Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2024] Tôi đã chứng kiến ​​nhiều người nhận được phúc báo sau khi họ chân thành niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và sau khi họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là ba ví dụ.

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi không còn cần phẫu thuật sau cơn đau tim

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi phải nhập viện sau khi mắc bệnh tim trước Tết Nguyên đán 2024. Bác sĩ của bà nói rằng bà cần phải phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành. Trước khi phẫu thuật, tôi nhờ một người thân của bà khuyên bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vì điều đó sẽ giúp ích cho bà.

Vài ngày sau, khi tôi đến thăm bà ở bệnh viện, bà nói với tôi rằng bà đã bắt đầu nhẩm niệm các câu chân ngôn đó ngay khi người thân bảo bà làm vậy. Vào ngày phẫu thuật, bà không hề sợ hãi và tiếp tục nhẩm niệm câu chân ngôn. Sau khi bà được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đột nhiên nói với bà rằng bà có thể hồi phục chỉ cần truyền dịch và không cần phẫu thuật. Bà nói với lòng biết ơn: “Cảm ơn Pháp Luân Công! Cảm ơn Sư phụ Lý!“

Một người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối hồi phục

Một người bạn của tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã di căn và được thông báo rằng bà chỉ còn sống được 3 tháng. Tôi nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích tại sao việc thoái ĐCSTQ có thể cứu được bà.

Lúc đầu, bà còn nghi ngờ, nên tôi đưa cho bà một vài ví dụ về những người đã khỏi bệnh nan y sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi nói với bà: “Bà không tốn một xu nào để nhẩm niệm câu chân ngôn đó.” Tôi giải thích thêm rằng ĐCSTQ tà ác như thế nào. Bà đồng ý thoái ĐCSTQ và nói rằng bà chắc chắn sẽ nhẩm niệm các câu chân ngôn đó. Đến nay đã hơn một năm, bà đã thực hiện việc đó rất tốt và thậm chí đã quay trở lại làm việc.

Được ban phước lành

Con gái của một người bạn đã tham gia kỳ thi công chức, kỳ thi ở Trung Quốc còn khó hơn kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô không hài lòng với câu trả lời của mình trong phần thi viết và nghĩ rằng vì sự cạnh tranh rất khốc liệt nên cơ hội có được công việc của cô rất mong manh.

Trước cuộc phỏng vấn trực tiếp, tôi đã nói với cô ấy sự thật về Đại Pháp và cô ấy sẵn sàng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó, hai người có thứ hạng cao hơn cô đều rút đơn và cô được mời làm việc tại đơn vị mà mình lựa chọn.

Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hiểu được sự dối trá của ĐCSTQ như thế nào, hãy thoái Đảng và các tổ chức của nó, đồng thời trân trọng những cơ hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên có nguy cơ bị bức hại và thậm chí mất mạng khi nói với mọi người sự thật. Họ thực sự quan tâm đến người khác và muốn họ được an toàn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/18/474315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/15/216594.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share