Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2024] Tôi sống ở vùng nông thôn và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vì thân tâm đều phải chịu tổn thương rất lớn, nên tôi đã trở nên bi quan, oán hận và không ngừng phàn nàn, cảm thấy cuộc sống thật bất công.

Năm 1998, sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã minh bạch rằng hết thảy những sự việc tôi gặp đều là do nghiệp lực của bản thân. Chỉ bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta mới có thể phản bổn quy chân, quay trở về ngôi nhà thực sự của mình. Trong tu luyện, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thần kỳ, tại đây chỉ xin chia sẻ về một sự việc xảy ra vào mùa Hè năm 2022.

Trong trận đại dịch kéo dài ba năm, cả gia đình 12 người của tôi đều bị nhiễm Covid, ngoại trừ mẹ chồng tôi đã ngoài 80 tuổi và tôi. Mẹ chồng tôi không tu luyện Đại Pháp nhưng tôi đã chăm sóc bà nên bà được hưởng lợi từ Đại Pháp. Qua đó, gia đình tôi đã chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp.

Triệu chứng bệnh Zona biến mất

Vào mùa Hè năm ngoái, một vết phồng rộp nhỏ xuất hiện trên bụng tôi. Sau đó những vết phồng rộp liên tục bùng phát và cuối cùng bao phủ toàn bộ cơ thể tôi, trừ phần lưng. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Những vết phồng rộp vỡ ra, dính vào quần áo của tôi.

Khi chị dâu nhận thấy tôi bị bệnh Zona, chị ấy đã mang cho tôi một ít thuốc mỡ và bảo tôi sử dụng. Tôi nói: “Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và em không cần dùng thuốc.” Vài ngày sau, chị ấy gọi taxi và lừa tôi đi đến bệnh viện. Tôi từ chối điều trị và trở về nhà. Sau đó, cô em dâu út của tôi đã gọi điện tới và nói rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu vết phồng rộp tiếp tục lan rộng và chạm tới đầu. Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mọi việc sẽ ổn thôi.

Tôi đã bình tĩnh lại và hướng nội. Tôi nhận ra mình vẫn còn ôm giữ tâm oán hận sâu sắc. Tôi luôn phàn nàn và cảm thấy mình bị đối xử bất công.

Tôi sống ở nông thôn và chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường trong khi chồng tôi đi làm ở thành phố. Anh ấy thỉnh thoảng mới trở về nhà. Tôi không có thu nhập. Khi thiếu tiền, tôi phải làm những công việc vặt để kiếm vài trăm nhân dân tệ. Nhưng tôi cũng tận dụng những cơ hội này để giảng chân tướng cho mọi người.

Đôi khi tôi có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi kết hôn đã được hơn 30 năm. Tôi đã chăm sóc hai đứa con, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hiện đang nằm liệt giường. Mọi việc dường như đều là trách nhiệm của tôi. Các chị dâu đôi khi giúp đỡ tôi vì họ không thể chịu nổi cách chồng đối xử với tôi. Chồng tôi không những nói năng lỗ mãng mà còn ngoại tình. Tôi thường phàn nàn rằng cuộc sống thật bất công.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra triệu chứng bệnh Zona đang phát triển chính là một cơ hội tu luyện. Tôi đã kiên trì học Pháp, luyện công, giảng chân tướng và phát chính niệm. Các học viên khác cũng giúp tôi bằng cách phát chính niệm. Không cần tiêm hay uống thuốc, những vết phồng rộp đã biến mất sau 20 ngày.

Chồng tôi nói: “Những người khác cho dù tiêm thuốc cũng khó có thể chữa khỏi bệnh. Làm thế nào em phục hồi nhanh chóng như vậy? Tôi nói với anh ấy rằng đây là sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp! Cả gia đình tôi đều cảm thấy thật tuyệt vời và một lần nữa chứng kiến uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều vì tôi. Con luôn biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ vĩ đại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/15/470920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/16/216224.html

Đăng ngày 02-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share