Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024] Năm nay tôi 66 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Trong suốt chặng đường hơn 20 năm tu luyện vừa qua, tôi đã được thể nghiệm những niềm vui sau khi vượt qua khổ nạn, và những hối tiếc khi trượt khảo nghiệm. Điều quan trọng hơn là, tôi vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Từ khi mới bắt đầu tu luyện cho tới hôm nay, tôi luôn trân quý mọi cơ hội mà Sư phụ ban cho mình để đề cao tâm tính.

Khổ nạn và hướng nội

Tôi đã từng hai lần trải qua ma nạn mất trí nhớ. Lần thứ nhất vào tháng 6 năm ngoái. Một buổi sáng, khi thức dậy, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, không nhớ được gì. Chỉ sau khi chồng tôi bắt đầu gợi nhắc tôi từng chút một, trí nhớ của tôi mới dần hồi phục. Tôi xem sự việc này xảy ra như một điều gì đó tự nhiên và không để tâm đến nó.

Lần thứ hai là vào tháng 7. Sau khi tôi hoàn thành bốn bài công pháp đứng và chuẩn bị đả tọa, tôi chỉ biết ngồi song bàn (bắt chéo chân) và kết ấn. Ngoài ra, tôi không thể nhớ mình cần làm những gì. Việc này khiến tôi cảnh giác, bèn nhanh chóng tới nhà một học viên, có hai học viên điều phối cũng đang ở đó. Tôi chia sẻ với họ về tình huống đã xảy ra và nhờ họ giúp. Mọi người cùng giúp tôi tìm ra căn nguyên của vấn đề.

Một học viên nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện chủ ý thức. Nếu chủ ý thức của chị không còn, chị đang tu luyện gì đây? Nhưng phải nói rằng, trạng thái tu luyện của chị trước khi xảy ra việc này rất tốt”.

Trước đây, ban ngày tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, ban đêm học các kinh văn mới của Sư phụ. Tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân năm lần và chép lại hai lần, tôi cũng đã học thuộc Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ nhiều lần. Ngoài ra, tôi luyện công thường hằng, việc phát chính niệm cũng không bỏ lỡ, tôi còn tăng cường phát chính niệm nhiều lần. Tôi cũng làm tốt việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Mọi việc thay đổi khi tôi bị bắt và nhà của tôi bị lục soát vào tháng 3 năm 2022. Một số học viên cùng nhóm học Pháp với tôi cũng bị kết án oan bởi do dính líu tới tôi. Sau khi tôi được thả, chính quyền vẫn tới nhà sách nhiễu tôi nhiều lần. Họ cử nhiều người thường xuyên theo dõi tôi; khiến tôi bị mất quyền tự do cá nhân.

Sức chịu đựng đã tới hạn

Sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chồng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid 19, ông ấy xuất hiện rất nhiều triệu chứng, hết triệu chứng này đến triệu chứng khác và thậm chí phải nhập viện mấy lần. Bệnh này khỏi thì bệnh khác lại đến. Bác sĩ chẩn đoán ông ấy có nhiều vấn đề về sức khỏe, như tổn thương ở não, nhồi máu não, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Chồng tôi còn thường xuyên bị đau răng, lượng đường trong máu cao và áp xe lợi. Ông ấy thường xuyên nhổ ra nhiều mủ và máu. Bác sĩ nha khoa nói: “Bác phải giảm bớt tình trạng viêm nhiễm thì chúng tôi mới có thể nhổ răng cho bác được”.

Tháng 4 năm ngoái, em trai chồng tôi bị ung thư ống mật và phải làm phẫu thuật để cắt bỏ. Sau khi về nhà, chú ấy liên tục gây sự với con gái. Có lần hai vợ chồng tôi đã đến hòa giải. Con gái chú ấy bảo : “Tối qua bố cháu còn dùng dao. Nếu ông ấy còn tái phạm, cháu sẽ dùng dao giết ông ấy trước!“ Tôi liền thuận miệng nói: “Nếu cháu làm vậy, gia đình ba người nhà cháu chết cả, khỏi phải cãi nhau.” Em dâu tôi nói: “Vậy thì tàn nhẫn quá, bố con ốm nặng thế rồi, mẹ con mình nhịn một chút đi, mẹ đã nhịn ông ấy cả đời rồi”.

Trong khoảng thời gian này, con trai tôi gọi điện về nhà bảo rằng vợ cháu đang mang thai, tính khí thất thường, và rằng tôi không quan tâm đến con dâu, bảo tôi hãy gọi điện an ủi cô ấy. Đúng lúc đó, chồng tôi đau răng đến mức thường hay la hét và nói những điều tôi không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tới hạn và hét lên: “Các người còn muốn tôi sống nữa hay không? Tôi thà tìm chỗ nào tôi đâm đầu chết cho rồi”.

Một học viên nói với tôi: “Đó là do chị không còn tham gia học Pháp nhóm nên không có ai chia sẻ với chị. Những lời chị nói ra có phải là lời của người tu luyện nên nói không? Chị đã làm họ sợ nên mới ngừng tranh đấu. Nhưng cách giải quyết vấn đề này chưa đúng. Học viên của chúng ta nên từ bi và cư xử tốt với mọi người. Chị nên hướng nội tìm nguyên nhân ở tâm tính của mình”. Tôi trả lời: “Gần đây tôi cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn và khiến tôi rất lo lắng”.

