Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-05-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn, đắc Pháp tu luyện đã 15 năm. Chúng ta tự hỏi: Trong tu luyện, đã thực sự có thể thẳng thắn đối diện với chỗ thiếu sót của bản thân để tu chưa? Đã thực sự thời thời khắc khắc đều làm được chân tu, thực tu chưa? Dưới đây xin trình bày đôi điều về quá trình tu luyện của bản thân.

Trước khi tu luyện, tôi rất hay cãi nhau với chồng, có một vị học viên Đại Pháp hảo tâm giúp tôi học Đại Pháp, cô ấy nói: Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, rất tốt, Sư phụ dạy chúng ta làm được đến độ “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney), làm một người tốt, tôi nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, từ đó tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, cho dù chồng vẫn đối xử với tôi không tốt như trước đây, tôi cũng không hận nữa, không oán trách ông ấy nữa. Bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, đã minh bạch Pháp lý, tôi có Sư phụ quản rồi. Tuy vậy, có lúc tôi vẫn cảm thấy ủy khuất. Một hôm, tôi nói với Pháp tượng của Sư phụ: “Sư phụ, con thấy thật oan uổng!” Tôi liền nghe thấy Sư phụ nói: “Con oan uổng chỗ nào? Ông ấy là con ngựa trắng lớn con cưỡi, bị đánh chết trong chiến trận.” Tôi mới hiểu ra: Luân hồi chuyển thế đều có nhân quả.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2020, tôi đột nhiên bị đau chân đến không chịu nổi, ở bệnh viện năm hôm, chân càng đau hơn. Tôi lại chuyển đến bệnh viện Tế Nam, cũng không tra được ra là bệnh gì, ở bệnh viện 15 hôm mới tốt lên một chút. Xuất viện về nhà, đồng tu tới thăm tôi, nói: “Chị phải học Pháp cho tốt nhé.” Lúc ấy, tôi không biết tu như thế nào, tu luyện hơn 10 năm mà mở miệng nói toàn chuyện người thường, thích quản việc đâu đâu của người thường, chỉ học Pháp, không tu tâm tính, tâm ỷ lại mạnh mẽ, cứ muốn dùng cách của người thường để chân khỏi nhanh hơn.

Thông qua giao lưu với đồng tu và nghiêm túc học Pháp, tôi mới hiểu “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), tất cả đều là Sư phụ đang làm. Tôi học được hướng nội tìm, tìm trong từng lời nói từng hành vi, trong từng ý từng niệm của bản thân, là Sư phụ gánh chịu nghiệp lực, tiêu trừ bệnh cho tôi, khiến tôi trở thành một đồ đệ Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ.

Hiện giờ, tôi ý thức được rằng, tu từng ý từng niệm quan trọng biết bao, không xem trọng thực sự là không được. Mỗi người đều đang trong Đại Pháp vô biên mà chứng ngộ quả vị của tầng thứ sở tại của mình, tùy kỳ tự nhiên chính là tiếp thụ sự an bài của Sư phụ, trong tâm tôi hô từng lượt từng lượt: An bài của Sư phụ là tốt nhất. Cảm tạ Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/25/477748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/10/218563.html

Đăng ngày 13-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share