Bài viết của Mai Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2024] Chị gái tôi tên là Ying không có con và vợ chồng chị ấy cũng không khá giả về mặt tài chính. Vào mùa hè năm 2019, chồng chị, anh Yong bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, cuối cùng anh được chẩn đoán mắc bệnh u não. Bác sĩ cho biết, do vị trí của khối u nên sẽ khó cắt bỏ.

Anh trai tôi và các anh chị em khác của chúng tôi đến thăm họ và thảo luận xem nên phải làm gì tiếp theo. Chị Ying nói: “Tôi sẽ cứu chồng mình ngay cả khi điều đó đồng nghĩa là phải tiêu toàn bộ tiền mà chúng tôi có”. 2 vợ chồng quyết định tìm bác sĩ phẫu thuật não giỏi nhất để phẫu thuật cho anh.

Chị Ying và chồng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thấy mọi người lo lắng cho họ, tôi bảo chị ấy nhắc anh Yong niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị ấy đã không để ý đến lời tôi nói. Tôi biết chị ấy đang mong tìm được một bác sĩ giỏi để phẫu thuật cho chồng mình.

Các anh chị em khác tiếp tục cố gắng giúp đỡ. Một người anh rể nói với anh Ying rằng một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng từ Thượng Hải sẽ đến khu vực này trong vài ngày để cung cấp sự trợ giúp y tế miễn phí và anh ấy đề nghị chị Ying đưa chồng đến gặp bác sỹ này.

Chị Ying cho bác sĩ phẫu thuật xem ảnh chụp CT của anh Yong và xin lời khuyên. Bác sĩ phẫu thuật cho biết, sau cuộc phẫu thuật được thực hiện trong trường hợp của anh Yong, anh ấy có thể gặp khó khăn khi nuốt và cử động chân tay, đồng thời anh ấy có thể không bao giờ ăn được thức ăn cứng nữa. Ngoài ra, khối u không thể được loại bỏ hoàn toàn và sẽ phát triển trở lại.

Chị Ying không thể chấp nhận điều này và hỏi tại sao khối u không thể được cắt bỏ hoàn toàn. “Bởi vì nó đang phát triển bên trong não anh ấy. Loại bỏ tất cả sẽ giết chết anh,” bác sĩ phẫu thuật trả lời.

Cặp vợ chồng đã từ bỏ việc để anh Yong phẫu thuật. Khi tôi nhắc chị Ying nói với anh Yong nhẩm niệm các câu chân ngôn, chị ấy bảo tôi nói cho anh ấy nghe, nên tôi đã nói với anh.

“Không có vấn đề gì cả. Anh tin tưởng em,” anh Yong nói sau khi tôi kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về việc mọi người được hưởng lợi ích như thế nào khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nhắc anh ấy nhẩm niệm một cách chân thành, và anh ấy càng nhẩm niệm thường xuyên thì càng tốt. Tôi cũng đã nói với chị Ying và anh chị em của chúng tôi về điều này. Mọi người đều đồng ý giúp đỡ bằng cách cùng nhẩm niệm.

Thấy các bác sĩ không thể giúp được gì, anh Yong trở về nhà. Thỉnh thoảng tôi hỏi họ có còn nhẩm niệm không, chị Ying nói chồng chị thực sự tin rằng nhẩm niệm sẽ giúp được anh ấy. Chị ấy nói: “Đôi khi anh ấy thức dậy vào lúc nửa đêm và nhẩm niệm.” Vài ngày sau, chị ấy nói rằng anh Yong đã khá hơn. Vài ngày sau đó, chị cho biết tình trạng của anh Yong thậm chí còn tốt hơn.

Hơn 3 tuần trôi qua tôi mới nói chuyện lại được với chị Ying. Chị ấy nói: “Anh Yong đã bình phục. Anh ấy thậm chí còn khỏe hơn trước khi bị u não. Bây giờ anh ấy chạy khi băng qua đường. Trước đây, việc đi nhanh đối với anh ấy rất khó khăn”.

Anh Yong rất vui. Anh ấy thoải mái và đôi khi hát. 2 vợ chồng nói với mọi người rằng anh đã khỏi bệnh vì anh nhẩm niệm những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn”. Mọi người đều vui mừng cho họ. Một người hàng xóm thậm chí còn giơ ngón tay cái lên để động viên họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/27/474581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/28/216378.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share