Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 14-03-2024] Vào sáng ngày 8 tháng Giêng âm lịch năm 2024, sau khi luyện công xong, lúc đứng dậy, tôi cảm thấy choáng váng, chân phải run rẩy, dường như lòng bàn chân nhẹ hẫng và mềm ra, kiểu như đầu nặng chân nhẹ, tôi đứng dậy dâng hương lên Sư phụ. Dâng hương xong tôi quỳ lạy Sư phụ: Lạy đến lần thứ tư, tôi choáng váng đến mức không thể lạy tiếp, cảm thấy chóng mặt đến mức không thể đi được, nên bám chặt vào chiếc giường bên này và chiếc ghế bên kia. Lúc đó niệm đầu là gọi Sư phụ cứu tôi, qua một lúc thì cảm thấy đỡ hơn.

Tôi lập tức hướng nội tìm vì sao lại xuất hiện tình huống này, niệm đầu xuất hiện trong đầu tôi là đã xem video trên điện thoại tối qua, mặc dù bản thân cảm thấy quá trình xem (video) giống như một quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, nhưng tìm sâu hơn thì quan và nạn lớn lần này không phải bắt nguồn từ việc xem video. Tôi nhớ mình bắt đầu chuyển nhà vào nửa đầu năm 2023, khi đó tôi cài đặt phần mềm Taobao để thuận tiện cho việc mua sắm, tôi thường lên mạng tìm kiếm những thứ cần mua và xem rất nhiều video. Vào khoảng tháng 6, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở cánh tay trái, cơn đau khiến cánh tay trái run rẩy khi luyện công, tôi ráng nhẫn và luyện công, cũng không chú ý nhiều đến nó. Mặc dù đã gỡ cài đặt WeChat nhưng tôi không nhận ra rằng nhiều phần mềm video di động khác cũng là cạm bẫy, tiêu hao thời gian và sức lực của chúng ta, đồng thời là ma quỷ hại người. Tôi nghĩ lần này là gậy bổng hát mà Sư phụ từ bi cảnh tỉnh tôi.

Thông qua vượt quan lần này, tôi càng ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện, mặc dù đoạn thời gian này, xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều tình huống người tu luyện bị nghiệp bệnh hoặc lìa đời, mặc dù tôi cũng hướng nội tìm, nhưng tôi không chú ý đến nhiều chấp trước căn bản của bản thân, mới tạo thành ma nạn hôm nay. Chính Pháp đã đến cuối cùng, yêu cầu tu luyện đối với chúng ta ngày càng nghiêm khắc. Hãy buông bỏ nhân tâm và sở thích.

Mỗi ngày hiện nay, Sư phụ đều đang chịu đựng khổ nạn thay chúng ta, là đệ tử, chúng ta càng nên cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp! Chính niệm chính hành theo Sư phụ về nhà! Nhân đây, tôi muốn nhắc nhở các đồng tu như tôi, những người vẫn đang xem video trên điện thoại di động, hãy mau buông bỏ! Điện thoại thông minh ngày nay chính là một món đồ chơi, là ma quỷ khiến người ta mê muội mất cả ý chí. Ngàn vạn năm chờ đợi! Đừng bị chấp trước vào món đồ chơi nơi thế gian ràng buộc và làm hỏng con đường về nhà!

Trên đây là chút cảm ngộ cá nhân khi ma nạn xuất hiện, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/14/玩物喪志-再說手機的危害-474165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/11/216537.html

Đăng ngày 25-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share