Bài viết của Vũ Hàm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2023] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người rất khó ưa. Tôi ích kỷ và tự cao tự đại, luôn hống hách, lên mặt và coi thường người khác.

Ở tuổi 20, tôi đã mắc chứng bệnh rối loạn thị lực Meniere. Căn bệnh gây ra triệu chứng chóng mặt nghiêm trọng kèm theo nôn mửa, và tôi còn bị bệnh eczema rất nặng. May mắn thay, tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, và kể từ đó tôi chân chính được trải nghiệm cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Vào tháng 10 năm 2017, tôi làm việc tại một phòng khám Trung y, chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng khám, bao gồm lên lịch khám và điều trị cho bệnh nhân, tiếp đón bệnh nhân và đặt lịch tái khám. Các nhân viên phòng khám cho biết, họ không có nhiều bệnh nhân, sếp cũng không đến đúng giờ, và doanh thu hàng tháng của phòng khám nhiều nhất là 50.000-60.000 nhân dân tệ, còn thường là từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ.

Sau khi nắm rõ những hoạt động cơ bản nhất của phòng khám, tôi đã xây dựng quy định mới cho nhân viên. Một yêu cầu mới là không đến muộn hoặc về sớm. Các nhân viên đã rất hợp tác với quy định mới này. Tôi cũng đưa tên các bệnh nhân vào nhóm WeChat và thường xuyên gửi thông tin về y học cổ truyền Trung Quốc và cách phòng bệnh cho họ. Bệnh nhân cũng được chia sẻ về các chủ đề như kỹ năng tránh căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch, ứng phó và cân bằng năng lượng. Đồng thời, tôi cũng thông báo những thay đổi này cho các bác sĩ của phòng khám.

Trong vòng chưa đầy một tháng, phòng khám của chúng tôi đã có những tiến bộ vượt bậc và mọi người đều rất bận rộn. Lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần, ông chủ và các bác sĩ đều khá hài lòng.

Chúng tôi không đăng bất kỳ quảng cáo hay chương trình khuyến mãi nào; hầu hết bệnh nhân đến phòng khám chúng tôi đều do người truyền người, và trong số họ có nhiều người đã đưa cả gia đình đến điều trị. Các bác sĩ của chúng tôi có y đức cao và kỹ năng lâm sàng xuất sắc, danh tiếng của chúng tôi rất tốt và chúng tôi có lượng bệnh nhân ổn định hàng ngày. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch, chúng tôi chưa bao giờ đóng cửa phòng khám.

Tôi hoàn toàn ý thức được rằng, nếu không có Sư phụ hỗ trợ và gia trì thì chúng tôi sẽ không thể đạt được tất cả những thành quả này. Tôi luôn tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hòa ái với tất cả nhân viên của phòng khám. Vào cuối mỗi ngày làm việc, tôi cùng với mọi người dọn dẹp phòng khám sạch sẽ.

Khi có bệnh nhân đến, tôi chào đón và dẫn họ đến các phòng điều trị chuyên khoa, ở đó họ được mời nước và cung cấp áo choàng trước khi vào làm thủ tục. Đối với những bệnh nhân đang được điều trị bằng phương pháp đốt ngải cứu (điều trị bằng cách đốt ngải cứu hơ lên các huyệt đạo trên cơ thể hoặc đắp trực tiếp ngải cứu nóng, ấm lên da), tôi luôn đi kiểm tra bệnh nhân ở từng phòng xem họ đã được đắp chăn ấm và không bị lạnh khi đang điều trị hay chưa. Tôi cũng chú ý dọn sạch những tàn tro ngải cứu bị vương để tránh cho bệnh nhân khỏi bị bỏng. Hầu hết mọi người đều cảm ơn cử chỉ tốt bụng của tôi. Sau khi điều trị, tôi mời họ ăn súp nóng, đồng thời, giải thích cho họ các bước tiếp theo của quy trình điều trị. Nhìn chung, các bệnh nhân đều hài lòng và ấn tượng với dịch vụ của chúng tôi.

Thái độ phục vụ chu đáo, niềm nở của tôi đã khiến bệnh nhân tin tưởng và tạo cơ sở tốt để tôi chia sẻ với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kể với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuân theo các nguyên lý của môn tu luyện, và được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ việc tu luyện. Tôi cũng nói với họ lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và tại sao việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó lại quan trọng như vậy. Sau đó tôi còn khuyến khích họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giúp họ trong những lúc nguy nan. Họ đã cảm ơn những thông tin này, đặc biệt là trong thời gian đại dịch; một số họ còn lan tỏa thông tin này đến người thân và bạn bè của mình.

Vợ của bác sĩ trưởng khoa mát-xa ở phòng khám chúng tôi đã ngoài 70 tuổi và mắc bệnh tim nặng. Bà phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Ông đã rất lo lắng. Tôi nói với ông về khả năng chữa bệnh của Đại Pháp và khuyên ông mở các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí cho vợ ông nghe. Ông đã đồng ý làm theo. Trong vòng chưa đầy sáu tháng, vợ ông đã khỏe lại, không những có thể tự chăm sóc bản thân, mà bà còn có thể đi chợ và nấu ăn cho chồng mình như trước!

Tôi vô cùng biết ơn ơn cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí! Từ một người ích kỷ, tôi đã trở thành người ân cần, tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Tôi sẽ không phụ lòng Sư phụ, sẽ tinh tấn tu luyện và chứng thực Đại Pháp bằng lời nói và việc làm của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/26/464208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211322.html

Đăng ngày 02-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share