Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 04-05-2024] Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hạ viện Cộng hòa Séc đã diễn ra một phiên điều trần công khai về đề xuất cấm du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.

Phiên điều trần do Ủy ban Dân nguyện tổ chức thể theo lời kêu gọi của hơn 50.000 công dân Séc đã ký đơn kiến nghị có tiêu đề “Chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công”.

Những người ký đơn kiến nghị yêu cầu các cơ quan lập pháp và chính quyền tiểu bang nỗ lực bảo vệ mạng sống của các học viên Pháp Luân Công [còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp] bị bức hại ở Trung Quốc bằng cách thông qua luật cấm công dân Séc đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung nội tạng chính trong các ca cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nơi các tù nhân lương tâm bị giết theo yêu cầu và nội tạng của họ được bán để kiếm lời.

Phiên điều trần do Nghị sỹ Tomio Okamura chủ trì và người trình bày đơn kiến nghị là anh trai ông, ông Hayato Okamura. Đại diện của ba bộ là Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp, cũng tham dự phiên điều trần này.

Các chuyên gia nhân quyền và học viên phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Trong phiên điều trần, một số chuyên gia nhân quyền và các học viên đã phát biểu và đưa ra giải thích từ các khía cạnh khác nhau của cuộc bức hại Pháp Luân Công và tác động của cuộc bức hại đến người dân cả trong và ngoài Trung Quốc.

Ông Leoš Strnad, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Séc, phát biểu rằng mọi người nên nhớ đến nạn diệt chủng Holocaust và không được bỏ qua nạn diệt chủng đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu của mình, ông kêu gọi các đại biểu thực hiện hành động lập pháp để ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ.

“Trong lúc này, tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang xảy ra nạn diệt chủng đối với những người theo môn tu luyện Pháp Luân Công. Vấn nạn này do chính quyền cộng sản Trung Quốc cố ý thực hiện. Những lời chứng thật kinh hoàng và tội ác được mô tả là không thể hình dung được. Nghị viện châu Âu, Hạ viện Hoa Kỳ và Thượng viện Séc đều đã lên án những tội ác này. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn đang đưa ra quyết định giống như những người tiền nhiệm của họ đã làm trong Thế chiến II – đó là nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này”, ông nói.

e73982113324824b4bd2510ef313d50d.jpg

Ông Harold King phát biểu tại phiên điều trần và kêu gọi các nhà lập pháp hành động chống lại tội ác kinh hoàng này – cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Harold King, phó chủ tịch của DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng), đã bay từ Pháp đến để tham dự phiên điều trần công khai này. Ông đồng tình với quan điểm của ông Strnad: “Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà nạn diệt chủng đang diễn ra. Nó đang xảy ra ngay lúc này, không lẽ chúng ta sẽ đợi đến khi nó kết thúc rồi mới nói, ‘Ồ, đúng vậy. Tôi cho rằng điều này trái với nỗ lực xóa bỏ và ngăn ngừa nạn diệt chủng.’”

Hai học viên cũng chia sẻ trải nghiệm của chính họ với những đại biểu tại phiên điều trần.

fc2edf1f1550123069bccc29c1f60dbc.jpg

Anh Đinh Lạc Bân đến từ Đức căng biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Anh Đinh Lạc Bân đến từ Đức thỉnh cầu các nghị sỹ quốc hội có mặt tại phiên điều trần giúp giải thoát cho cha anh, người đang bị cầm tù ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

“Mẹ tôi bị bức hại lần đầu tiên vào năm 2000 vì bà giương biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh”, anh Đinh vừa nói vừa căng biểu ngữ màu vàng trước các đại biểu.

Cô Lý Huệ, sống tại Anh, cũng tham dự phiên điều trần. Cô đưa ra bằng chứng về việc bức hại mẹ cô ở Trung Quốc. Bà đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Các nhà lập pháp phát biểu tại phiên điều trần

Ông Václav Plateník, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay Bộ đã biết đến cáo buộc và mức độ nghiêm trọng của chúng. Sau cuộc họp, ông đã đăng trên tài khoản X của mình rằng “Bộ Y tế cảnh báo việc du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. Ngoài những rủi ro về sức khỏe, bạn có thể nhận nội tạng mổ lấy cưỡng bức từ một tù nhân.”

354fa6b544a053f8f6bb5570c9a53a08.jpg

Nghị sỹ Nina Novakova chụp ảnh với anh Đinh Lạc Bân để thể hiện sự ủng hộ của bà

Người trình bày đơn kiến ​​nghị, ông Hayato Okamura, đã đề xuất một điểm bổ sung trong nghị quyết, trong đó có nội dung: “Ủy ban Dân nguyện kêu gọi các cơ quan lập pháp và cơ quan hành chính của Cộng hòa Séc tiếp tục thể hiện sự quan tâm và cảm thông đối với những người theo Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc đương đại và tìm cách hỗ trợ họ.”

Cuối phiên điều trần, Ủy ban Dân nguyện đã đạt được sự đồng thuận về điều khoản của nghị quyết: “Ủy ban khuyến nghị các cơ quan nhà nước của Cộng hòa Séc tiếp tục lưu tâm đến số phận của những học viên Pháp Luân Công bị áp bức ở Trung Quốc đương đại”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/4/475988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216926.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share