chừ, là vì tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân’: “chư vị thấy ông Phật nào mang theo bình rượu không? Không.” “chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không?” Trong xã hội ngày nay mọi người đều có điện thoại, trông giống như mang theo bình rượu phải không? Trông giống như đang cầm điếu thuốc phải không?

Sư phụ giảng:

“chư vị muốn tu luyện, thì chư vị phải cai hẳn nó đi; nó làm hại thân thể chư vị, hơn nữa lại là một thứ dục vọng, hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của những người tu luyện chúng ta.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Vì quá trình hết mắt đỏ quá kỳ diệu nên tôi thử lại và cài đặt lại WeChat, kết quả là mắt lại đỏ! Sau khi gỡ cài đặt ba ngày thì trở lại bình thường! Vì vậy tôi không dám lấy bản thân ra thử nữa.

Trong một khoảng thời gian sau khi gỡ cài đặt WeChat, tôi thực sự cảm thấy bất tiện như người thường vẫn nói, nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian. Nhẫn qua đoạn thời gian đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tự tại, tôi hiểu rằng người thường nghĩ gì là việc của họ.

Sau khi nghỉ hưu, điện thoại di động của tôi về cơ bản đã trở thành một vật dụng trong nhà, cùng lắm thì coi như điện thoại cố định. Để tránh cuộc trò chuyện bị nghe lén, tôi cho điện thoại di động vào hộp cơm trưa bằng thép không gỉ. Tôi nhờ người nhà giúp tôi thử, khi họ gọi cho tôi thì nghe thấy điện thoại ngoài vùng phủ sóng, đồng thời điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ. Như vậy, tôi sẽ gọi lại vào thời điểm thích hợp mà không trì hoãn bất cứ điều gì.

Bây giờ tôi cũng sắp 70 tuổi, thị lực không bị mờ và tai không bị điếc, khi xem TV (Truyền hình Tân Đường Nhân), tôi có thể nghe rõ với âm lượng rất nhỏ, nhưng con trai tôi là một người thường, xem TV với âm lượng rất lớn vì chơi WeChat. Nhìn thấy điều kỳ diệu nơi tôi, con trai cũng hiểu ra, mặc dù vẫn không gỡ cài đặt WeChat, nhưng rất hiếm xem điện thoại.

2. Cách tôi loại bỏ chứng nghiện Internet như thế nào

Sau khi nghỉ hưu không dùng WeChat nhưng chứng nghiện Internet vẫn còn đó.

Sở dĩ tôi không cảm thấy cô đơn sau khi nghỉ hưu là vì tôi có thể vượt tường lửa mỗi ngày và duyệt rất nhiều thông tin bên ngoài. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, đây cũng là một tâm chấp trước phải bỏ.

Tôi cũng biết mỗi ngày lên mạng mấy tiếng đồng hồ là không đúng, nhưng không khắc chế bản thân được. Tôi lấy lý do là vì thuận tiện cho việc giảng chân tướng, thuận tiện cho việc quảng bá phần mềm vượt tường lửa, thực chất tôi chỉ đạt được một nửa kết quả với công sức gấp đôi, vì không dựa trên Pháp.

Tôi lên mạng là xem Động Thái Net, Minh Huệ Net và sau đó là Gan Jing World. Đặc biệt là sau khi có Gan Jing World, tôi cũng muốn giới thiệu cho người thường, nhưng không giới thiệu được cho ai. Tôi vốn không biết cách đăng nhập vào Gan Jing World, nhưng đến một hôm, tôi cũng không biết vì sao mình lại mở được. Tôi nhớ lại sự việc, đó là Động Thái Net – Minh Huệ Net – Gan Jing World, chỉ cần đăng nhập vào Minh Huệ Net thì có thể đăng nhập vào Gan Jing World; nếu không đăng nhập vào Minh Huệ Net thì không thể đăng nhập vào Gan Jing World. Thật thú vị!

Tôi mơ thấy mình gấp gáp đến một nơi nào đó vì công việc, nhưng khi đến nơi thì phát hiện không có cửa. Bên cạnh tôi có một số công nhân và Sư phụ đang cùng nhau xây dựng một tòa nhà mới, giữa nơi tôi muốn đến và tòa nhà mới chỉ cách nhau một bức tường. Tôi giải thích ý định của mình với Sư phụ, Sư phụ nói không việc gì, nói rồi chỉ ngón tay lên một điểm trên bức tường, một cánh cửa bí mật lập tức mở ra, dẫn thẳng đến nơi tôi muốn đến. Tôi lập tức chạy tới đó, không quên vẫy tay cảm ơn Sư phụ.

Giấc mơ này là sự miêu tả chân thực về việc tôi vượt tường lửa dễ dàng như thế nào trong hiện thực.

Vì tu luyện thì (loại bỏ cũng) khả dĩ nhưng để giải trừ sự cô đơn thì không được. Vì tôi lên mạng dễ dàng, cũng dễ dàng lên Gan Jing World, thế là sau đó tôi trở nên nghiện xem phim truyền hình! Đột nhiên một hôm, tôi đang xem đang xem thì màn hình chuyển sang màu đen. Nhìn vào tín hiệu mạng rất mạnh nhưng vì sao lại như vậy? Tôi thử đi thử lại từng video trên Gan Jing World nhưng không được. Ngoại trừ không thể mở được video trên Gan Jing World, các clip tin tức trên Minh Huệ video, Truyền hình Tân Đường Nhân và Động Thái Net đều có thể mở được.

Có phải bản thân nghiện xem video quá không, chậm trễ thời gian làm chính sự, nên Sư phụ không cho xem? Xem ra tôi phải kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm mới được. Vì vậy tôi đã bỏ chứng nghiện xem phim truyền hình trên Gan Jing World. Bây giờ tôi không còn lên Gan Jing World nữa.

Chứng nghiện WeChat, nghiện điện thoại di động và nghiện Internet đối với tôi không khác gì chứng nghiện thuốc phiện. Tuy nhiên, là một người tu luyện Đại Pháp, tôi đã dễ dàng loại bỏ được chúng, đối với một người thường không tu luyện liệu có được như vậy không? Đây chính là một chút nhỏ nhoi mà “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” triển hiện nơi thế gian con người.

Tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính.

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/【慶祝5.13】老頑童戒掉了微信癮、手機癮、網癮-477796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/28/218335.html

Đăng ngày 14-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share