Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 16-03-2024] Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm với đồng tu về quá trình phối hợp gọi điện thoại cứu người trong những năm gần đây, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Tôi đã tham gia hạng mục giảng chân tướng cứu người trên nền tảng RTC gần 10 năm nay, trong ngần ấy năm gọi điện thoại, các cuộc gọi diễn ra suôn sẻ và chưa bao giờ bị tà ác can nhiễu, luôn bước đi ổn định trên con đường cứu người.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn luôn giảng rằng, tôi nói cõi người là sân khấu lớn, chư vị đang biểu diễn ở đó. Và khán giả là chư Thần, người trời toàn vũ trụ, [như] ở trong rạp mà xem vở diễn. Ngồi dưới bục diễn, [nếu là] người xem người biểu diễn, nhìn không thấy biểu hiện tư tưởng của chư vị. [Nhưng] những vị Thần kia là nhìn thấy tư tưởng của chư vị, nhìn thấy hành vi của chư vị. Đầu của chư vị trên đó, [họ] nhìn thấy trong đầu những tế bào [hoạt] động như thế nào, còn có thể thấy cái tâm của chư vị [máy] động ra sao. Khi chư vị làm ra những chuyện đáng cười ấy, họ đều không chịu được. Khi chư vị làm ra những việc mà đệ tử Đại Pháp không nên làm, thì họ phi thường nghiêm túc, nhìn chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Đoạn Pháp này khắc sâu trong tâm tôi, mỗi ngày luyện công đều có thể cảm thấy bản thân đang ở trên sân khấu, Sư phụ, chúng Thần, chúng Thiên nhân, đều đang nhìn tôi. Nhìn thấy tâm của tôi động ra sao. Mỗi ngày thức dậy tôi đều tự nhủ: Mình sẽ làm tốt. Trong tình huống thông thường đều có thể trải nghiệm được trạng thái tĩnh lặng mỹ diệu khi luyện công.

Mỗi ngày học Pháp đều dụng tâm học Pháp và học thuộc Pháp. Tôi ngộ rằng mỗi chữ trong khẩu quyết phát chính niệm và khẩu quyết luyện công đều rất trọng yếu, đều phải tĩnh tâm (đọc) niệm. Tôi biết nếu muốn tu tốt bản thân thì phải dụng tâm học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Trong quá trình gọi điện thoại hàng ngày, tôi thực sự thể ngộ được tính trọng yếu của việc học Pháp tốt. Mấy năm đầu khi mới phối hợp với đồng tu gọi điện thoại, có lần đồng tu nhắn tin nói gửi báo cáo số cuộc gọi đã thực hiện và số người đã cứu ngày hôm đó. Tôi lên kiểm tra thử (thường thì tôi không chú ý đến điều này), hôm đó có tổng cộng 20 cuộc gọi, và 18 người đã tam thoái. Tôi cũng nhận thấy nếu mỗi ngày có thể kiên trì và tĩnh tâm học ba bài giảng Pháp, khi giảng chân tướng vào sáng hôm sau có thể khuyên thoái được hơn 20 người, điều này khiến tôi thực sự thể nghiệm được Pháp lực vô biên của Sư phụ.

Tôi hiện sống ở Canada, tôi luyện công và học Pháp mỗi sáng, sau khi nấu ăn cho con trai, tôi bắt đầu gọi điện thoại vào lúc 7 giờ. Sau khi điện thoại xong thì tham gia hạng mục khác. Tôi ngộ rằng chỉ cần tôi có tâm cứu người, Sư phụ sẽ giúp tôi an bài mọi thứ rất tốt. Tôi mang theo tấm lòng biết ơn trong khi làm việc cứu người mỗi ngày. Trước khi gọi điện thoại mỗi ngày, tôi đều thỉnh cầu Sư phụ gia trì để cứu được nhiều người hữu duyên hơn, tôi cũng có thể cảm thấy chúng Thần, chúng Thiên nhân đều đang nhìn tôi.

Tôi từ bi đối đãi với chúng sinh, thật tâm hy vọng họ đều có thể tránh được tai nạn, thực sự được cứu. Mỗi lần điện thoại, tôi vui vẻ nói: Chào buổi tối, tôi gọi cho anh chị chỉ mong anh chị được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hiện nay gia đình anh chị ổn không? Thông thường họ đều nói ổn. Tôi nói vậy tốt rồi, bình an chính là phúc. Tôi nói rất đơn giản, nhưng tôi cảm thấy mỗi từ nói ra đều mang theo năng lượng tràn đầy, đa số họ đều thoái. Nhưng khi hạng mục bận rộn và học Pháp ít, tôi cảm thấy mỗi từ nói ra đều yếu ớt, không có năng lượng, tỷ lệ cuộc gọi thấp và tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi nói chuyện. Chúng sinh cũng rất ít nghe, hoặc nói những lời khó nghe, số người thoái ít.