Chồng tôi là một người tốt và có thái độ tích cực với Đại Pháp. Trong nhiều năm bị bức hại, ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ. Khi công an đến sách nhiễu, lục soát nhà hoặc bắt giữ tôi, ông ấy đêu cố gắng hết khả năng để bảo vệ tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát khỏi nguy hiểm hết lần này tới lần khác.

Trong cuộc sống hàng ngày, ông ấy thường tạo cơ hội giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi nhận ra rằng ông ấy đang giúp mình và tôi nên cảm ơn ông ấy. Tuy nhiên, tôi đã không thể nhịn được và thường trở nên khó chịu. Tôi còn nảy sinh tâm oán hận, tật đố vì chưa tu xuất thiện tâm, không chiểu theo tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Khi khó chịu với ông ấy, tôi đã phản ứng như một người thường. Một người tu luyện mà lại khó chịu với người thường như vậy sao?

Khi ở trong trạng thái đó, tôi quên mất việc tu khẩu và nói bất cứ điều gì mình muốn. Lời nói của người tu luyện có mang theo năng lượng nhất định. Tôi đã thêm biết bao nhiêu vật chất xấu vào trường không gian của ông ấy và gia đình? Chẳng phải tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng sao? Những giả tướng về nghiệp bệnh của ông ấy đã bị chúng lợi dụng để khảo nghiệm tôi, làm cho tôi không đủ thời gian để học Pháp, luyện công, không làm được tốt ba việc. Ngay cả khi ông ấy muốn thay đổi tốt hơn thì vẫn bị ước chế bởi những vật chất xấu đó. Là một người tu luyện trong thời kỳ Chính pháp, tôi cần coi việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu chứ không nên hủy hoại họ.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp ấy, chính niệm đầy đủ hơn nữa, thì cái gì cũng sẽ được đệ tử Đại Pháp cải biến, tà ác cũng bị thanh lý mất, chứ mấy người xấu đó thì đáng kể gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi cần phải nhìn vào ưu điểm của họ, ghi nhận và trân quý những việc tốt và hành động tử tế của họ để giúp họ ngày càng trở nên tốt hơn. Tâm và thân của họ cũng sẽ cải biến theo chiều hướng tốt hơn.

Tôi hướng nội và tìm ra một số chấp trước như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ và tâm oán hận. Đặc biệt là về việc tu khẩu, phương diện này tôi đã tu rất kém và tôi bắt đầu xem lý do tại sao mình cứ nói nặng lời như thế. Tôi thấy có đủ loại lý do ẩn sâu, giảo hoạt tới mức rất khó phát hiện. Sau khi cẩn thận suy xét, tôi thấy những lời đó không phải là những gì tôi nên nói, cũng không phải những gì tôi muốn nói. Trong lúc học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng chúng là những cái bẫy do cựu thế lực gian xảo dựng lên. Chúng lợi dụng người nhà tôi để diễn trò, làm cho tôi không thể chịu đựng được. Tôi đã bị mắc lừa giả tướng đó khiến tôi đi ngược lại với Sư phụ và Đại Pháp, chúng muốn tóm lấy nhược điểm của tôi, lôi tôi xuống và hủy hoại tôi.

Nhờ học thuộc Pháp, tôi đã có thể nhìn thấu bản chất của cựu thế lực. Tôi hướng nội để tu tâm và cố gắng chọn lọc từ trước khi nói, không nói những lời gây hại. Sau khi phát hiện ra chúng rồi, tôi đã phơi bày chúng và triệt để phủ nhận chúng, không thừa nhận chúng là bản thân mình. Tôi cần thực sự siêu xuất khỏi người thường, bước thật tốt trên con đường Sư phụ an bài và tìm lại trạng thái tu luyện trước kia. Tôi cũng cần nghiêm túc trong việc học Pháp, học thuộc Pháp, và luyện công. Nhờ sự gia trì của Sư tôn, tôi đã từng bước làm tốt ba việc cần làm, cũng đã có thể nhập tâm khi học Pháp, học thuộc Pháp, một số Pháp lý đã triển hiện cho tôi.

Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, gần đây chồng tôi đã khỏi bệnh, khi đến bệnh viện kiểm tra, hình ảnh tổn thương trên não đã biến mất. Trước đó, nha sỹ từng nói với ông ấy rằng sau khi lợi bớt sưng, ông ấy sẽ phải nhổ tám chiếc răng. Nhưng bây giờ chúng đều ổn và không chiếc nào cần nhổ. Gia đình em chồng tôi cũng không còn cãi vã nữa, cuộc sống ngày càng hòa thuận hơn, con dâu tôi cũng không còn khó chịu nữa, thậm chí còn mua quần áo, giày dép cho tôi. Gốc rễ mọi vấn đề đều nằm ở tôi, sau khi tôi chính lại, mọi việc đã trở nên tốt đẹp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/17/216612.html

Đăng ngày 31-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share