Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2024] Hôm nay, tôi xem lại bộ phim Trở lại thành Thần, thực ra ngay khi xem lần đầu tiên, tôi đã không thấy lạ trước cảnh tượng chân niệm của Hải Nhạc Thần Quân bị khóa chặt bởi xích khóa tâm, bởi vì bản thân tôi từng nhìn thấy cảnh tương tự trong một giấc mơ cách đây một năm về trước.

Trong giấc mơ đó, tôi đang đi dọc theo một lối đi rất hẹp. Hai bên là những cảnh tượng giống hệt như trong phim, nhiều đồng tu ngồi xếp bằng ở đó bất động, chân niệm của họ bị khóa lại. Chỉ có một điểm khác là khung cảnh xung quanh tối tăm mịt mù, trước mặt mỗi đệ tử là một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt, nói những điều làm mê hoặc chân niệm của đồng tu. Vẻ mặt của những đồng tu này trông rất mê muội.

Tôi nhận ra một số đồng tu thân quen. Trong đó có một đồng tu biểu hiện ở nhân gian là lúc tu lúc không, mải mê theo đuổi danh lợi. Trước mặt cô ấy có một con quỷ nhỏ đang nhảy nhót, người đồng tu ấy trông như mê sảng – đầu và cơ thể cô lắc lư không kiểm soát được. Tôi chạy tới cố sức vừa lay thật mạnh vừa gọi lớn để cô ấy tỉnh lại nhưng vô ích. Lúc đó tôi cảm thấy rất bất lực, dù không biết không gian này ở đâu nhưng tôi có một cảm giác rất buồn.

Sau khi xem phim, tôi hiểu ra rằng đó là không gian chân niệm của các đệ tử Đại Pháp. Tôi đã chia sẻ điều này với các đồng tu mà tôi nhìn thấy trong mơ, một số họ trở nên tinh tấn hơn và không còn trầm mê nữa. Mặc dù quá trình đề cao không dễ dàng, nhưng họ đã tăng cường học Pháp và thay đổi thoát thai hoán cốt. Tuy nhiên, một số khác lại không coi trọng điều đó và vẫn lơ là tu luyện. Nhưng nhất định tôi sẽ không từ bỏ việc khuyên nhủ họ tinh tấn trở lại.

Trong phim, tôi cảm thấy rất đau lòng và tiếc nuối khi chứng kiến Hải Phong sa vào con đường của ma quỷ dẫn đến hủy diệt. Tôi nghĩ khi chúng ta tu luyện không tốt, Sư phụ còn đau lòng hơn bởi Ngài không muốn mất đi một chúng sinh nào huống hồ là đệ tử của Ngài. Tôi ngộ ra rằng, vì tôi đã được nhìn thấy không gian đó, Sư phụ hẳn muốn tôi cảnh tỉnh các đồng tu ở không gian này, chỉ ở nơi thế gian đây tôi mới có thể đánh thức họ.

Qua đây, tôi muốn dùng trải nghiệm này để khích lệ các đồng tu hãy truy xét lại trạng thái tu luyện của mình, xem xem bản thân mình đã thực sự tu luyện tinh tấn hay chưa? Thời gian không còn nhiều và chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa. Chúng ta cần nghiêm túc với việc loại bỏ các tâm chấp trước, cho dù nhiều việc nhìn bề mặt có vẻ nhỏ nhặt nhưng kỳ thực ở không gian khác đều là việc lớn.

Ví như, tôi thích ăn vặt từ nhỏ. Năm ngoái, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi phải loại bỏ chấp trước này, nên tôi cảm thấy về phương diện này mình cũng có đề cao hơn. Trước đây, ngày nào tôi cũng ăn vặt, nhưng bây giờ tôi chỉ ăn vặt một đến hai lần một tháng. Mấy hôm trước, tôi mua ba túi đồ ăn vặt và nghĩ rằng mình chỉ ăn một lần này thôi vì nhịn không nổi. Đêm đó, tôi mơ thấy ba con ve sầu trong nhà mình. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi phải loại bỏ chấp trước tham ăn, bởi vì “ve sầu” có cách phát âm giống như từ “tham ăn”. Sư phụ yêu cầu tôi phải triệt để tu bỏ cái tâm tham ăn này, một chút cũng không thể giữ lại.

Tôi thường nghe một số đồng tu nói: “Buông bỏ chấp trước đến như thế có phải là quá cực đoan không? Một số chấp trước không nhất định phải trừ bỏ triệt để. Suy cho cùng, chúng ta sống giữa người thường và vẫn cần lưu giữ một ít chấp trước để phù hợp với cuộc sống của người thường”.

Nhưng đó là họ không biết, thực ra tôi rất coi trọng việc tu bỏ những chấp trước của mình, dù chúng là lớn hay nhỏ bởi vì Sư phụ đã dùng nhiều cách thức khác nhau để điểm hóa cho tôi, khiến tôi nhận ra rằng mọi điều nhỏ nhặt trong tu luyện là chìa khóa để đề cao tầng thứ. Tôi không thể buông lơi bất cứ điều gì. “Sống giữa người thường” không thể trở thành một cái cớ để ôm giữ chấp trước được.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”)

Tuy nhiên, một số đồng tu không mấy để ý đến “những chấp trước nhỏ”. Họ nghĩ rằng nếu muốn họ có thể loại bỏ chúng, họ không quan tâm đến chúng nữa. Việc dần dần phớt lờ các chấp trước này cũng giống như luộc ếch trong nước ấm, khiến họ không thể đề cao, không thể tinh tấn.

Ví như, một số đồng tu chấp trước vào việc mua thực phẩm giảm giá hay các sản phẩm giảm giá khác; một số nghiện mua sắm trực tuyến và dành nhiều thời gian, công sức để chọn lựa; một số thì nghiện mua thực phẩm chức năng với lý do đó không phải là thuốc nên không vi phạm lời dạy của Sư phụ, v.v. Các đồng tu không chú ý đến những cái gọi là “nhỏ” này và bị hãm sâu trong đó cả ngày, khiến họ làm ba việc giống như hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy bản thân tu luyện khá tinh tấn.

Nhiều đồng tu ở địa phương của tôi vẫn đang sử dụng WeChat vì đủ loại lý do. Một số sợ bị người thân nói, một số sợ bị mất việc và một số sợ không thể liên lạc được với khách hàng của mình. Tôi nhớ trong kinh văn Sư phụ kể câu chuyện về một nghiên cứu sinh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để tránh phạm sát sinh. Nếu chúng ta đặt Đại Pháp lên hàng đầu thay vì lợi ích của bản thân, tôi nghĩ chúng ta sẽ biết nên làm gì. Đó mới thực sự là buông bỏ tự ngã, đồng hóa với Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (“Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nhìn những thảm họa đang xảy ra nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc, chúng ta biết rằng không còn nhiều thời gian để tu luyện. Mọi việc dù lớn hay nhỏ đều nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Càng ở thời khắc tối hậu, chúng ta càng phải thanh tỉnh và không thể buông lơi trong tu luyện, không thể để thất bại chỉ trong gang tấc, bằng không, lúc hối hận thì đã quá muộn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/22/477782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/25/218275.html

Đăng ngày 05-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share