Khi trạng thái không tốt, tôi không muốn lên nền tảng trực và gọi điện thoại, mà chỉ muốn tự mình gọi điện thoại mà không cần vào nền tảng. Nhưng khi nhìn thấy đồng tu trực ban cùng sống ở Vancouver, cô ấy lên nền tảng để gọi điện lúc 3:30 sáng vào mùa đông, đồng tu không cần nói gì nhiều, cũng có thể thấy tâm cứu người của đồng tu mạnh mẽ biết bao. Nhân tâm tiêu mất khi cùng đồng tu phối hợp cứu người.

Trong lần điện thoại nọ, tôi gặp một người tu Đạo, ông ấy nói mình là đệ tử Đạo gia, ông nói: “Tôi tu luyện đã nhiều năm, tôi đã tìm Pháp Luân Công rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng gặp được các chị. Tôi đi khắp nơi tìm danh sư, tiếp xúc với rất nhiều thứ, tôi nói cho chị biết nhé, Pháp Luân Công là thiên hạ đệ nhất công đó. Tôi từng thấy động tác luyện công của các chị, đó là công phu thực sự… Pháp Luân Công luyện như thế nào, chị mau dạy tôi nhé.” Sau khi tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy, tôi nói: Chúng tôi có sách, tôi gửi cho anh nhé. Ông ấy rất biết ơn.

Tôi còn gặp một đồng nghiệp cũ, là lãnh đạo, trong đơn vị công tác của Sư phụ, họ đều nói Sư phụ là người tốt. Người lãnh đạo này từng gia nhập đảng, sau khi tôi giúp ông ấy thoái đảng thì bảo ông ấy niệm chín chữ chân ngôn, ông ấy nói: “Là Pháp Luân Công, tôi biết, năm đó Ông ấy cũng từng gặp tôi, chúng tôi cùng đơn vị của Cục Lương thực.”

Tôi nói: “Bác và Sư phụ tôi có duyên phận lớn như vậy, bác thật có phúc, vậy năm đó bác có luyện với Sư phụ tôi không?”

Ông ấy nói: “Tôi không luyện, lúc đó tôi là lãnh đạo của Ông ấy.”

Tôi nói với ông ấy về những trải nghiệm và thần tích khi tôi đắc Pháp, nói với ông ấy rằng Trung Cộng đến đây để hủy diệt nhân loại chúng ta. Ông ấy nói con người bây giờ đều xấu, người Trung Quốc vô vọng, hết rồi, hết rồi. Tôi nói với ông ấy rằng: “Sư phụ tôi đến đây để khôi phục văn hóa truyền thống, cứu vãn nhân loại.” Tôi hỏi ông ấy có tin vào vụ tự thiêu không? Ông ấy nói: Đó là một bài của Trung Cộng. Tôi nói với ông ấy rằng Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới, bảo ông ấy ghi nhớ chín chữ chân ngôn. Ông ấy nói đã hiểu rồi.

Còn có người sau khi nghe tôi giảng chân tướng đã làm tam thoái, và nghẹn ngào nói: “Tôi đã hiểu các chị đang làm gì, từng câu chị nói đều là muốn tốt cho người khác, thật cảm ơn chị, các chị đang làm việc đại thiện. Bây giờ người trong xã hội đều trở nên xấu, nhưng vẫn còn những người tốt như các chị, các chị thật tuyệt vời. Tôi sẽ đưa chị vào nhóm bạn bè của tôi, chị mau mau cứu bạn bè của tôi nhé, chị chào mọi người khi vào nhóm nhé.” Lúc đó tôi vào nhóm, tôi nói với anh ấy rằng: “Đây là điều mà Sư phụ muốn chúng tôi làm, nếu anh muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi nhé.”

Còn có rất nhiều người sau khi minh bạch chân tướng liền muốn học Pháp luyện công, tôi nhờ các đồng tu kết nối để gửi cho họ sách Đại Pháp hoặc địa chỉ trang web. Đối với những người thiện ý muốn nói chuyện nhiều hơn, tôi nói hoan nghênh họ đến thăm Toronto, Canada và tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho họ, họ đều rất vui. Trong quá trình gọi điện thoại, tôi cũng gặp rất nhiều người mắc nhiều chứng bệnh khác nhau, họ đã trải nghiệm được sự kỳ diệu sau khi cùng tôi niệm chín chữ chân ngôn. Còn có rất nhiều thần tích đã được chứng kiến ​​bởi những đồng tu kiên trì gọi điện quanh năm trên nền tảng này.

Cảm ân Sư tôn, cảm tạ đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/16/在RTC平台講真相-474183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/31/216413.html

Đăng ngày 25-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share