Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2023] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), các học viên từ Ireland đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Trung Quốc. Họ nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao ĐCSTQ lại bức hại người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã làm hại người dân Trung Quốc như thế nào và tại sao nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Một hôm, ở trung tâm thành phố Dublin, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, có bí danh là Dương Lâm, nhìn thấy một người trẻ tuổi gốc Trung Quốc đang đợi xe buýt. Cô đi tới và đưa cho anh ấy một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nhận và trò chuyện với cô. Anh kể rằng anh đã hỏi người bạn cùng phòng xem ở Ireland có học viên Pháp Luân Đại Pháp không. Người bạn đó nói hay thấy họ phát tờ rơi ở trung tâm thành phố.

“Cuối cùng tôi đã gặp được chị”, chàng trai nói. “Tôi cứ nghĩ học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người cao tuổi. Nhưng chị trông còn trẻ.“ Cô Dương Lâm mỉm cười và hỏi xem anh ấy đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp chưa, anh trả lời: “Ở Trung Quốc tôi từng đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết cách tu luyện thế nào”. Cô Dương nói, có thể học trực tuyến hoặc cùng các học viên khác.

Cô cũng khuyên anh niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giữ an toàn cho bản thân khi xảy ra thảm họa hoặc gặp nguy hiểm. Anh tỏ ý đồng tình với cô Dương.

Anh kể rằng, trước khi đến Ireland, anh không biết ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền hoặc đã làm nhiều điều xấu xa, tồi tệ như thế nào.

Cô Dương nói: “ĐCSTQ đấu với trời, đấu với đất, thật vô nhân đạo. Đảng đã đàn áp chính người dân của mình kể từ khi lên nắm quyền. Trong các chiến dịch chính trị, hết lần này lần khác, nó kích động quần chúng đấu tranh chống lại nhau, đặc biệt nhắm vào các địa chủ, chủ doanh nghiệp và tầng lớp trí thức. Trong cuộc biểu tình đòi dân chủ ngày 4 tháng 6 năm 1989, nó đã thảm sát hàng loạt sinh viên mà nó gán nhãn là những kẻ côn đồ. Nó bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, và dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống pháp môn tu luyện này. ĐCSTQ chà đạp nhân quyền người dân và làm hại nhiều sinh mạng trong các phong trào chính trị.”

Người thanh niên chăm chú lắng nghe cô Dương và cảm khái trước những gì cô nói. Cô đưa cho anh tờ rơi thông tin chân tướng, bảo anh đọc và giải thích lý do tại sao mọi người nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh đã hiểu và đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong từng gia nhập trước đây.

Thái độ thay đổi sau khi gặp lại

Cô Dương gặp một cặp vợ chồng già đi ra từ khu chợ của người Hoa. Cô đến gần và trò chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói rằng họ không quan tâm vì họ là người vô thần. Cô Dương hỏi họ: “Tại sao người Trung Quốc lại cầu nguyện thần linh khi họ mắc bệnh hoặc gặp thảm họa?” Nghe cô hỏi vậy, họ không nói được gì.

Lần sau gặp lại hai ông bà, cô Dương thấy họ đã thay đổi thái độ. Cô nói: “Cháu vẫn nhớ hai bác. Cháu muốn được tiếp tục trò chuyện với hai bác. Các bác thấy đấy, ĐCSTQ không điều xấu nào không làm. Hẳn các bác cũng biết, đã bao nhiêu nhiều người bị đối xử bất công và phải chết trong suốt mười năm Cách mạng Văn hóa.”

Người đàn ông nói: “Tôi đã trải qua tất cả các phong trào chính trị ấy. Lấy Pháp Luân Đại Pháp làm ví dụ, tôi có bạn đã bị bắt cóc và bị bức hại đến chết.” Ông trở nên xúc động.

Cô Dương đáp: “Bác biết đấy, vì đức tin của mình, học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết. Như bác đã thấy, Thiên Chúa giáo bị đàn áp trong 300 năm, và rất nhiều người trong số họ đã chết vì cuộc đàn áp đó. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bị bức hại đến chết vì đức tin của mình.”

Ông gật đầu và đồng ý. Cô Dương giải thích lý do tại sao mọi người nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cuối cùng ông đã đón nhận tờ chân tướng từ cô và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/467762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/10/213277.html

Đăng ngày 02-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share